Hài kịch 'Mặc cha sự đời': Món quà nghệ thuật nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10
Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ ra mắt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 với vở hài kịch 'Mặc cha sự đời' (tựa khác: 'Ả cave nhà hàng Maxim'). Hai đêm diễn dự kiến diễn ra lúc 20h00 ngày 18 và 19.10.2025 tại Nhà hát Kịch Việt Nam, số 01 Tràng Tiền, Hà Nội.

Vở hài kịch quy tụ những nghệ sĩ tài năng của Nhà hát Kịch Việt Nam
Hài kịch kinh điển – tiếng cười của trí tuệ và nhân bản
Là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà soạn kịch Pháp Georges Feydeau - bậc thầy về hài kịch tình huống, Mặc cha sự đời được NSND Tuấn Hải dàn dựng, chuyển thể và Việt hóa với lối kể duyên dáng, hiện đại và gần gũi.
Câu chuyện mở đầu khi bác sĩ Petypon tỉnh dậy sau một đêm say ở nhà hàng Maxim và phát hiện cô ca vũ Crovette nằm trên giường mình. Hàng loạt tình huống trớ trêu nối tiếp: vợ ông vô tình mang chiếc váy của Crovette đi thử, ông bác đại tướng từ châu Phi trở về nhận nhầm cô gái là cháu dâu, rồi mời cô về dự đám cưới con gái mình. Chuỗi hiểu lầm, tráo đổi, giả danh, dối trá… tạo nên bức tranh bi hài nơi xã hội thượng lưu Pháp được soi chiếu bằng tiếng cười sắc sảo.
Ở phiên bản Việt hóa, đạo diễn Tuấn Hải cùng ê-kíp Nhà hát Kịch Việt Nam giữ nguyên tinh thần trào lộng của Feydeau nhưng thêm vào đó nét duyên đặc trưng của sân khấu Việt, vừa tung tẩy, vừa tiết chế.
Cách diễn xuất tiết tấu nhanh, lời thoại giàu nhịp điệu và khả năng “tung hứng” của các nghệ sĩ tạo nên cảm giác “cười mà ngẫm”, đúng như tinh thần của kịch Feydeau: đằng sau những tiếng cười là tấm gương phản chiếu thói giả tạo, học đòi và những ảo tưởng trong đời sống thị dân.

"Mặc cha sự đời" là minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ của dòng hài kịch tâm lý - xã hội trên sân khấu Việt Nam
Tiếng cười vượt thời gian
Cái tên Việt hóa Mặc cha sự đời của hài kịch, chính là câu nói cửa miệng của nhân vật Crovette, mang sắc thái giải phóng, tự do, gợi nên tiếng cười phóng khoáng mà vẫn đầy triết lý.
Trong kịch, Crovette, cô gái “tầm thường” lại trở thành kẻ soi chiếu thói đạo đức giả của giới quý tộc; còn những nhân vật “trí thức”, “thượng lưu” thì dần lộ ra sự lố bịch. Tiếng cười ấy, dù xuất phát từ xã hội Pháp hơn một thế kỷ trước, vẫn khiến khán giả hôm nay bật cười vì thấy bóng dáng của chính mình đâu đó trong sự khoa trương, giả tạo hay ham muốn được “làm sang”.
Mặc cha sự đời là minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ của dòng hài kịch tâm lý - xã hội trên sân khấu Việt Nam, sau thời gian dài sân khấu thiên về kịch chính luận và chuyển thể văn học. Với lối diễn tinh tế, giàu tiết tấu, vở kịch không chỉ khơi gợi tiếng cười sảng khoái mà còn gieo lại dư vị nhân văn về sự chân thật và lòng tự trọng trong cuộc sống.

Nữ nghệ sĩ Mai Duyên trong vai cô nàng Crovette đã mang lại sự tươi mới trên sân khấu hài kịch
“Mang đến món quà tinh thần dành cho khán giả nữ”
Chia sẻ với Văn Hóa, NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết: “Chúng tôi chọn Mặc cha sự đời để biểu diễn dịp 20.10 vì đây là tác phẩm vừa mang tính giải trí, vừa có chiều sâu nhân văn. Tiếng cười trong vở diễn không đơn thuần để mua vui mà là tiếng cười của sự thấu hiểu,nơi mỗi người phụ nữ có thể nhìn thấy mình trong đó: thông minh, bản lĩnh, đôi khi nghịch ngợm nhưng luôn giữ trọn phẩm giá. Nhà hát mong muốn đem đến cho khán giả, đặc biệt là phái đẹp, một buổi tối thư giãn, ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực”.
Bên cạnh phần biểu diễn, Nhà hát cũng dành những phần quà xinh xắn tặng khán giả nữ trong hai đêm diễn, như túi tote, bình đựng nước và móc khóa nghệ thuật – như lời tri ân gửi đến những người phụ nữ luôn đồng hành cùng sân khấu.
Lịch biểu diễn: 20h00 các ngày 18 và 19.10 tại Nhà hát Kịch Việt Nam, số 01 Tràng Tiền, Cửa Nam, Hà Nội.
Những ai yêu sân khấu kịch nói, yêu tiếng cười thông minh và những ẩn dụ sâu sắc của đời sống, chắc chắn không nên bỏ lỡ hai đêm diễn Mặc cha sự đời - món quà nghệ thuật vừa sang trọng, vừa đầy sức sống mà Nhà hát Kịch Việt Nam gửi tặng khán giả trong mùa thu này.