Hàng nghìn khán giả hát Quốc ca, vang tiếng gọi 'Tổ quốc trong tim'

Tối 10/8, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã biến thành biển ánh sáng và cảm xúc khi hơn 50.000 khán giả hòa nhịp cùng đêm nhạc hội 'Tổ quốc trong tim'.

Bầu trời Mỹ Đình rực sáng cùng màn pháo hoa và không khí hào hùng của hàng nghìn khán giả có mặt trong đêm concert "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Mekong ASEAN

Bầu trời Mỹ Đình rực sáng cùng màn pháo hoa và không khí hào hùng của hàng nghìn khán giả có mặt trong đêm concert "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Mekong ASEAN

Mang thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa – Tổ quốc là ở trong tim mỗi người", chương trình dẫn dắt người xem qua hành trình âm nhạc kết nối ký ức hào hùng của cha ông với khát vọng đổi mới hôm nay và ngày mai.

Chương trình gồm ba phần chính là Dáng hình đất nước, Giai điệu tự hào, Tổ quốc trong tim để lần lượt kể câu chuyện của ba thế hệ âm nhạc: từ những bản hùng ca lịch sử, những khúc ca khắc họa ý chí vươn lên, đến các sáng tác trẻ trung, hiện đại.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất vang lên khi tiếng nhạc "Tiến quân ca" dồn dập, lời hát hiện trên màn hình. Hàng chục nghìn khán giả và nghệ sĩ cùng đứng dậy, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sân, hát vang Quốc ca và hô đồng thanh "Tổ quốc trong tim". Cả không gian bùng nổ, hòa chung nhịp đập của hàng vạn trái tim yêu nước.

Ngay sau nghi thức chào cờ, ba ca sĩ Đăng Dương – Tùng Dương – Võ Hạ Trâm đã thổi bùng khí thế với liên khúc cách mạng, tái hiện hào khí những năm tháng đấu tranh. Tiếp đó, ca sĩ Đông Hùng khiến khán đài dậy sóng với Lên đàng, khơi dậy nhiệt huyết vươn lên vì non sông. Những ca khúc đi cùng năm tháng như Mười chín tháng Tám, Đoàn vệ quốc quân, Đường chúng ta đi… được phối lại với giai điệu vừa hiện đại, vừa quen thuộc vừa đầy sức sống.

Sang chương hai, 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 – từng duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nga) – tiến bước trong tiếng nhạc Tiến bước dưới quân kỳ, mang đến hình ảnh oai hùng, kỷ luật và tự hào.

Chương ba khép lại câu chuyện bằng những ca khúc trẻ trung như Người Việt Nam, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Một vòng Việt Nam…, khắc họa hình ảnh người Việt trong thời bình và hội nhập. Sân khấu hình chữ V cao 26m, chia bốn khu vực tượng trưng cho Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và Cờ đỏ Sao vàng, rực rỡ trong ánh sáng, âm nhạc và múa đương đại.

Đêm nhạc kết thúc bằng màn pháo hoa nghệ thuật trên nền bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Hàng vạn khán giả hô vang "Việt Nam – Hồ Chí Minh" giữa bầu trời bừng sáng, khoảnh khắc hội tụ của niềm tự hào dân tộc.

Thu Trang

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hang-nghin-khan-gia-hat-quoc-ca-vang-tieng-goi-to-quoc-trong-tim-44845.html
Zalo