Gương mặt vàng của thể thao Đà Nẵng

Xuân Bính Ngọ - Thể thao thành tích cao Đà Nẵng từng bước vươn tầm, gặt hái nhiều thành tích ấn tượng ở đấu trường quốc tế trong năm 2025, trong đó có nhiều gương mặt vàng tỏa sáng ở SEA Games 33. Kết quả này giúp những tài năng của thể thao thành phố hướng đến năm 2026 với niềm tin và khí thế mới.

Trần Văn Nguyễn Quốc là vận động viên giành nhiều huy chương nhất của thể thao Đà Nẵng tại SEA Games 33. Ảnh: NVCC

Trần Văn Nguyễn Quốc là vận động viên giành nhiều huy chương nhất của thể thao Đà Nẵng tại SEA Games 33. Ảnh: NVCC

Trần Văn Nguyễn Quốc: Tự tin hướng đến tương lai

Tại Trung tâm thể thao dưới nước ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), Trần Văn Nguyễn Quốc đã khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi cùng đồng đội giành huy chương Vàng nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do. Nguyễn Quốc cùng kình ngư khác của Đà Nẵng là Nguyễn Viết Tường và hai đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt của đối thủ, đáng gờm nhất là đội bơi Malaysia, để về đích đầu tiên.

Tấm huy chương Vàng là nguồn động lực to lớn để Nguyễn Quốc tiếp tục bùng nổ, giành thêm 1 huy chương Bạc nội dung 4x100m tự do, 2 huy chương Bạc nội dung 200m và 400m tự do, 1 huy chương Đồng nội dung 100m tự do, trở thành vận động viên Đà Nẵng giành nhiều huy chương nhất tại SEA Games 33.

Ở tuổi 17, trong lần đầu ra mắt SEA Games, Nguyễn Quốc đã làm “dậy sóng” đường đua xanh, đáp lại sự kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ. “Tôi mang theo khao khát của sức trẻ, chinh phục mục tiêu bằng quyết tâm và nỗ lực cao nhất”, là chia sẻ của Nguyễn Quốc sau kỳ SEA Games thành công.

Học bơi từ năm 7 tuổi, Nguyễn Quốc luôn nuôi dưỡng tình yêu lớn với môn thể thao này và khao khát chinh phục các đấu trường. Dưới sự rèn giũa của các thầy tại Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố, kình ngư này trưởng thành từng ngày và chứng minh tài năng qua các giải đấu trong những năm gần đây.

Trần Văn Nguyễn Quốc là gương mặt xuất sắc của bơi Đà Nẵng. Ảnh: PHI NÔNG

Trần Văn Nguyễn Quốc là gương mặt xuất sắc của bơi Đà Nẵng. Ảnh: PHI NÔNG

Đặc biệt, năm 2025, ngoài kỳ SEA Games ấn tượng, Nguyễn Quốc giành gần 15 huy chương Vàng qua các giải đấu; trong đó ấn tượng là 5 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng tại Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á.

Bước tiến của Nguyễn Quốc là tín hiệu tích cực cho bơi Đà Nẵng, bởi đã tìm được gương mặt có thể thay thế Hoàng Quý Phước.

“Mỗi lần giành huy chương là một lần tôi cảm thấy tự hào và biết ơn những gì mình đã và đang có. Tôi sẽ duy trì tính kỷ luật trong tập luyện, hướng đến mục tiêu chinh phục huy chương ở những giải đấu trong tương lai. Khi niềm tin và sự kỳ vọng đặt vào tôi càng lớn, tôi càng ý thức phải quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn. Năm 2026 sẽ vô cùng bận rộn, với nhiều giải đấu từ cấp quốc gia đến quốc tế. Trong đó, ASIAD là sân chơi lớn nhất tôi chờ đợi. Tôi đã có lần đầu tiên chinh phục SEA Games và sẽ dốc hết sức mình để có cơ hội lần đầu tiên chinh phục ASIAD”, Nguyễn Quốc chia sẻ.

Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết

Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết

Trần Thị Ánh Tuyết: Không chùn bước trước khó khăn

Những năm qua, Trần Thị Ánh Tuyết được biết đến là gương mặt vàng của Taekwondo thành phố. Cô sinh ra ở phường Hòa Xuân, từ nhỏ đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Bước ngoặt từ năm 2014 khi thầy thể dục ở trường THPT thấy Tuyết có tiềm năng trở thành võ sĩ Taekwondo nên khuyến khích tìm hiểu. Từ cơ duyên đó, Ánh Tuyết tìm thấy đam mê lớn với môn võ này và nỗ lực theo đuổi cho đến nay.

