Haaland tức giận trọng tài hủy bàn thắng trận Man City 1-0 Tottenham
Haaland tức giận chỉ trích trọng tài đã hủy bàn thắng của anh vào cuối trận Man City 1-0 Tottenham, vòng 27 Ngoại hạng Anh.
Ở chuyến hành quân đến London làm khách của Tottenham, Haaland tái xuất cùng Man City sau 2 trận vắng mặt vì chấn thương, sớm cho thấy sự khác biệt bằng pha lập công ở phút thứ 12.
Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, dù vào cuối trận (90+4’), chân sút Na Uy một lần nữa làm tung lưới Tottenham.
Haaland chỉ trích quyết định của trọng tài, trong khi Pep Guardiola cũng sâu cay về vị vua áo đen từ chối bàn thắng của chân sút Na Uy. Ảnh: Vivir Ediciones
Tuy nhiên, trong lúc Haaland và đồng đội ăn mừng, trọng tài Jarred Gillett đã cắt còi không công nhận bàn thắng vì cho rằng, chân sút Man City đã để bóng chạm tay.
Sau đó, vị vua áo đen có xem lại VAR nhưng quyết định vẫn được giữ nguyên.
Bình luận trên TNT Sports, cựu tiền đạo Peter Crouch không nghĩ vậy, cảm thấy rằng lỗi ấy do hậu vệ Danso của Tottenham thì đúng hơn. Cảnh quay lại cũng không cho thấy rõ quyết định của vị vua áo đen là chuẩn xác.
Bản thân Haaland tỏ rõ sự bực bội, bày tỏ: “Tôi nghĩ đó là một quyết định sai lầm. Nó không thể bị hủy bỏ. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Thật đáng buồn”.
Pep Guardiola cũng lên tiếng về trọng tài: “Tôi không nhìn thấy, nhưng trọng tài quyết định từ chối bàn thắng còn nhanh hơn cả VAR. Ông ấy quả thông minh và nhanh nhẹn”.
Vị thuyền trưởng Man City cũng nói thêm, vì cuối cùng Man City thắng nên quyết định ấy không thành vấn đề. Nhưng trường hợp Tottenham chuyển cơ hội sau đó thành bàn gỡ hòa, thì rõ ràng là gây tai hại cho đội bóng của ông.