Hai võ sĩ Nhật Bản bị chấn thương não khi thi đấu dẫn đến tử vong

Sự việc xảy ra với hai võ sĩ khiến dư luận bàng hoàng.

Làng quyền anh Nhật Bản rúng động trước tin hai võ sĩ hàng đầu quốc gia tử vong chỉ vài ngày sau khi cùng nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng trong các trận đấu diễn ra ngày 2/8.

Nạn nhân đầu tiên là Shigetoshi Kamashi, 28 tuổi, đang giữ vị trí thứ 5 hạng siêu lông. Anh bước vào trận tranh đai vô địch Đông Thái Bình Dương với Yamato Hata tại Tokyo. Sau 12 hiệp đấu kịch tính kết thúc với tỷ số hòa, Kamashi trở về phòng thay đồ và bất ngờ gục ngã. Các bác sĩ nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tụ máu dưới màng cứng. Dù đã trải qua hai ca mổ, võ sĩ này không bao giờ tỉnh lại và trút hơi thở cuối cùng vào tối 8/8, sau sáu ngày hôn mê sâu.

Shigeki Kamado (phải) sẽ thách đấu với nhà vô địch hiện tại Yamato Hata (trái) tại giải vô địch quyền anh Đông Thái Bình Dương vào ngày 2 tháng 8.

Shigeki Kamado (phải) sẽ thách đấu với nhà vô địch hiện tại Yamato Hata (trái) tại giải vô địch quyền anh Đông Thái Bình Dương vào ngày 2 tháng 8.

Cũng trong ngày 2/8, ở một sự kiện khác, Daisho Urakawa, võ sĩ hạng nhẹ số 4 Nhật Bản đối đầu Yoji Saito trong trận tranh đai hạng nhẹ quốc gia. Urakawa bị dồn vào thế phòng thủ ở hiệp 8 và gục xuống sàn sau loạt đòn dồn dập, dẫn tới thất bại knock-out kỹ thuật (TKO). Anh được đưa rời võ đài bằng cáng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tụ máu dưới màng cứng cấp tính. Sau bảy ngày điều trị không thành công, Urakawa qua đời vào tối 9/8, hưởng dương 28 tuổi.

Cái chết liên tiếp của Kamashi và Urakawa khiến giới quyền anh Nhật Bản bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của môn thể thao vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ này. Trước đó, tháng 12/2023, võ sĩ Ikki Anaguchi - hạng gà cũng phải phẫu thuật vì tụ máu dưới màng cứng sau một trận đấu và qua đời vào tháng 2/2024, khi mới 23 tuổi. Tháng 5 năm nay, cựu vô địch thế giới hạng ruồi mini IBF Ginjiro Shigeoka bất tỉnh sau trận tranh đai 12 hiệp, may mắn sống sót nhưng buộc phải giải nghệ ở tuổi 25.

Trước diễn biến đáng lo ngại, Hội đồng Quyền anh Nhật Bản (JBC) đã ra thông báo khẩn: tất cả các trận tranh đai thuộc Liên đoàn Quyền anh Đông Thái Bình Dương (OPBF) sẽ giảm từ 12 hiệp xuống còn 10 hiệp, nhằm giảm thiểu rủi ro cho võ sĩ. Quyết định này được xem là bước đi cần thiết để bảo vệ tính mạng vận động viên, dù nhiều ý kiến cho rằng an toàn trong quyền anh còn phụ thuộc vào công tác kiểm tra y tế, thời gian nghỉ giữa các trận và kỹ thuật bảo vệ bản thân của võ sĩ.

Bi kịch ngày 2/8 đã để lại khoảng trống lớn trên sàn đấu và trong lòng người hâm mộ. Kamashi và Urakawa, hai võ sĩ ở đỉnh cao sự nghiệp ra đi khi còn nhiều hoài bão, trở thành lời nhắc nhở đau xót rằng hào quang quyền anh luôn đi kèm cái giá khắc nghiệt.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/hai-vo-si-nhat-ban-bi-chan-thuong-nao-khi-thi-dau-dan-den-tu-vong-202508101450412075.html
Zalo