Hải trình của những phiếu bầu trên vùng biên giới biển
Trong tiếng còi tàu kéo dài trong buổi sáng đầy gió, tàu KN 260 rời bến Chi đội Kiểm ngư số 2. Một hải trình đặc biệt bắt đầu, mang theo lá phiếu của Tổ bầu cử số 10 (phường Phước Thắng, TP.HCM ra vùng biên giới biển của Tổ quốc để cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kiểm ngư đang làm nhiệm vụ thực hiện quyền công dân
Chuyến xuồng đêm tiếp cận tàu trực
Thời tiết mùa này thường xuyên có gió mùa Đông Bắc, biển động. Việc cập mạn các tàu trên hải trình để tổ chức bỏ phiếu an toàn, đúng pháp luật là ưu tiên hàng đầu.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 động viên Tổ bầu cử số 10 phường Phước Thắng, TP.HCM và các thuyền viên tàu KN - 260 lên đường tổ chức bầu cử sớm trên biển. (Ảnh: T.H)
Cán bộ kiểm ngư Cao Hùng – Tổ trưởng tổ bầu cử cho biết, sau khi vượt hơn 100 hải lý, đoàn tiếp cận tàu Cảnh sát biển 6008 trong đêm mưa to và có sóng lớn. Đối diện với điều kiện thời tiết không thuận lợi, tổ công tác phải tính toán vô cùng cẩn trọng.
"Với trách nhiệm là tổ trưởng bầu cử, để đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài liệu và thùng phiếu, trong tâm trí tôi cũng có chút lo lắng. Nhưng sau khi hội ý với chỉ huy tàu và tổ bầu cử, chúng tôi quyết định tiến hành bầu cử bình thường. Các phương án bảo đảm an toàn được tính đến rất chặt chẽ, từ chọn nhân sự đi xuồng, công tác đưa tài liệu xuống xuồng, đến khoảng cách tiếp cận bao nhiêu hải lý", ông Cao Hùng chia sẻ.
Giữa biển đêm, chiếc xuồng nhỏ chở thùng phiếu rẽ sóng tiến về phía con tàu 6008. Lên đến nơi, điều đón chờ tổ bầu cử là sự phấn khởi của các cán bộ, chiến sĩ. Ông Cao Hùng kể lại, có hai chiến sĩ trẻ lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ trên biển, cũng là lần đầu tiên trong đời được bầu cử. Họ rất tự hào, xúc động và xem đây là một kỷ niệm lớn trong đời.
Trên những con tàu đang làm nhiệm vụ nơi vùng biên giới biển tiếp giáp Malaysia và Indonesia, có gần 270 cử tri là cán bộ, nhân viên kiểm ngư và chiến sĩ Cảnh sát biển.
Có những người đến với lực lượng từ những ngã rẽ rất đỗi bất ngờ: người là cử nhân Đại học Luật TP.HCM, người tốt nghiệp Đại học Quân y. Bỏ lại những lựa chọn an toàn trên đất liền, họ chọn làm người giữ biển.
Hà Phúc Quang, chàng thanh niên bước ra từ Đại học Quân y, chia sẻ về lần bầu cử đặc biệt này: "Em có tình yêu biển đảo rất lớn nên sau khi tốt nghiệp đã đăng ký vào Cảnh sát biển. Đang theo tàu thực hiện nhiệm vụ phòng chống IUU trên biển, được bầu cử ở vùng giáp ranh thế này, em có cảm giác như mình đang được trải nghiệm và cống hiến hết mình".
Nhưng đi cùng sự cống hiến là những gian nan, Nguyễn Thanh Hiền, cử nhân Luật rẽ hướng đi biển, kể về hành trình 50 ngày bám biển của mình, anh cho biết, mới hôm từ cảng ra điểm trực, sóng to liên tục trong vòng nửa tháng. Nhiều lúc không ăn uống gì được, muốn gục ngã nhưng tự dặn lòng phải ráng gồng.
"Mình buông là không ai làm, đồng đội sẽ gặp khó khăn. Mình mà gục ngã thì không ai bảo vệ được bà con ngư dân mình, nhìn bà con ngư dân trên biển, mình thương lắm", Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ.

