Hàng rào Công viên Thống Nhất sau khi hạ giải thành đống sắt rỉ, lãng phí
Chủ trương hạ giải hàng rào công viên của chính quyền thành phố Hà Nội đã mang đến diện mạo mới cho công viên trong đô thị. Song, những hàng rào cũ bị dỡ xuống lại nằm im trong bóng cây, rỉ sét theo năm tháng khiến người dân xót xa vì lãng phí

Vào cuối tháng 12/2022, những mét rào đầu tiên của Công viên Thống Nhất được thành phố Hà Nội cho thí điểm tháo dỡ trên đường Trần Nhân Tông. Theo đó gần 400m rào được tháo bỏ tạo không gian mở kết nối với tuyến phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang.

Tiếp đó tháng 3/2025, hơn 650 m rào công viên Thống Nhất phía đường Lê Duẩn cũng được phá dỡ.

Chủ trương xây dựng công viên mở, tháo dỡ hàng rào để người dân được tự do ra vào làm cho cảnh quan công viên thân thiện với người dân hơn khi đến đây hưởng thụ không gian xanh mát. Công viên mở trở thành biểu tượng không gian xanh cho cộng đồng.

Nhưng ở một góc khuất, những hàng rào sắt sau khi hạ giải gần như bị lãng quên nằm im, rỉ sét, dây leo phủ kín.

Thời gian đủ để dây leo quấn quanh khung rào chen qua mắt sắt.

Phủ kín những khung sắt đang dần hoen rỉ.

Đống rào sắt xếp chồng chất nằm trong góc khuất nẻo của công viên rộng lớn.

Những tấm rào sắt từng kiên cố giờ nằm chồng chất.

Giữa những thảm cỏ xanh, đống rào sắt nằm im lìm, dây leo phủ đầy.

Những người dân đi tập thể dục cho rằng, việc để hàng rào sắt sau khi loại bỏ ở góc công viên không chỉ mất mỹ quan mà còn có gì đấy lãng phí,

Rỉ sét loang màu, lá khô bám đầy khung sắt.

Công viên đã mở, những hàng rào cũ vẫn nằm đó, rỉ sét dần theo năm tháng.

"Những hàng rào công viên Thống Nhất được tháo xuống để mở không gian cho cộng đồng là rất đáng ghi nhận nhưng những hàng rào sắt hoen rỉ cần phải được dọn dẹp để trả lại cảnh quan xanh tươi cho công viên của đơn vị quản lý cần được thành phố Hà Nội cần chỉ đạo làm sớm", bà Lê Thị Hoành một người dân trên phố Đại Cồ Việt bày tỏ.
































