Hai lần khóc thầm lặng lẽ
Ngôi nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ, 105 tuổi ở phường Hải An, TP Hải Phòng từ lâu đã trở thành một địa chỉ thân thuộc đối với các cơ quan dân chính Đảng, LLVT và bà con nhân dân địa phương. Những đoàn khách thường xuyên đến đây để thăm, động viên và chúc mẹ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu.
Trong ngôi nhà nhỏ ở ngõ 121, đường Tiền Phong, thuộc tổ dân phố Đằng Hải 9, mẹ Trần Thị Bệ đang hằng ngày sống trong tình yêu thương, kính trọng của gia đình cũng như sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng. Dù tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng mẹ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tình cảm ấm áp và phong thái mẫu mực. Sự minh mẫn vẫn còn thể hiện rõ trên ánh mắt, khuôn mặt và lời nói của mẹ.

Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ.
Mẹ Trần Thị Bệ sinh năm 1921. Hai vợ chồng mẹ sinh được 9 người con gồm 6 trai và 3 gái. Sống trong giai đoạn đầy biến động của lịch sử hào hùng dân tộc, dù cho cuộc sống khốn khó trăm bề nhưng mẹ vẫn luôn chịu thương, chịu khó, tảo tần khuya sớm trên cánh đồng hoa Hạ Lũng để cùng chồng nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Cuộc đời của mẹ là những tháng ngày lần lượt tiễn những người con thân yêu của mình ra chiến trường đánh giặc rồi lại đằng đẵng ngóng chờ tin của “đứa ở dưới biển, đứa trên non ngàn”. Hai người con của mẹ đã mãi mãi không trở về, để lại nỗi đau quặn thắt, không thể nào nguôi.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, đã có hàng triệu lượt thanh niên ưu tú, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh nối tiếp nhau lên đường tòng quân đánh giặc. Họ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, một phần xương máu và hy sinh thân mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, ngày 20-6-1968, mẹ Trần Thị Bệ đã tiễn người con trai của mình là Bùi Thanh Tùng lên đường, gánh vác sứ mệnh thiêng liêng của dân tộc khi anh mới vừa tròn 17 tuổi. Chàng lính trẻ Bùi Thanh Tùng là chiến sĩ của Bộ tư lệnh 559. Trong một trận đánh với quân thù tại Quảng Nam vào ngày 18-2-1969, chiến sĩ Bùi Thanh Tùng đã anh dũng hy sinh ở tuổi 18. Nhận tin báo tử của con mà mẹ như đứt từng khúc ruột. Nhưng mẹ hiểu rằng, đất nước đang có chiến tranh khốc liệt, không thể tránh khỏi những mất mát, và đó là sự hy sinh vì quê hương, vì Tổ quốc thân yêu. Mẹ đã lặng lẽ nuốt nỗi đau thương vào trong, nén lại những mất mát quá lớn để cùng chồng tiếp tục nuôi dạy các con khôn lớn, tin tưởng vào ngày chiến thắng của dân tộc.
Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì năm 1971, mẹ Bệ lại tiếp tục tiễn người con thứ hai là Bùi Xuân Tĩnh, sinh năm 1953, lên đường nhập ngũ vào bộ đội Hải quân. Ngày tiễn con đi, mẹ thầm mong chiến tranh nhanh kết thúc để anh Tĩnh được trở về với mẹ, với làng hoa Hạ Lũng thân yêu của mình. Giấu nước mắt vào lòng, mẹ động viên đứa con thân yêu vững vàng ra trận và cùng đồng đội sớm lập chiến công.
Từ tháng 4-1972, cuộc chiến đấu giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với kẻ thù tại khu vực vịnh Bắc Bộ diễn ra vô cùng ác liệt khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại lần thứ hai ra toàn miền Bắc. Tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố phong tỏa các cảng biển và cửa sông miền Bắc, tiến hành rải thủy lôi và bom từ trường dày đặc xuống các cửa biển, đặc biệt là tại Hải Phòng, hòng cắt đứt đường tiếp viện quốc tế của ta. Trong một trận chiến đấu khốc liệt đánh đuổi tàu chiến và không quân Mỹ, chiến sĩ Hải quân Bùi Xuân Tĩnh đã anh dũng hy sinh trên vùng biển vịnh Bắc Bộ vào ngày 28-9-1972 ở tuổi 19.
Sau khi hòa bình, thống nhất đất nước, năm 1982, một người con nữa của mẹ là Bùi Xuân Linh tiếp bước hai anh trai nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về quê hương tiếp tục lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống.
Trước sự hy sinh và những cống hiến to lớn cho Tổ quốc, năm 2014, mẹ Trần Thị Bệ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm 2021, mẹ được Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời. Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên mẹ. Tất cả đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cao cả của mẹ và gia đình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn động viên mẹ sống vui, sống khỏe, cùng gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng, mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo.
Có lẽ giờ đây, tuy những ký ức về cuộc đời có mảng còn, mảng mất, song trong lòng mẹ vẫn hằn in bóng dáng của hai người con trong ngày từ biệt quê hương lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và đã anh dũng hy sinh. Sự hy sinh thầm lặng, vĩ đại đó đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam.



























![[Chùm ảnh] Từ làng gạch gốm đến không gian di sản ở Vĩnh Long](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_11_232_55596213/fc6e9b50c91b2045790a.jpg)


