Hàng ngàn sinh viên Thủ đô vượt nắng mưa, hợp luyện các khối quần chúng, đồng diễn nghệ thuật, sẵn sàng cho A80
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, sáng nắng gắt, chiều đổ mưa, hàng ngàn sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội vẫn hăng say luyện tập, thể hiện quyết tâm cao độ trong buổi hợp luyện diễu hành, đồng diễn nghệ thuật chuẩn bị cho đại lễ A80.



Sáng ngày 20/8, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, không khí trở nên sôi động và rực rỡ sắc màu với sự có mặt của hàng ngàn sinh viên cùng các lực lượng trong khối quần chúng diễu hành A80. Sau thời gian dài khổ luyện tại các trường, đây là buổi hợp luyện quy mô lớn đầu tiên của các khối quần chúng, nhằm khớp nối đội hình, chuẩn bị cho đại lễ sắp tới.

Hàng ngàn sinh viên đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng hăng say luyện tập, sẵn sàng cho đại lễ của dân tộc.




Các khối quần chúng diễu hành gồm: Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; Khối Đại diện 54 dân tộc Việt Nam; Khối Cựu chiến binh Việt Nam; Khối Cựu CAND Việt Nam; Khối Công nhân Việt Nam; Khối Nông dân Việt Nam; Khối Trí thức Việt Nam; Khối Báo chí cách mạng Việt Nam; Khối Doanh nhân Việt Nam; Khối Phụ nữ Việt Nam; Khối Kiều bào Việt Nam; Khối Thanh niên Việt Nam. Chất lượng của các khối diễu hành trong buổi hợp luyện đã cho thấy sự đồng đều, nghiêm túc sau quá trình rèn luyện.



Dù thời tiết thay đổi liên tục, sáng nắng gắt, chiều đổ mưa, hàng ngàn sinh viên vẫn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ A80. Sự kiện quy tụ đông đảo cán bộ, sinh viên từ các trường: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải...

Chia sẻ với phóng viên, bạn Đỗ Diệu Phương Thảo, sinh viên năm 3 lớp Báo Truyền hình Chất lượng cao K43, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, không giấu được niềm vinh dự: "Là một sinh viên Báo chí, em cảm thấy vô cùng tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của khối diễu hành Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội để em góp một phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của đất nước, mà còn là dịp để em thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và tình yêu Tổ quốc." Phương Thảo cho biết, quá trình luyện tập dù vất vả nhưng chính tinh thần đoàn kết đã giúp cả khối nhanh chóng bắt nhịp. "A80 đang đến gần, chúng em mang trong mình quyết tâm cao nhất để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, xứng đáng với tinh thần 'thép trong bút, lửa trong tim'. Đây sẽ là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ trong đời sinh viên của chúng em!" - Thảo khẳng định. Cùng chung cảm xúc, bạn Phạm Công Khải, sinh viên năm 3 ngành Truyền hình, chia sẻ: "Khi được tham gia khối Báo chí Cách mạng Việt Nam, em cảm thấy vô cùng trân trọng. Đây là dịp để em hiểu sâu sắc hơn về truyền thống và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Kinh nghiệm lớn nhất em rút ra là luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì và biết hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ." Công Khải cũng nhấn mạnh về tinh thần chung của sinh viên AJC khi tham gia sự kiện: "Các bạn sinh viên AJC xác định đây là cơ hội quý báu để trải nghiệm và trưởng thành, đồng thời thể hiện tình yêu nước. Tinh thần đó được duy trì bằng kỷ luật, quyết tâm vượt khó và sự hỗ trợ xuyên suốt từ nhà trường, Đoàn Thanh niên. Đây chính là dấu ấn thanh xuân ý nghĩa, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của sinh viên Thủ đô."



Lực lượng đồng diễn nghệ thuật tích cực luyện tập.


Nụ cười tươi khi buổi hợp luyện kết thúc.

Sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần vượt khó của hàng ngàn sinh viên trong buổi hợp luyện hôm nay hứa hẹn sẽ tạo nên những màn diễu hành, đồng diễn ấn tượng, trang trọng và đầy ý nghĩa trong đại lễ A80 sắp tới.
Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