Hà Nội sâu lắng trong buổi sáng đầu năm Bính Ngọ
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội bỗng trở nên dịu dàng hơn thường ngày. Phố phường thưa vắng, nhịp sống chậm lại, để lộ một Thủ đô yên bình, trong trẻo và đầy thi vị trong khoảnh khắc mở đầu năm mới.
Không còn tiếng còi xe nối dài, không còn dòng người tất bật ngược xuôi, Thủ đô như chậm lại giữa khoảnh khắc đất trời chuyển giao. Những con phố vốn quen với nhịp sống hối hả trở nên thưa vắng, mở ra một không gian hiếm hoi của sự tĩnh lặng và thư thái.

Ghi nhận trên tuyến đường Phạm Hùng, lượng phương tiện thưa thớt.
Từ khu vực phố cổ đến hồ Hoàn Kiếm, từ Hàng Ngang, Hàng Đào đến chợ Đồng Xuân, cảnh tượng sáng mùng 1 Tết mang một vẻ đẹp rất khác biệt. Đường phố lác đác vài chiếc ô tô, xe máy. Không còn những hàng xe nối dài di chuyển vội vã, thay vào đó là hình ảnh người dân đạp xe, chạy bộ, thong thả tận hưởng bầu không khí trong lành đầu năm. Những dãy nhà cổ, những hàng cây xanh mướt như nổi bật hơn trong sự tĩnh tại hiếm có ấy.

Đường Nguyễn Trãi không còn cảnh chen chúc như ngày thường.

Phố phường Hà Nội lác đác xe cộ trong ngày đầu năm mới.

Sự "thư thái" xuất hiện ở khu vực cầu vượt ngã tư Thái Hà.
Phố Hàng Chiếu, Ô Quan Chưởng, Đào Duy Từ trở lại với vẻ cổ kính vốn có. Không còn cảnh buôn bán tấp nập hay kinh doanh vỉa hè, sắc cờ đỏ sao vàng trải dài trên các tuyến phố tạo nên một bức tranh rực rỡ nhưng vẫn trầm lắng. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân dậy sớm đi dạo, hít thở không khí mát lành và chúc nhau những lời tốt đẹp cho năm mới.

Thủ đô trong những ngày này hiện lên như bức tranh với những màu sắc cờ hoa rực rỡ.

Không còn sự chen chúc, Hà Nội hiện lên yên bình, nhẹ nhàng.

Những hàng cây xanh mướt báo hiệu sắc xuân cùng những băng rôn, cờ và hoa càng khiến Hà Nội trở nên rực rỡ.
Chị Nguyễn Thu Hà, sống tại quận Hoàn Kiếm, cho biết năm nào chị cũng dành buổi sáng mùng 1 để đi bộ quanh hồ. “Tôi thích nhất khoảnh khắc này trong năm. Hà Nội sáng mùng 1 Tết rất khác, yên bình và nhẹ nhõm. Không có tiếng xe, không có sự ồn ào, chỉ có cảm giác an yên. Tôi mong năm Bính Ngọ 2026, thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nhưng vẫn giữ được những khoảng lặng đáng quý như thế này”, chị chia sẻ.
Ở một góc khác của phố cổ, anh Trần Minh Tuấn, một người dân sống gần chợ Đồng Xuân, cũng tranh thủ ghi lại vài bức ảnh đầu xuân. Anh cho rằng sáng mùng 1 Tết là thời điểm hiếm hoi để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Hà Nội. “Ngày thường khu vực này rất đông đúc, nhưng hôm nay lại thanh bình lạ thường. Tôi cảm thấy tự hào về thành phố của mình và hy vọng năm mới sẽ là một năm bứt phá về kinh tế, du lịch và đời sống người dân”, anh nói.

"Sắc xuân" tưng bừng trên phố.
Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách cũng tranh thủ xuất hành sớm. Tại đền Ngọc Sơn, từng dòng người đi lễ đầu năm trong không khí trang nghiêm. Hai bạn trẻ dừng chân chụp ảnh kỷ niệm giữa không gian tĩnh lặng. Ông Michael Anderson, một du khách đến từ Australia, cho biết ông bất ngờ trước vẻ yên bình của Hà Nội trong ngày đầu năm. “Tôi từng biết Hà Nội là thành phố sôi động, nhưng sáng nay lại rất khác. Tôi cảm nhận được sự thanh thản và thân thiện. Tôi tin rằng năm 2026 sẽ là một năm thành công với Hà Nội, bởi thành phố này có sức sống và tiềm năng rất lớn”, ông bày tỏ.
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ khép lại trong nắng nhẹ đầu xuân. Hà Nội vẫn đó, nhưng như được trả về với nhịp điệu chậm rãi hơn, sâu lắng hơn. Giữa sự phát triển không ngừng của đô thị hiện đại, những khoảnh khắc bình yên như vậy trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân. Và trong sự lặng lẽ của ngày đầu năm, nhiều người tin rằng một chặng đường mới đang mở ra, hứa hẹn một Hà Nội phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét thi vị riêng có của mình.






























