Hải Phòng thắng đậm, vào tốp năm đội dẫn đầu

Trong trận đấu muộn vòng bảy Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2025/2026 tối 19/10 trên sân Thống Nhất, Công an Thành phố Hồ Chí Minh hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 trong thế trận đầy căng thẳng.

Tình huống tranh chấp bóng giữa cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. (Ảnh: TRUNG TUYẾN/TTXVN)

Tình huống tranh chấp bóng giữa cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. (Ảnh: TRUNG TUYẾN/TTXVN)

Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đặt mục tiêu giành ba điểm để vươn lên vị trí thứ hai, song vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đội khách với bộ ba Viktor Lê, Atshimene và Joseph Ojonja.

Hiệp một diễn ra giằng co, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chơi ép sân nhưng không tận dụng được cơ hội, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ yếu tranh chấp ở giữa sân. VAR từ chối một tình huống đội khách đòi phạt đền sau pha bóng chạm tay hậu vệ chủ nhà.

Sang hiệp hai, đội bóng chủ sân rơi vào thế bất lợi khi Huy Toàn nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tận dụng thời cơ tấn công dồn dập, nhưng thủ môn Patrik Lê Giang chơi xuất sắc, giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh giữ sạch lưới. Với kết quả hòa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có 14 điểm, đứng thứ ba, bằng điểm Công an Hà Nội nhưng kém hiệu số bàn thắng.

*Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-0. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy khí thế, tận dụng triệt để những sai lầm nơi hàng thủ đối phương để sớm tạo lợi thế an toàn ngay trong hiệp một.

Phút thứ 7, Friday mở tỷ số cho Hải Phòng sau pha cướp bóng và dứt điểm quyết đoán, xuất phát từ đường chuyền về sai địa chỉ của hậu vệ Thanh Nhân. Chỉ ba phút sau, Tagueu kịp băng vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 sau pha bóng lúng túng của thủ môn Trung Kiên.

Hai bàn thua chóng vánh khiến đội khách buộc phải lùi sâu phòng ngự, gần như không thể triển khai thế trận tấn công. Sang hiệp hai, nỗ lực tấn công của đội khách vẫn bất lực trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Hải Phòng.

Phút 84, Antonio khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng cú đặt lòng kỹ thuật, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng đất Cảng. Kết quả này giúp Hải Phòng củng cố sức mạnh sân nhà và vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với 11 điểm.

*Trận hòa 2-2 trên sân PVF giữa PVF-Công an nhân dân và Đông Á Thanh Hóa chứng kiến màn tỏa sáng của nhiều gương mặt từng khoác áo U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên Choi Won Kwon của Thanh Hóa lựa chọn lối chơi thận trọng nhưng đầy tính kỷ luật, giúp đội khách kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều pha dứt điểm đáng chú ý. Sự chắc chắn nơi hàng thủ cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt, từ tình huống đá phạt cố định, trung vệ Lê Nguyên Hoàng, cựu tuyển thủ U23, bật cao đánh đầu chính xác, đưa Thanh Hóa tạm dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, hai tuyển thủ U23 Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Anh Quân của PVF-Công an nhân dân vào sân, mang đến luồng sinh khí mới cho hàng công. Phút 60, Xuân Bắc di chuyển thông minh, dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1.

Chỉ ít phút sau, Anh Quân ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League 1, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1 trong sự phấn khích của khán giả trên sân PVF. Tuy nhiên, Thanh Hóa không dễ bị khuất phục.

Phút 78, Nguyễn Ngọc Mỹ tung đường chuyền tinh tế để Văn Lợi bắt vô-lê đẹp mắt, ấn định tỷ số hòa 2-2. Kết quả này khiến cả hai đội tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hai-phong-thang-dam-vao-top-nam-doi-dan-dau-post916562.html