Hải trình của niềm tin - Lá phiếu đến với Nhà giàn DK1
Giữa thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nơi những nhà giàn DK1 vững vàng, hiên ngang, cùng với những con tàu ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo; việc tổ chức các chuyến tàu vượt hàng nghìn hải lý, mang lá phiếu bầu cử đến với cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ bảo đảm quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân, mà còn thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với cử tri nơi đầu sóng ngọn gió.
Qua đó khẳng định mạnh mẽ một thông điệp: Nơi nào có chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nơi đó quyền làm chủ của nhân dân luôn được bảo đảm đầy đủ, trọn vẹn và không một hoàn cảnh nào có thể làm suy giảm.
Dưới đây là một số hình ảnh về bầu cử sớm trên biển:

Con tàu Trường Sa 04 tiếp cận Nhà giàn DK1/9 lúc mặt trời mới lên. Ảnh: Văn Đường

Trước khi lên nhà giàn, đoàn công tác đã tổ chức Lễ tưởng niệm những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ảnh: Văn Đường

Cán bộ, chiến sĩ mang thùng phiếu và vật chất trang bị cho bầu cử sớm trên Nhà giàn DK1/9. Ảnh: Văn Đường

Thùng phiếu được đưa lên pháo đài thép giữa biển khơi, nơi cử tri đang công tác trên các nhà giàn DK1. Ảnh: Văn Đường

Công tác trang trí diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, thủ tục. Ảnh: Văn Đường

Danh sách các ứng cử viên cùng với tiểu sử, chương trình hành động nhanh chóng được niêm yết để các cử tri tìm hiểu. Ảnh: Văn Đường

Nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và tổ chức quán triệt, hướng dẫn bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình. Ảnh: Văn Đường

Cử tri tìm hiểu về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Văn Đường

Những chiến sĩ trẻ lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân khi cầm trên tay tấm thẻ cử tri và những lá phiếu bầu cử. Ảnh: Văn Đường

Lựa chọn ứng cử viên và bỏ phiếu bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri. Ảnh: Văn Đường

Đóng dấu đã bỏ phiếu, cử tri hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Văn Đường

Những chiến sĩ trẻ phấn khởi khi lần đầu được bầu cử sớm trên biển. Ảnh: Văn Đường
































