Hàng trăm tình nguyện viên chuyển lương thực đến vùng lũ Khánh Hòa
Giữa tâm lũ, hàng trăm tình nguyện viên khẩn trương tiếp tế lương thực, hỗ trợ người dân vùng ngập, tiếp thêm động lực để họ vượt qua những ngày gian khó vì thiên tai.

Hai ngày qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa trở thành điểm tập kết hàng cứu trợ, tiếp nhận thực phẩm, nhu yếu phẩm và quần áo do người dân gửi về để kịp thời chuyển đến các khu vực bị ngập sâu.

Không khí tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Hàng trăm thùng mì tôm, gạo, nước uống, thuốc men, quần áo được các tình nguyện viên phân loại, đóng gói cẩn thận trước khi xếp lên xe vận chuyển.

Mỗi người một việc, từ khuân vác, ghi chép, phân loại, đóng gói đến điều phối, tất cả đều chung mục tiêu đưa hàng cứu trợ đến tay người dân nhanh nhất, an toàn nhất.

Dòng người tham gia hỗ trợ từ người già, phụ nữ, học sinh, sinh viên đến thanh niên... tạo nên dòng chảy nghĩa tình lan tỏa giữa những ngày mưa lũ khắc nghiệt.

Nhiều người nước ngoài cũng tham gia vào công tác hỗ trợ, xếp hàng, đóng gói để gửi đến người dân vùng lũ.

Chị Thanh Hiền - sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, chia sẻ: “Em chỉ nghĩ đơn giản là trong lúc nguy nan, mình giúp được gì thì giúp, chỉ mong bà con sớm vượt qua khó khăn”.

Các tình nguyện viên khẩn trương bốc dỡ hàng lên xe để vận chuyển đến người dân vùng lũ.

Tại điểm tập kết, hàng hóa cứu trợ liên tục được người dân mang đến. Từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến tiểu thương, người bán vé số, ai cũng góp chút ít, người góp tiền, người góp công.

Tất cả đều hối hả, khẩn trương.


Những ngày qua, tỉnh Khánh Hòa phải gánh chịu đợt lũ lớn chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây. Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập sâu trên diện rộng.

Các chuyến xe cứu trợ lần lượt rời điểm tập kết, hướng về những địa bàn đang bị ngập sâu, chia cắt giao thông, tất cả chung tay vì đồng bào vùng lũ.































