Hà Nội: Đưa văn hóa thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị
Chiều 30/8, tại Nhà Bát giác bên hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu về Hà Nội cùng các tác phẩm jazz kinh điển đã mang đến cho công chúng một không gian âm nhạc giàu cảm xúc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Qua phần biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, những thanh âm quen thuộc về Hà Nội được kể lại bằng một cách cảm nhận mới, trong sự giao thoa với âm nhạc thế giới.
Mở đầu chương trình, ca khúc “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân vang lên trong không gian jazz đầy phóng khoáng, tạo nên không khí vui tươi cho buổi biểu diễn. Từ đó, các nghệ sĩ dẫn dắt khán giả qua nhiều sắc thái âm nhạc khác nhau với “Tenor Madness” của Sonny Rollins, “Recado Bossa Nova” của Djalma Ferreira cùng những tác phẩm quen thuộc của George Shearing, Gerry Mulligan, Antonio Carlos Jobim, Eddie Harris...
Trong dòng chảy âm nhạc ấy, hình ảnh Hà Nội hiện lên qua những giai điệu giàu ký ức. “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của nhạc sĩ Trương Quí Hải, qua phần thể hiện của ca sĩ Thủy Bùi, gợi nên một Hà Nội dịu dàng, sâu lắng. Trong khi đó, “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với tiếng hát của ca sĩ Minh Thu, đưa người nghe trở về với vẻ đẹp của mùa thu Thủ đô qua những miền ký ức và nỗi nhớ.
Việc đặt các ca khúc Việt Nam bên cạnh những tác phẩm quốc tế không tạo ra sự đối lập mà mang đến một cuộc gặp gỡ tự nhiên giữa các nền văn hóa. Những giai điệu quen thuộc về Hà Nội, khi được đặt trong một không gian âm nhạc đa sắc màu, tiếp tục giữ được bản sắc riêng nhưng đồng thời có thêm những cách biểu đạt mới.
Một điểm nhấn của chương trình là tác phẩm “Nhớ về Hậu Giang” do NSƯT Quyền Văn Minh sáng tác. Giữa những bản nhạc đã trở thành kinh điển của jazz thế giới, tác phẩm mang đến những dấu ấn riêng từ chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam. Qua đó cho thấy sự tiếp nhận, sáng tạo và khả năng tìm kiếm tiếng nói riêng của nghệ sĩ Việt Nam đối với một dòng nhạc mang tính hàn lâm như jazz.
Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những tác phẩm được lựa chọn mà còn ở sự kết nối giữa những điều quen thuộc với những cách thể hiện mới. Các ca khúc về Hà Nội vẫn mang trong mình những giá trị và cảm xúc vốn có, nhưng khi được thể hiện trong những không gian và ngôn ngữ âm nhạc khác nhau, hình ảnh Thủ đô cũng trở nên phong phú, gần gũi hơn với công chúng.

Khán giả thích thú ghi lại những hình ảnh tại buổi biểu diễn. Ảnh: V.Hóa
Đáng chú ý, việc tổ chức chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng như Nhà Bát giác đã góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật. Trong một không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, công chúng có thể dừng chân, thưởng thức âm nhạc và cảm nhận văn hóa như một phần tự nhiên của nhịp sống đô thị.
Theo chia sẻ của các nghệ sĩ tham gia chương trình, “Âm nhạc cuối tuần” tạo nên một không gian biểu diễn gần gũi, nơi nghệ sĩ có thêm cơ hội giao lưu trực tiếp với công chúng. Đối với người nghe, sức hấp dẫn của chương trình đến từ sự đa dạng về loại hình và phong cách nghệ thuật được giới thiệu qua từng tuần. Mỗi chương trình mang đến một câu chuyện âm nhạc khác nhau, từ đó tạo nên sự tiếp nối và mong chờ của công chúng.
Từ những chương trình như “Âm nhạc cuối tuần”, đời sống nghệ thuật của Hà Nội có thêm những sắc màu mới. Các loại hình nghệ thuật đương đại và những giá trị truyền thống có cơ hội hiện diện trong các không gian gần gũi hơn với người dân và du khách. Những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của một Thủ đô giàu chiều sâu văn hóa, đồng thời năng động trong giao lưu và hội nhập quốc tế.
Việc mở rộng các không gian sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm nghệ thuật và đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Văn hóa, khi được nuôi dưỡng từ những hoạt động cụ thể và gần gũi với đời sống, không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần mà còn tạo thêm động lực cho sáng tạo và phát triển.
Đặc biệt, chuỗi hoạt động nghệ thuật trong tháng 9 tới đây tiếp tục mở ra những kỳ vọng mới đối với công chúng Thủ đô với Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 và Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026. Những chương trình được kỳ vọng sẽ từng bước trở thành các sự kiện văn hóa thường niên mang dấu ấn riêng của Hà Nội, góp phần hình thành những sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa, mở rộng giao lưu nghệ thuật và quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè quốc tế.
Từ một buổi chiều âm nhạc bên hồ Gươm đến những sự kiện văn hóa có quy mô quốc tế, Hà Nội đang từng bước mở rộng những không gian để nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Mỗi chương trình nghệ thuật không chỉ mang đến những trải nghiệm mới cho người thưởng thức mà còn góp thêm những sắc màu cho đời sống văn hóa của thành phố.
Qua những không gian ấy, các giá trị truyền thống có thêm cơ hội được tiếp nối trong dòng chảy đương đại, còn những sáng tạo mới cũng có điều kiện đến gần hơn với cộng đồng. Đó là một trong những nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục phát huy chiều sâu văn hóa, nuôi dưỡng sức sáng tạo và khẳng định hình ảnh một Thủ đô văn hiến, giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

