'Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân': Lan tỏa nghĩa tình, giữ vững chủ quyền
Giữa biển khơi, tình quân-dân chưa bao giờ là một khái niệm xa xôi. Khi những người lính Hải quân dang tay đỡ đầu trẻ mồ côi vì sự khắc nghiệt của biển cả, chúng tôi không chỉ trao đi tình thương mà còn góp phần dựng xây hậu phương vững chắc, tiếp thêm niềm tin cho mỗi chuyến tàu vươn khơi.

Đoàn công tác Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đến thăm, tặng quà con ngư dân tại Quảng Ngãi.(Ảnh: Vùng 3 Hải quân cung cấp)
Tình cảm quân dân thắm đượm từ những mái nhà thiếu vắng cha
“Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là một hoạt động nhân văn được Bộ Tư lệnh Hải quân triển khai từ năm 2022 và đang lan tỏa mạnh mẽ tại các đơn vị vùng biển trọng điểm. Riêng là lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển từ Quảng Trị đến Gia Lai (sau sáp nhập) và khu vực đặc khu Hoàng Sa đã trực tiếp đỡ đầu 11 cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó phần lớn mồ côi cha, người cha ấy đã nằm lại giữa biển khơi khi hành nghề.
Chúng tôi đã đến từng nhà, lắng nghe từng câu chuyện, từng giấc mơ còn dang dở nơi những đứa trẻ chỉ vừa mới hiểu thế nào là mất mát. Có những mái nhà chông chênh bên biển, mẹ các cháu phải một mình nuôi đàn con thơ, nỗi lo áo cơm hằn sâu nơi khóe mắt. Và cũng từ đó, tình cảm người lính với con em ngư dân không chỉ là hỗ trợ vật chất định kỳ 500.000 đồng/tháng mà còn là sự đồng hành thật sự: Thăm hỏi, động viên, tặng quà đầu năm học mới, dịp lễ Tết, hướng dẫn các cháu sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sống, vun đắp ý chí vượt khó, sống tử tế, sống trách nhiệm với gia đình và quê hương.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân thăm hỏi, động viên con em ngư dân do đơn vị nhận đỡ đầu. (Ảnh: Vùng 3 Hải quân cung cấp)
Những hành động nhỏ, giản dị nhưng bền bỉ ấy đã giúp không ít cháu trưởng thành mạnh mẽ, học tập tiến bộ. Có trường hợp được kết nối, hỗ trợ học bổng dài hạn, được đơn vị tổ chức tham quan doanh trại, giao lưu với chiến sĩ Hải quân - gieo mầm lý tưởng, hun đúc khát vọng cống hiến. Nhiều cháu bày tỏ ước mơ trở thành bộ đội để nối tiếp con đường giữ biển, gìn giữ sự sống an lành nơi quê hương mình.
Chúng tôi hiểu rằng, trong lòng mỗi người dân biển, hình ảnh người lính Hải quân không chỉ là biểu tượng của chủ quyền mà còn là niềm tin, là điểm tựa tinh thần. Việc đỡ đầu các cháu là con ngư dân không chỉ mang tính nhân văn mà còn góp phần tăng cường “thế trận lòng dân”, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa quân và dân sẽ là nền tảng vững chắc cho thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.
Đáp lời Tổ quốc từ nơi đầu sóng
Vùng 3 Hải quân hiện có 5 đơn vị đang thực hiện hoạt động đỡ đầu, chủ yếu tại các địa bàn ven biển của Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam (cũ) và Quảng Ngãi.
Đây là những địa bàn mà nghề biển là sinh kế chính, đồng thời cũng là nơi nhiều gia đình ngư dân gánh chịu những mất mát từ hiểm nguy nghề nghiệp và biến động thời tiết ngày càng phức tạp.
Từ năm 2022 đến nay, tổng số tiền hỗ trợ các cháu lên đến hàng trăm triệu đồng, đều từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đoàn công tác của Lữ đoàn 161 trao quà và hỗ trợ kinh phí cho con ngư dân 6 tháng cuối năm 2025 tại Quảng Bình. (Ảnh: Vùng 3 Hải quân cung cấp)
Tuy nhiên, điều đáng quý hơn cả chính là sự gắn bó lâu dài, liên tục giữa các đơn vị với gia đình các cháu. Không phải là "đỡ đầu trên giấy", nhiều đơn vị đã trở thành điểm tựa thân thiết, nơi các cháu có thể tìm đến khi gặp khó khăn, nơi người mẹ có thể san sẻ tâm tư, nguyện vọng về tương lai con cái. Tình cảm đó, sâu sắc và thiết thực đã góp phần lan tỏa hình ảnh, trong lòng nhân dân.
Hoạt động cũng được đánh giá cao về tính lan tỏa và khả năng nhân rộng. Nhiều địa phương ven biển phối hợp với các đơn vị của Vùng 3 Hải quân để cập nhật thông tin các trường hợp ngư dân mất tích, tử nạn, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ đó giới thiệu cho các đơn vị xem xét nhận đỡ đầu. Các tổ chức đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên cũng tham gia hỗ trợ, giúp các cháu hòa nhập tốt hơn.
Trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình Biển Đông còn nhiều phức tạp, việc gắn bó chặt chẽ giữa quân và dân không chỉ là chiến lược quốc phòng mà còn là sự tiếp nối truyền thống dựng nước, giữ nước của cha ông.
Giữ chủ quyền từ những mầm xanh
Một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay sẻ chia sẽ trở thành một công dân vững vàng. Một đứa trẻ được người lính giữ biển nâng đỡ sẽ lớn lên với niềm tin yêu biển cả. Đó không chỉ là lý tưởng mà còn là hiện thực từ hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đầy ý nghĩa này.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân tặng quà gia đình con ngư dân nhận đỡ đầu tại Quảng Bình (Ảnh: Vùng 3 Hải quân cung cấp)
Với mỗi chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, việc đồng hành cùng các cháu không làm vơi đi trách nhiệm canh giữ vùng biển Tổ quốc. Ngược lại, điều đó làm cho chúng tôi thấm thía hơn giá trị của sự bình yên mà mình đang gìn giữ. Khi biết sau lưng là những đứa trẻ đang từng ngày lớn lên, chăm ngoan, học giỏi; khi biết chính tay mình đang nối dài một tương lai, khiến chúng tôi thêm yêu nhiệm vụ, thêm vững tâm nơi đầu sóng ngọn gió.
Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Vùng 3 Hải quân (26/10/1975-26/10/2025), chúng tôi xác định tiếp tục mở rộng hoạt động, phấn đấu nâng số lượng cháu được nhận đỡ đầu, nâng mức hỗ trợ nếu có điều kiện.
Thông qua hoạt động, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp: Giữ biển không chỉ bằng tàu chiến hay vũ khí mà còn bằng những hành động nhân văn, bằng nghĩa tình, bằng niềm tin gieo nơi mỗi gia đình ngư dân, nơi những đứa trẻ hôm nay sẽ là những công dân chủ quyền của mai sau.