Hai vợ chồng tìm thấy ngôi mộ cổ chứa đầy kho báu

Một cặp vợ chồng nhà khảo cổ học người Texas gần đây đã khai quật được ngôi mộ cổ của một vị vua huyền thoại ở Trung Mỹ.

Arlen Chase và Diane Chase, cả hai đều là giáo sư tại Đại học Houston, đã phát hiện ra ngôi mộ từ thế kỷ thứ 4 tại địa điểm khảo cổ Caracol ở Belize.

Trường đại học đã chia sẻ khám phá này vào ngày 10/7.

Caracol là một thành phố lớn của người Maya được thành lập vào những năm 300 sau Công nguyên.

Ngôi mộ thuộc về Te' K'ab Chaak, người cai trị đầu tiên của thành phố và là người sáng lập ra triều đại hoàng gia – và đây là ngôi mộ hoàng gia đầu tiên xác nhận được tìm thấy tại địa điểm này.

Arlen Chase và Diane Chase đã phát hiện ra lăng mộ của một vị vua huyền thoại. Ảnh: Đại học Houston.

Arlen Chase và Diane Chase đã phát hiện ra lăng mộ của một vị vua huyền thoại. Ảnh: Đại học Houston.

Đại học Houston cho biết trong thông cáo báo chí rằng: "Hiện chỉ còn là đống đổ nát, đô thị này từng là một nhân tố chính trị quan trọng trong lịch sử Maya, thống trị phần phía nam của Bán đảo Yucatan từ năm 560 đến năm 680 sau Công nguyên trước khi bị bỏ hoang vào năm 900 sau Công nguyên".

Lăng mộ của Teʼ Kʼab Chaak chứa đầy kho báu, bao gồm 11 bình gốm và ống xương chạm khắc. Các nhà khai quật cũng tìm thấy một mặt nạ khảm làm từ ngọc bích, cùng với đồ trang sức làm từ cùng loại đá quý.

Gia tộc Chase là những học giả hàng đầu về Caracol và cuộc khai quật mới nhất này chỉ là một trong số nhiều cuộc khai quật mà họ đã tiến hành.

Con trai của họ, Adrian, cũng là một nhà khảo cổ học và đã phát hiện ra hệ thống nước phi tập trung của Caracol.

Xét theo hài cốt của người cai trị, Chases cũng phát hiện ra rằng Te' K'ab Chaak cao 1,7 mét và qua đời ở tuổi cao. Ông cũng không còn chiếc răng nào còn sót lại.

Ngôi mộ chứa đầy kho báu. Ảnh: Đại học Houston.

Ngôi mộ chứa đầy kho báu. Ảnh: Đại học Houston.

Phát biểu với Fox News Digital, Arlen Chase gọi những hiện vật mới được khai quật là "vô giá".

"Các nhà khảo cổ học chuyên nghiệp sẽ không định giá bằng tiền cho những đồ vật họ đào được… Tuy nhiên, giá trị thực sự của các vật liệu nằm ở những gì chúng có thể cho chúng ta biết về nền văn hóa cổ đại", chuyên gia mô tả.

"Trong trường hợp này, hầu hết các hiện vật riêng lẻ đều độc đáo, nhưng khi kết hợp lại, chúng không chỉ kể câu chuyện về người từng sở hữu chúng mà còn cho phép chúng tôi xác định ngày chôn cất".

Arlen Chase cho biết các hiện vật có niên đại từ năm 350 sau Công nguyên và "bao gồm đầy đủ các loại tàu thuyền trong thời kỳ này", trong đó có hai tàu từ Cao nguyên Guatemala và các vỏ sò từ Thái Bình Dương.

Ông lưu ý rằng cả hai loại kho báu này đều là "kết quả của hoạt động thương mại đường dài".

Arlen Chase cũng xác nhận rằng các nhà khảo cổ học đã xác định được ngôi mộ "dựa trên kích thước phòng chôn cất, sự hiện diện của mặt nạ tử thần và khuyên tai bằng mosaic ngọc bích, mọi thứ đều được bao phủ bởi chu sa".

Diane Chase chia sẻ với Fox News Digital rằng những chiếc bình gốm đặc biệt thể hiện rõ địa vị và sự giàu có của Teʼ Kʼab Chaak.

Cặp đôi này đang giảng dạy tại Đại học Houston.

Cặp đôi này đang giảng dạy tại Đại học Houston.

Ngày nay, một chuyến đi bằng ô tô từ Teotihuacan đến Caracol mất hơn 23 giờ. Người xưa phải đi bộ ít nhất 153 ngày mới hoàn thành được hành trình này, khiến cho việc chôn cất trở nên đặc biệt.

Trên hết, Diane Chase lưu ý rằng việc tìm thấy nơi chôn cất của một người cai trị là "cực kỳ bất thường và quan trọng".

Bà nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ra điều này bên trong thành phố cổ Caracol. Quan trọng hơn nữa, ông là người cai trị đầu tiên của triều đại Caracol, sau ông có khoảng 30 người cai trị khác (theo chữ tượng hình) trước khi thành phố bị bỏ hoang".

Phương Linh (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-vo-chong-tim-thay-ngoi-mo-co-chua-day-kho-bau-204250719174033628.htm
Zalo