Hà Nội rộn ràng trang hoàng trước thềm 2/9

Khắp các tuyến phố Hà Nội rợp sắc cờ hoa, rộn ràng chuẩn bị cho Quốc khánh 2/9, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Những ngày này, khi đi qua từng ngõ phố, con đường của Thủ đô Hà Nội, không khó bắt gặp hình ảnh người dân rộn ràng trang trí không gian phố phường chào đón Tết Độc lập. Sắc đỏ như bao trùm thành phố, mỗi lá cờ được treo lên là một lời khẳng định về sự đoàn kết, thống nhất, giữ trọn bản sắc dân tộc.

Trong con ngõ 128 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, người dân nơi đây đang hoàn tất việc trang trí ngõ phố chào mừng 80 năm Quốc khánh của đất nước. Ông Sở – người gần 40 năm gắn bó với nghề giáo – hôm nay được giao nhiệm vụ trang trí, tuyên truyền trên tấm bảng đen tại khu dân cư. Tấm bảng này được đặt ở nơi đông người qua lại, dễ dàng thu hút ánh mắt người dân, bởi vậy thông tin được truyền tải nhanh chóng tới mọi người.

Treo cờ Tổ quốc vào dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là nghi thức quen thuộc mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng. Nhiều khu dân cư của Hà Nội như khoác tấm áo mới rực rỡ sắc đỏ; từ vị trí cọc, kích thước cán cờ, kiểu cách đều được thực hiện đồng bộ và thống nhất. Cờ Tổ quốc được treo phía trước, thẳng hàng và liền mạch nối tiếp giữa các ngôi nhà. Trong tiết trời này, cả khu phố như cùng chung một nhịp đập – tràn đầy tự hào, yêu nước và hân hoan chào đón ngày lễ lớn của đất nước.

Ông Phạm Văn Đại, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 17, phường Phương Liệt, Hà Nội, cho biết: "Không chỉ riêng tôi mà tất cả người dân Việt Nam, khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng, đều thấy đó là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt. Những ngày lễ lớn, chúng tôi đều tổ chức trang trí cờ hoa để khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho toàn thể nhân dân tổ dân phố."

Cùng chung tay làm đẹp ngõ phố, bà Nguyễn Thị Thịnh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ dân phố 17, phường Phương Liệt, Hà Nội, phấn khởi: "Không những chị em chủ động nâng cấp, sửa chữa, lao động vệ sinh đường hoa mà còn tu sửa đoạn đường bích họa nở hoa để tạo thành tích chào mừng ngày hội lớn của đất nước."

Mỗi khi nhìn lá cờ tung bay trong ánh nắng mặt trời, ai ai cũng cảm thấy vui, hạnh phúc và tự hào hướng về ngày lễ lớn của dân tộc. Màu đỏ rực rỡ không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc mà còn là tinh thần đoàn kết, sức mạnh của nhân dân trong những ngày lễ trọng đại.

Kim Chi

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ron-rang-trang-hoang-truoc-them-29-352330.htm
Zalo