Gương mẫu, tận tụy vì dân
Là Phó Trưởng Công an xã Chợ Rã, Thái Nguyên, Đại úy Dương Đức Cao luôn sống theo lời dạy của Bác Hồ: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau'. Anh không chỉ giữ vững bản lĩnh chính trị mà còn tận tâm phục vụ nhân dân.

Đại úy Dương Đức Cao thường xuyên bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Giữa mùa mưa tháng Bảy, khi mây xám lẩn khuất trên triền núi Chợ Rã, Đại úy Dương Đức Cao - Phó Trưởng Công an xã, vẫn cùng đồng đội vượt núi, đội mưa đến các thôn bản vùng cao để cùng chính quyền địa phương và bà con nhân dân triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.
Có mặt từ sáng sớm tại điểm tập kết vật liệu hỗ trợ gia đình ông Bàn Văn Tuyến ở thôn Nà Săm, xã Chợ Rã, Đại úy Cao cùng bà con bắc từng viên gạch, đỡ từng thanh sắt hỗ trợ gia đình vận chuyển vật liệu để dựng lên căn nhà của lòng nhân ái. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại là sự sẻ chia bằng tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” mà Đại úy Cao luôn tâm niệm.
Giữa vùng địa bàn rộng lớn và dân cư đông đúc, nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, Đại úy Dương Đức Cao luôn xác định rõ: công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản là nhiệm vụ then chốt, cần được triển khai chủ động và chính xác.
Nhờ vậy, anh cùng đồng đội có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, chặn đứng từ xa mọi nguy cơ, không để bất cứ điểm nóng nào hình thành.
Là lực lượng Công an cơ sở gần dân, sát dân, họ trực tiếp tiếp nhận và xử lý nhiều sự việc sống động của đời thường - từ những mâu thuẫn nhỏ trong thôn xóm đến các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.
Chính vì vậy, từng thông tin tưởng chừng nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật cũng được Đại úy Cao và đồng đội chú tâm, phát hiện và giải quyết ngay từ đầu, không để mâu thuẫn lẻ loi phát triển thành điểm nóng về an ninh trật tự.
Trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đồng chí trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai sát thực tế, khoanh vùng địa bàn, tổ chức kiểm tra hành chính, tuần tra lưu động đêm khuya.
Nhờ vậy, nhiều vụ trộm cắp, tàng trữ trái phép chất ma túy được phát hiện, xử lý kịp thời. Tính riêng đợt phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích 2024, Công an xã Địa Linh, huyện Ba Bể (cũ), nơi anh giữ vị trí Phó Trưởng Công an xã trước khi sáp nhập đã phát hiện, xử lý 2 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản; ngăn chặn kịp thời 4 vụ mâu thuẫn không để dẫn đến xô xát, phát sinh thành cố ý gây thương tích nghiêm trọng; phối hợp ngăn chặn xử lý 2 nhóm đối tượng thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập gây mất ANTT về đêm.
Trong 2 năm 2023, 2024, đơn vị đã vận động, thu hồi 45 khẩu súng các loại, thu giữ 73m dây cháy chậm; 172 chiếc kíp nổ; 21 quả pháo nổ tự chế; 2 nòng súng tự chế; 1 máy kích điện đánh bắt cá…
Bên cạnh đó, Đại úy Cao còn chủ động tham mưu với Đảng ủy và UBND xã trong công tác chỉ đạo triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Anh nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch đồng bộ; thông qua đó huy động được sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đem lại hiệu quả rõ nét.
Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với câu chuyện đời thường, dễ hiểu, dễ nhớ. Anh kiên trì đến từng hộ dân, gặp từng người để hòa giải từ gốc, giải thích thấu tình đạt lý, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Tinh thần lắng nghe tâm tư, tháo gỡ mâu thuẫn và tranh chấp được duy trì đều đặn, kết quả là anh cùng đồng đội đã xử lý thành công 6/6 đơn thư, khiếu nại và mâu thuẫn nội bộ, góp phần giữ vững ổn định từ cơ sở.
Trong ký ức của Đại úy Dương Đức Cao, quãng thời gian công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy và Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Ba Bể (từ năm 2018 đến cuối năm 2021) là một giai đoạn rèn luyện đặc biệt, ghi dấu nhiều trải nghiệm sâu sắc và trưởng thành về chính trị, nghiệp vụ và bản lĩnh nghề nghiệp.
Khi chia sẻ về giai đoạn công tác này, Đại úy Dương Đức Cao cho biết: Tôi chỉ là một cán bộ trong hàng vạn người lính Công an nhân dân đang ngày đêm lặng lẽ làm nhiệm vụ. Bài học về sự tận tâm, bản lĩnh và một lòng vì dân là hành trang tôi mang theo để vượt qua mọi gian nan, thử thách của nghề.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Dương Đức Cao còn giữ vai trò Phó Bí thư Chi bộ mẫu mực. Đồng chí chủ động quán triệt và tổ chức hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Trong bối cảnh xã vùng cao sau sáp nhập, với áp lực công việc tăng lên và yêu cầu nhiệm vụ an ninh trật tự cao hơn, Đại úy Cao đã thích nghi nhanh chóng, linh hoạt trong xử lý. Mỗi bản làng bình yên được giữ vững, mỗi mái nhà được dựng lại sau mưa nắng, mỗi mâu thuẫn nội bộ được hóa giải... đều là minh chứng cho trách nhiệm sâu sắc mà anh mang trong trái tim. Đó không chỉ là bổn phận của một đảng viên, cán bộ Công an, mà còn là lý tưởng sống: sống để cống hiến, để nhân dân tin yêu và gửi gắm niềm tin.