Giữa trùng khơi, Tổ bầu cử đã tiếp cận tổ chức bỏ phiếu lần lượt tại các tàu: CSB 6008, KN-419, KN-474, KN-461, KN-467, KN-405, KN-211, KN-263, KN-205, KN-270, KN-290, CSB-4031 và CSB-6011. (Ảnh: T.H)
Với nhân viên Vũ Minh Tuấn, người đang thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn khai thác IUU cùng lực lượng kiểm ngư Việt Nam, cảm xúc cầm lá phiếu giữa biển cũng vô cùng đặc biệt.
"Lúc mới đi nhiệm vụ cũng hơi hụt hẫng, nhưng đến bây giờ được cầm lá phiếu trên tay, cảm giác nó vẫn còn lâng lâng," anh Tuấn bộc bạch.
Quyền công dân giữa muôn vàn cái "không"
Đối với những người lính Cảnh sát biển và cán bộ, nhân viên Kiểm ngư, quyền công dân lúc này đi liền với vô vàn những hy sinh thầm lặng.
Đó là những ca trực không được phép chợp mắt để bám sát mục tiêu. Là những chuyến hải trình kéo dài ròng rã hơn 60 ngày trong sự thiếu thốn đủ bề.
Miêu tả về cuộc sống nơi đầu sóng, Tổ trưởng Cao Hùng cho biết: "Nước sinh hoạt rất hạn chế, thậm chí có tàu cắt ca ra 3-4 ngày tắm một lượt. Nước giặt đồ cũng được phân công cụ thể mỗi người bao nhiêu lít. Lực lượng thường làm việc 60 ngày nên việc bảo quản, có rau xanh ăn uống trên biển rất khó khăn. Không gian sinh hoạt chật hẹp, không sóng điện thoại, không mạng..."
Giữa muôn vàn cái “không" ấy, hôm nay, họ "có" một hòm phiếu. Không có phòng kín hay rèm che, hòm phiếu được đặt trang trọng trên boong tàu hoặc phòng câu lạc bộ sinh hoạt. Phía sau những lá phiếu mỏng manh là kỳ vọng rất đỗi mộc mạc gửi về hậu phương.

Ông Cao Hùng (giữa) cùng 2 thành viên của Tổ bầu cử số 10 được phân công tổ chức bầu cử sớm trên biển ranh giới giữa Việt Nam - Malaysia và Indonesia. (Ảnh: T.H)
Các cử tri trên biển mong mỏi, các đại biểu quan tâm hơn nữa đến đời sống lực lượng vũ trang và công nhân viên chức, đặc biệt là các dự án cải cách tiền lương để anh em yên tâm công tác, hậu phương bớt khó khăn. Họ kỳ vọng những người trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa trong chương trình hành động, tích cực dùng trí tuệ và năng lực giúp đỡ nhân dân, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
Sau 7 ngày vượt hơn 1.000 hải lý, tàu KN 260 kéo hồi còi dài quay mũi hướng về TP.HCM, kết thúc hải trình đặc biệt. Chiếc thùng phiếu cơ động được niêm phong kín đáo.
Trọng lượng vật lý của nó không nặng thêm là bao, nhưng giá trị và sức nặng của những quyết định được gửi gắm từ vùng biên giới biển thì không thể nào đong đếm được.
* Một số hình ảnh của hải trình

Với những cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử đây sẽ là kỷ niệm đặc biệt của đời mình. (Ảnh: T.H)

Hầu hết cử tri đặc biệt này đều bồi hồi khi cầm trên tay thẻ cử tri được chuyển từ đất liền ra tận nơi tiền tuyến.

Giữa trùng khơi, có thời điểm sóng lớn, gió giật mạnh công tác chở hòm phiếu và tài liệu bầu cử sang tàu bạn rất vất vả. (Ảnh: T.H)

Công tác bầu cử sớm trên biển được triển khai tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định của pháp luật. (Ảnh: T.H)

Sau hơn 1 tuần lênh đênh, vượt hơn 1.000 hải lý, đoàn công tác đã hoàn thành tổ chức bầu cử tại 13 tàu của lực lượng Kiểm ngư Chi đội Kiểm ngư số 2 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: T.H)






























