Hai nữ quân nhạc đến từ xứ Trà góp sức cho sự kiện A80

Những ngày này, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tại buổi sơ duyệt, tổng duyệt sự kiện A80, Khối nữ quân nhạc trong sắc phục trắng tinh khôi đã để lại ấn tượng sâu sắc, với nhịp bước chân đều đặn, tiếng kèn, tiếng trống hùng tráng đầy khí phách, nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, thanh lịch của người con gái Việt Nam. Trong đó, hai gương mặt trẻ đến từ Thái Nguyên là Đặng Thị Hoài Ngọc và Bùi Ngọc Nhung đã 'tỏa sáng' cùng Khối nữ quân nhạc, mang theo niềm tự hào của quê hương xứ Trà.

Những nữ quân nhạc "tỏa sáng" tại sự kiện A80.

Những nữ quân nhạc "tỏa sáng" tại sự kiện A80.

Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

Sinh năm 2001, Đặng Thị Hoài Ngọc, cô gái đến từ phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, đã có một hành trình đầy bất ngờ, đáng khâm phục. Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, Hoài Ngọc đã quyết định khoác lên mình màu áo lính. Được sự động viên của gia đình, cô đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào năm 2025. Hiện tại, cô đang là chiến sĩ thuộc Bộ Tham mưu - Quân khu 1.

Hình ảnh sau buổi tập luyện của Đặng Thị Hoài Ngọc, cô gái đến từ xứ Trà Thái Nguyên.

Hình ảnh sau buổi tập luyện của Đặng Thị Hoài Ngọc, cô gái đến từ xứ Trà Thái Nguyên.

Lần đầu tiên được tham gia diễu binh, diễu hành trong đội hình trống của Khối nữ quân nhạc, Hoài Ngọc không giấu được sự xúc động và niềm tự hào. Cô chia sẻ: Khi khoác lên mình bộ quân phục, tôi luôn cảm nhận được niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao khi được góp mặt vào sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia diễu binh, nên cảm xúc rất đặc biệt.

Những buổi sơ duyệt, tổng duyệt, với thời tiết khắc nghiệt lúc nắng và mưa, với cường độ luyện tập cao, đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật thép, nhưng đối với Hoài Ngọc đó là những trải nghiệm vô cùng quý giá: "Dù việc tập luyện vất vả, nhưng tôi vẫn rất hứng khởi. Qua đó, tôi đã được rèn luyện và học hỏi nhiều điều quý giá. Tôi cảm nhận được sự đoàn kết, trách nhiệm từ những người đồng đội, học được cách kiên nhẫn, bền bỉ và tự tin hơn vào khả năng của mình khi đã được rèn luyện cả thể chất và tinh thần” - Hoài Ngọc chia sẻ.

Đặng Thị Hoài Ngọc đang là chiến sĩ tại Bộ Tham mưu - Quân khu 1.

Đặng Thị Hoài Ngọc đang là chiến sĩ tại Bộ Tham mưu - Quân khu 1.

Sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân trên khắp các tuyến phố đã trở thành động lực lớn lao tiếp thêm sức mạnh cho cô và đồng đội. Hoài Ngọc tâm sự: Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được đi giữa sự cổ vũ, yêu thương của nhân dân. Sự ủng hộ của mọi người tiếp thêm sức mạnh để tôi cùng các chiến sĩ tiếp tục rèn luyện và cống hiến nhiều hơn nữa.

Với tình yêu và sự gắn bó với môi trường quân ngũ, Hoài Ngọc mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Thủ khoa đại học và con đường nhập ngũ

Chiến sĩ Bùi Ngọc Nhung tham gia đội hình kèn trong Khối nữ quân nhạc tại sự kiện A80.

Chiến sĩ Bùi Ngọc Nhung tham gia đội hình kèn trong Khối nữ quân nhạc tại sự kiện A80.

Cùng đứng trong đội hình Khối nữ quân nhạc, với vai trò là thành viên của đoàn hàng kèn - Bùi Ngọc Nhung, cô gái sinh năm 2002, đến từ xã Đồng Hỷ, cũng là một trong những gương mặt nổi bật. Năm 2024, cô đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra ngành Luật tại Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Tuy nhiên, cũng giống như Hoài Ngọc, cô gái trẻ này đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào đầu năm 2025. Hiện nay, Ngọc Nhung đang là chiến sĩ tại Bộ Tham mưu - Quân khu 1.

Trò chuyện sau buổi tập luyện, dù mồ hôi ướt đẫm áo nhưng khuôn mặt cô vẫn rạng ngời, toát lên vẻ bản lĩnh và trí tuệ, Ngọc Nhung chia sẻ: Bản thân tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham gia ngày lễ trọng đại của đất nước. Được mang trọng trách, nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng này, tôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.

Giống như Hoài Ngọc, những tiếng hò reo cổ vũ của người dân đã trở thành nguồn động lực đối với Ngọc Nhung, cô chia sẻ: Mỗi lần nghe thấy tiếng hò reo, đi trong vòng tay yêu thương của nhân dân, tôi rất xúc động. Điều đó tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh trong mỗi bước hành quân.

Khối nữ quân nhạc nổi bật tại buổi Tổng duyệt A80.

Khối nữ quân nhạc nổi bật tại buổi Tổng duyệt A80.

Với sự tận tâm, nỗ lực và lòng yêu nước, những người lính trẻ như Hoài Ngọc và Ngọc Nhung đang tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang, tô thắm thêm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Họ là biểu tượng của thế hệ trẻ sẵn sàng dấn thân, cống hiến, mang sức trẻ và trí tuệ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bích Ngọc

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202509/hai-nu-quan-nhac-den-tu-xu-tra-gop-suc-cho-su-kien-a80-54f262d/
Zalo