Hà Nội: 5 ngày nước chưa rút, người dân chật vật xoay sở
Đó là hoàn cảnh của người dân sinh sống tại các ngõ 6/153, 6/177, 6/59 Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội).

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, năm ngày sau mưa lớn, do ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi), các ngõ 6/153, 6/177, 6/59 Miêu Nha (phường Xuân Phương, Hà Nội) vẫn ngập sâu. Hiện cuộc sống của người dân bị đảo lộn do mất điện và thiếu nước sạch.

Chia sẻ với PV, ông Cao Văn Hơn cho biết: “Ngày 29/9, khi nước bắt đầu dâng, tôi cùng bà con kê đồ đạc, tủ lạnh nâng được hơn 60cm. Nhưng đến 30/9, nước tiếp tục lên, con cái đi làm chưa về, trong nhà chỉ có hai vợ chồng già nên không thể chuyển hết. Nhiều vật dụng, đồ điện và sofa bị ảnh hưởng, hư hỏng”.

Ngập úng khiến điện mất, thiếu nước sạch nhiều ngày, 6 người trong gia đình ông Hơn phải cầm cự bằng bánh mì, lương khô và mì tôm.

Tương tự, bà Xuân người dân phường Xuân Phương cho biết: "Do ngập sâu, gia đình tôi phải kê cao tủ lạnh, máy giặt để tránh hư hỏng và chuyển lên tầng 2 sinh sống. Những ngày đầu, các cháu phải đi thuyền đến trường, nhưng bất tiện nên tôi gửi cháu ở nhờ gần trường để ăn ngủ. Việc thiếu nước sạch cũng khiến gia đình khốn khổ, vợ chồng phải thay nhau sang nhà họ hàng vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi quay về trông coi nhà", bà Xuân nói.

Phía bên trong căn nhà, nhiều vật dụng đã được kê cao nhưng vẫn bị dòng nước 'bủa vây'.



Để tránh vật nuôi bị chết, người dân đã di chuyển lên cao gần 1m so với vị trí ngập.

Việc đi lại của người dân cực kỳ khó khăn.

Việc sinh hoạt của người dân bị đảo lộn do ngập úng dài ngày.

Các phương tiện di chuyển của người dân vẫn bị ngập sâu trong nước.


Mất điện, thiếu nước sạch là cuộc sống hiện tại của người dân làng Miêu Nha.

Phương tiện di chuyển của người dân tại đây chủ yếu là thuyền, bè tự chế từ những tấm gỗ, xốp.

Nước dâng cao khiến nhiều vật dụng trong nhà dân bị hư hỏng.



Ông Trần Đình Thiệp (nhà số 12, ngõ 6/153 phố Miêu Nha) chỉ vào vệt nước dâng trong nhà chia sẻ, mực nước chỉ mới rút khoảng 10cm: “Trận mưa bão năm nay ngập tương đương trận lũ lịch sử 2008. Nước tràn vào nhà tôi khoảng 25cm, đồ đạc phải kê cao hết. Gia đình phải sinh hoạt trên tầng 2, ăn uống chủ yếu là mì tôm, còn muốn ăn cơm thì phải lội nước ra ngoài mua cơm hộp về”.




Hình ảnh nước dâng cao do ảnh hưởng bởi bão số 10.

Xe máy cũng được người dân vận chuyển lên điểm cao hơn, bằng những chiếc thuyền tự chế.