Diễn viên Hạ Anh ngất xỉu khi quay 'Mưa đỏ'

Nhật Hoàng, Hạ Anh và Steven Nguyễn là những gương mặt trẻ tham gia 'Mưa đỏ'. Trong buổi showcase, ê-kíp có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ.

Ê-kíp phim Mưa đỏ vừa có buổi ra mắt tại Hà Nội. Trong khuôn khổ sự kiện, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền cùng dàn diễn viên chia sẻ nhiều câu chuyện, cảm xúc khi thực hiện bộ phim.

Lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, Mưa đỏ dành hơn một thập kỷ chuẩn bị kỹ càng giai đoạn tiền kỳ gồm kịch bản, bối cảnh, vũ khí, trang bị. Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về một số khoảnh khắc đáng nhớ trong 81 ngày ghi hình.

"Một chi tiết mà tôi không cầm được nước mắt kể cả khi phim đang trong quá trình ghi hình là lúc các chiến sĩ vượt sông dưới làn pháo kích của địch, khi chới với giữa dòng, những người chiến sĩ chỉ có thể gọi 'mẹ ơi, vợ ơi'".

"Mưa triền miên, thời tiết lạnh giá, nhưng ê-kíp cùng các cơ quan binh chủng đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ. Đó là động lực lớn dành cho tôi và ê-kíp", nữ đạo diễn nói.

 Bộ ba diễn viên chính Steven Nguyễn, Lê Hạ Anh và Đỗ Nhật Hoàng trong Mưa đỏ. Ảnh: NSX.

Bộ ba diễn viên chính Steven Nguyễn, Lê Hạ Anh và Đỗ Nhật Hoàng trong Mưa đỏ. Ảnh: NSX.

Tiếp đó, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh và Steven Nguyễn - dàn diễn viên trẻ lần lượt chia sẻ về vai diễn trong Mưa đỏ. Đảm nhận nhân vật người chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị, Đỗ Nhật Hoàng ban đầu cảm thấy lo lắng vì quy mô, tầm vóc của bộ phim, song anh nhanh chóng lấy lại sự tự tin để hoàn thành vai diễn. Với Lê Hạ Anh và Steven Nguyễn, cả hai mong muốn truyền tải thông điệp về tình yêu nước thông qua tác phẩm.

Đặc biệt, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về một phân cảnh của Lê Hạ Anh trong vai cô gái lái đò tên Hồng: "Trong phân cảnh đó, bạn ấy đã ngất vì vừa lạnh vừa xúc động. Những khoảnh khắc đó, tôi không bao giờ quên được dù không chia sẻ nhiều. Quả thật, trái tim tôi thắt lại, tôi nghĩ là mọi người đã cố gắng, nỗ lực và hy sinh rất nhiều trong Mưa đỏ. Sau đó, ê-kíp đưa Hạ Anh về để nghỉ ngơi và chăm sóc".

Chấp bút kịch bản phim năm 2010 theo lời mong ước từ một người bạn, nhà văn Chu Lai nhận định 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị là trận đánh lớn nhất lịch sử: "81 ngày đêm chia thành hai giai đoạn. Một là sa mạc chiến, tức là đánh nhau vào mùa khô, quần áo rách bươm, chấy rận đầy đầu. Nhưng sau đó là thủy chiến, tức là nước tràn vào tất cả các hầm hào. 328.000 tấn bom đạn đã rải xuống nơi đây. Bộ phim này vạm vỡ đến mấy cũng chỉ là một lát cắt mà thôi".

Năm 2012, đạo diễn Đặng Thái Huyền có cơ hội tiếp xúc kịch bản, song phải tới năm 2023, Mưa đỏ được phê duyệt sản xuất sau nhiều lần chỉnh sửa. Phần lớn thời lượng bộ phim được thực hiện trên bối cảnh phục dựng rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Với sự phối hợp từ các đơn vị trong và ngoài quân đội, Mưa đỏ nỗ lực khắc họa cuộc chiến chân thực từ kiến trúc, địa hình tới trang phục, khí tài.

Mưa đỏ dự kiến ra rạp dịp lễ 2/9. Dàn diễn viên tham gia phim có NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Hứa Vĩ Văn, Đinh Thúy Hà, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Lương Gia Huy...

Nhật Long

Nguồn Znews: https://znews.vn/ha-anh-ngat-xiu-khi-quay-mua-do-post1571045.html
Zalo