Hải đội 131 - 45 năm viết tiếp bản hùng ca giữa trùng khơi Tổ quốc
45 năm qua, trên những con tàu vẽ nên vòng tuần tra bất tận giữa biển trời Tổ quốc, Hải đội 131, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đã khắc tên mình vào trang sử bảo vệ chủ quyền bằng mồ hôi, trí tuệ và cả máu của những thế hệ người lính biển. Từ những ngày đầu còn thiếu thốn đến bước trưởng thành mạnh mẽ hôm nay, họ luôn giữ vững một lời thề bất biến: 'Dẫu biển bạc đầu, ta vẫn trọn một lòng giữ đảo, giữ trời'.
Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (1.12.1980 - 1.12.2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là lời nhắc nhớ về một truyền thống kiêu hãnh - truyền thống được tạo nên từ phong ba, tôi luyện trong gian khó và sáng ngời bởi tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Các tàu của Hải đội 131 luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
Dấu chân thép giữa dại dương xanh thẳm
Trên bản đồ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi hải trình của Hải đội 131 đều như một đường vạch quyết liệt, dứt khoát, khẳng định chủ quyền không thể xóa nhòa. 45 năm qua, từ những con tàu còn thô sơ thuở ban đầu đến những tàu tên lửa hiện đại hôm nay, những người lính Hải đội 131 đã gieo lên mặt biển những “dấu chân thép” - những dấu ấn của lòng trung thành, trí tuệ và sự bền bỉ đến mức sóng gió cũng phải lùi bước.
Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 172 và sự chỉ đạo của các cấp, Hải đội 131 đã biến đoàn kết thành sức mạnh, biến kỷ luật thành nếp sống, biến khó khăn thành động lực.
Từ hải trình tuần tra trên vùng biển miền Trung, những nhiệm vụ đột xuất trong đêm tối, đến những lần sóng to gió lớn cấp 7 - 8, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ thế chủ động, bình tĩnh, kiên định như người lính đã thuộc lòng từng cánh sóng, từng nhịp gió.
Những con tàu của Hải đội 131 không chỉ là phương tiện chiến đấu, mà còn là “ngôi nhà thứ hai”, là điểm tựa tinh thần để người lính gửi gắm niềm tin và trách nhiệm. Mỗi boong tàu, khoang máy, trạm radar… đều in dấu bàn tay của những người lính “sống bám tàu, thác hóa sóng”, ngủ không tròn giấc, ăn chẳng kịp no để kịp thời cơ động, trực chiến, canh giữ từng hải lý.
Từ thẳm sâu lòng đại dương cho đến cao xanh trời biển, từ những bình minh đỏ rực kéo theo lá cờ Tổ quốc phấp phới, đến những hoàng hôn tím sẫm nhuộm lên sợi xích neo, tất cả đều đã chứng kiến sự trưởng thành của Hải đội 131 - một đơn vị mà mỗi bước phát triển đều trả giá bằng mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng.
Chính những “dấu chân thép” ấy tạo nên nền móng vững bền cho truyền thống của Hải đội: vững vàng trong chiến đấu, kiên định trước thử thách, sáng tạo trong nhiệm vụ và thủy chung với lời thề bảo vệ biển đảo quê hương.
Đó là truyền thống không chỉ được viết bằng câu chữ trong lịch sử, mà được khắc vào đáy đại dương bằng chính hành động, bằng từng chuyến hải trình, từng nhiệm vụ không kể ngày đêm.
Xây nề nếp chính quy - giữ bình yên từ trong từng boong tàu

Tàu của Hải đội 131 huấn luyện trên biển
Hải đội duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; xây dựng cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”; giữ vững mô hình “tàu chính quy, mẫu mực”. Nhiều năm liền, đơn vị không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng - điều hiếm thấy ở một đơn vị thường xuyên trực chiến đấu trên biển.
Ngành kỹ thuật triển khai đồng bộ công tác bảo đảm, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp; kịp thời khắc phục hỏng hóc, giữ vững hệ số kỹ thuật cho tàu luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động.
Cùng với đó, công tác chính sách, hậu phương quân đội được thực hiện đầy đủ, chu đáo; chăm lo đời sống tinh thần bộ đội; tham gia các quỹ xã hội, nhân đạo… tạo nền tảng vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị, với biển.
Năm 2025, Hải đội 131 có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; các hội thi, hội thao, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đạt kết quả cao, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn kết đồng chí - đồng đội, tiếp thêm sức trẻ cho đơn vị.
Những thành tích ấy không chỉ là phần thưởng xứng đáng, mà còn là minh chứng cho một tập thể đoàn kết - bản lĩnh - trí tuệ, đã và đang nối tiếp truyền thống 45 năm để vững vàng đi tới.
Viết tiếp bản hùng ca Hải đội 131

Hải đội 131 luôn hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, bắn đạn thật trên biển
Năm 2025, Hải đội 131 đạt nhiều thành tích nổi bật trong hội thi, hội thao, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; nhiều tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. Những kết quả ấy không chỉ ghi nhận sự nỗ lực mà còn khẳng định sức mạnh tổng hợp của một tập thể đoàn kết, bản lĩnh giữa đại dương.
Phát huy truyền thống 45 năm, Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải đội càng thấm thía hơn trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, quân đội, Quân chủng Hải quân và nhân dân.
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng Hải đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Với niềm tin son sắt và lời thề giữ biển khắc giữa đáy tim, mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải đội 131 nguyện đoàn kết một lòng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học - công nghệ, làm chủ vũ khí trang bị; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, để những con tàu của Hải đội mãi là “cánh chim thép” vững vàng giữa đại dương, canh giữ bình yên cho Tổ quốc thân yêu.































