Hà Nội: Chuyến du lịch 'định mệnh' khiến 4 người trong một gia đình tử vong, tang thương bao trùm xóm nhỏ

Chuyến du lịch định mệnh tại vịnh Hạ Long đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình ở xã Hồng Vân (TP Hà Nội). Cơn mưa chiều 20/7 như khóc thương cho số phận bi thảm, bao trùm không khí tang thương lên xóm nhỏ.

Ngày 20/7, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi (xóm Thượng Hiền, xã Hồng Vân, TP Hà Nội), dù trời có mưa, thế nhưng hàng trăm người dân trong thôn, ngoài xã vẫn đội mưa tìm đến, lặng lẽ đứng chật cả một góc sân. Ai cũng muốn thắp một nén nhang tiễn biệt những người hàng xóm xấu số.

Bốn cỗ quan tài đặt cạnh nhau, bên trên là di ảnh của một gia đình hạnh phúc, giờ đây chỉ còn là ký ức đau thương, khiến không ai cầm được nước mắt.

Toàn cảnh khu vực diễn ra tang lễ tại vườn thánh giáo xứ Hà Hồi, xã Hồng Vân, TP Hà Nội.

Toàn cảnh khu vực diễn ra tang lễ tại vườn thánh giáo xứ Hà Hồi, xã Hồng Vân, TP Hà Nội.

Nạn nhân là anh L.V.A. (SN 1979), vợ anh là chị N.T.X. (SN 1991), cùng hai con là cháu L.V.H. (SN 2012) và L.V.Đ. (SN 2014). Cả gia đình đã mãi mãi ra đi trong chuyến du lịch "định mệnh" trên vịnh Hạ Long ngày 19/7.

Đứng bên di ảnh các con, các cháu, ông L.T.C. (SN 1953, bố anh A.) như chết lặng. Ông C. là một thương binh, sức khỏe giảm sút sau chiến tranh; bà Đ.T.T. (mẹ anh A.) thì bị tai biến nhiều năm, đi lại khó khăn, gần như chỉ nằm một chỗ. Nỗi đau quá lớn ập xuống đôi vai hai ông bà ở tuổi xế chiều khiến nhiều người đến viếng không khỏi xót xa.

Hàng trăm người dân có mặt tại nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi để thăm hỏi, thắp nén nhang chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Hàng trăm người dân có mặt tại nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi để thăm hỏi, thắp nén nhang chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Chia sẻ với PV, ông L.T.K. (chú ruột anh A.) ngậm ngùi: "Cháu A. làm tài xế xe buýt, còn vợ làm ở Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Hai đứa cưới nhau từ năm 2010, sống với nhau hạnh phúc, chịu khó làm ăn lắm. Các cháu thì hiện đang học tại trường THCS Hà Hồi, cả 2 đứa đều ngoan ngoãn, học giỏi.

Gia cảnh nhà A. khó khăn, bố mẹ già yếu, em trai A. là L.T.N (SN 1982) lại bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố, sức khỏe không ổn định, đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Cả nhà chỉ trông vào vợ chồng A. lành lặn, khỏe mạnh nhất, là trụ cột kinh tế lẫn tinh thần. Ai ngờ tai họa lại ập xuống đúng gia đình nó, thật sự quá đau sót".

Một người hàng xóm đứng gần đó sụt sùi tiếp lời: "Mới hôm trước còn thấy hai cháu nhà A. tíu tít khoe sắp được đi Hạ Long chơi, chúng nó vui lắm. Giờ thì các cháu nằm đây rồi. Nhìn cảnh này ai mà cầm lòng cho được. Chúng nó về rồi nhưng lạnh lẽo quá".

Cũng có mặt tại lễ tang, ông Đỗ Văn Hùng, Trưởng thôn Thượng Hiền thông tin với PV, anh A. hiện là lái xe buýt, đi du lịch theo đoàn của công ty xe buýt vào sáng 19/7, anh A. đã cho vợ và 2 con đi cùng. Ngay khi nhận được hung tin vào sáng sớm, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã lập tức có mặt để động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Người thân, hàng xóm đến viếng, chia buồn cùng gia đình.

Người thân, hàng xóm đến viếng, chia buồn cùng gia đình.

"Gia đình anh A. bên công giáo, sống hiền lành, tình cảm với bà con lối xóm nhưng hoàn cảnh thực khá éo le. Cả nhà có mỗi vợ chồng nó là chỗ dựa thì nay không còn nữa. Khoảng 9 giờ 30 sáng, xe cứu thương đã đưa thi thể các cháu từ Quảng Ninh về thẳng đây để làm lễ viếng.

Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào 14 giờ chiều nay và đến 15 giờ, cả gia đình sẽ được an táng ngay tại vườn thánh giáo xứ Hà Hồi. Bốn ngôi mộ đã được đào sẵn từ sớm, thực sự quá đau xót", ông Hùng xúc động.

Bốn ngôi mộ đã được đào sẵn tại nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi chiều 20/7.

Bốn ngôi mộ đã được đào sẵn tại nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi chiều 20/7.

Được biết, ngoài gia đình anh Anh, xã Hồng Vân còn có thêm 2 nạn nhân khác cũng tử vong trong cùng vụ tai nạn lật thuyền du lịch trên vịnh Hạ Long, là vợ chồng ông T.B.T. (SN 1971) và bà H.T.K. (SN 1975), trú tại thôn Nguyễn Trãi.

Ngay trong buổi sáng, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Hồng Vân đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ cho hai gia đình có người thân không may tử nạn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh về vụ tai nạn lật tàu du lịch, chiếc tàu gặp nạn là tàu Vịnh Xanh 58 BKS QN-7105. Phương tiện bị lật khi đang chở khách du lịch tham quan trên Vịnh Hạ Long.

Đây là loại tàu vỏ sắt đóng năm 2015, chủ tàu là ông Đoàn Văn Trình (thường trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh).

Báo cáo của địa phương cho thấy trên tàu thời điểm gặp nạn chở 49 người (46 du khách và 3 thuyền viên). Tàu rời bến đi tham quan vào lúc 12 giờ 55 phút ngày 19/7, đi tham quan tuyến 2 (hang Sửng sốt - Đảo Titop), đến 13 giờ 30 phút cùng ngày gặp dông bất ngờ và đến 14 giờ 05 phút cùng ngày mất kết nối tín hiệu GPS.

Đến 14 giờ ngày 20/7, công an và các lực lượng chức năng đã cứu được 10 người và tìm thấy 35 nạn nhân đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm và xác định danh tính, đến nay đã hoàn tất thủ tục bàn giao 35 thi thể cho gia đình để đưa về mai táng.

Video hàng trăm người dân có mặt tại nghĩa trang Giáo xứ Hà Hồi để thăm viếng gia đình nạn nhân chiều 20/7:

Hàng trăm người dân có mặt tại nghĩa trang Giáo xứ Hà Hồi để thăm viếng gia đình nạn nhân chiều 20/7.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ha-noi-chuyen-du-lich-dinh-menh-khien-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong-tang-thuong-bao-trum-xom-nho-172250720173605178.htm
Zalo