Hamas trao trả thêm thi thể bốn con tin, Israel thả tù nhân Palestine
Hamas đã trao trả thi thể của bốn con tin người Israel, trong khi chờ đợi hàng trăm tù nhân Palestine được Israel phóng thích theo thỏa thuận trao đổi tù nhân.
Đây là cuộc trao đổi cuối cùng trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn tạm thời tại Gaza. Lệnh ngừng bắn này có hiệu lực từ ngày 19/1 và trên cơ bản vẫn được duy trì dù có nhiều trục trặc.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X
Tuy nhiên, giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận sẽ kết thúc trong tuần này, và tương lai của giai đoạn tiếp theo, nhằm chấm dứt cuộc chiến, vẫn chưa rõ ràng. Hamas tuyên bố rằng họ chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào liên quan đến giai đoạn tiếp theo.
Sau nhiều ngày bế tắc, các nhà trung gian Ai Cập đã thành công trong việc đảm bảo Hamas bàn giao thi thể 4 con tin cuối cùng trong thỏa thuận giai đoạn một, đổi lấy 620 tù nhân Palestine bị giam giữ ở Israel hoặc bị lực lượng Israel bắt giữ tại Gaza.
Trước đó, vào thứ Bảy, Israel từ chối thả tù nhân sau khi Hamas trao trả 6 con tin trong một buổi lễ công khai bị chỉ trích gay gắt. Trong các buổi trao đổi trước, Hamas đã để con tin còn sống cùng những quan tài chứa thi thể xuất hiện trước đám đông tại Gaza, khiến Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Tuy nhiên, lần bàn giao cuối cùng không còn các hoạt động như vậy.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận đã tiếp nhận 4 thi thể con tin vào rạng sáng thứ Năm (giờ địa phương). Theo Hamas, danh tính của các con tin gồm Tsachi Idan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi và Shlomo Mantzur – tất cả đều bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 từ các khu định cư của Israel gần Gaza.
Thi thể của các con tin đang được kiểm tra nhận dạng tại Israel, và gia đình họ sẽ nhận thông báo chính thức khi quá trình này hoàn tất. Trước đó, thỏa thuận bàn giao đã từng bị trì hoãn khi Hamas trao nhầm thi thể một phụ nữ không xác định thay vì Shiri Bibas.
Theo Bộ Y tế Israel, một cuộc khám nghiệm pháp y đầy đủ sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân tử vong của 4 con tin này. Chính quyền Israel cho biết khoảng 30 con tin đã bị giết tại Gaza, một số do bị Hamas sát hại, số khác thiệt mạng trong các cuộc giao tranh của hai bên.
Trong số các tù nhân Palestine được thả, có 445 nam giới, 24 phụ nữ và trẻ vị thành niên bị bắt giữ tại Gaza, cùng với 151 người bị kết án tù chung thân vì tham gia các vụ tấn công gây chết người nhằm vào công dân Israel, theo một nguồn tin từ Hamas.