Trong môi trường thể thao chuyên nghiệp, giống như các vận động viên khác, Ánh Tuyết không ít lần gặp chấn thương, nhưng bằng ý chí và nghị lực, cô vượt lên tất cả để theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Năm 2025, thêm một mốc son trong sự nghiệp thi đấu được Ánh Tuyết tạo nên, khi xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung đối kháng hạng 57kg tại SEA Games 33. Vậy là, sau 11 năm gắn bó với Taekwondo, 9 năm khoác áo tuyển quốc gia và 4 kỳ SEA Games, võ sĩ Đà Nẵng đã chạm tới vinh quang với tấm huy chương Vàng thứ 3 trong sự nghiệp.

Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết (bên phải) nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG

Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết (bên phải) nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG

“Đây là điều mà khó có thể hình dung khi tôi theo đuổi con đường này, bởi thể thao thành tích cao có sự cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt ở môn đối kháng như Taekwondo. Để đạt phong độ tốt nhất ở các giải đấu, tôi chỉ biết cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Thật hạnh phúc khi tôi đã có lần thứ 3 tận hưởng niềm vui chiến thắng ở đấu trường SEA Games. Đó là hành trình cố gắng, nỗ lực, kiên trì và bền bỉ cùng với sự tin yêu của mọi người dành cho tôi”, Ánh Tuyết nói.

Ngoài 3 tấm huy chương Vàng SEA Games, Ánh Tuyết từng giành 4 huy chương Vàng tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á các năm 2017, 2019, 2021, 2025 và 1 huy chương Bạc tại Giải vô địch Taekwondo châu Á năm 2022.

Theo Ánh Tuyết, Taekwondo và thể thao đã mang lại rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống mà chị chưa bao giờ nghĩ tới. Chị trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, kiên trì hơn. Taekwondo cũng đã giúp cho cuộc sống của chị tốt lên, mang lại rất nhiều tình cảm, sự quan tâm, cổ vũ mà người hâm mộ dành cho mình.

“Đằng sau vinh quang là nỗi nhớ nhà, là mồ hôi, là nước mắt, nhưng đó là những sự đánh đổi xứng đáng. Tôi tự nhủ là sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng, để đương đầu những thử thách, chinh phục những mục tiêu, đóng góp cho thể thao thành tích cao Đà Nẵng trong năm 2026”, Ánh Tuyết tâm sự.

Vận động viên Trần Thị Loan giành huy chương Vàng SEA Games 33. Ảnh: NVCC

Vận động viên Trần Thị Loan giành huy chương Vàng SEA Games 33. Ảnh: NVCC

Trần Thị Loan: “Quả ngọt” sau hơn một thập kỷ

Lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Trần Thị Loan thực hiện thành công cú nhảy xa với thành tích 6,53m, qua đó giành huy chương Vàng SEA Games 33 đầy thuyết phục. “Tôi tự hào và xúc động. Chinh phục đấu trường SEA Games là mục tiêu tôi ấp ủ lâu nay. Tấm huy chương Vàng là món quà tôi dành tặng người hâm mộ, ban huấn luyện và đặc biệt là người cha quá cố, đã luôn đồng hành, cổ vũ và ủng hộ tôi trên con đường theo đuổi ước mơ”, giọng Trần Thị Loan nghẹn ngào.

Để “hái quả ngọt” Trần Thị Loan đã trải qua quá trình rèn luyện với sự cố gắng không ngừng. Từng được định hướng tập võ Taekwondo, nhưng với sở thích được chạy nhảy, Trần Thị Loan đến với đội tuyển điền kinh Đà Nẵng, tập nội dung nhảy xa từ năm 2013.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Huấn luyện viên Bùi Thị Nhật Thanh, vận động viên này dần khẳng định tài năng, vươn lên thành “cô gái vàng” của nhảy xa Việt Nam.

Năm 2025, chị hoàn tất “cú đúp vàng” khi đoạt huy chương Vàng tại Giải vô địch điền kinh quốc gia và SEA Games 33. Tại SEA Games 33, thành tích nhảy xa của Trần Thị Loan cũng vượt qua thành tích từng giúp chị giành huy chương Vàng Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2025 diễn ra trên sân nhà Đà Nẵng là 6,40m. Kết quả cho thấy nỗ lực rất lớn để cải thiện thành tích của vận động viên Đà Nẵng.

Đáng chú ý, cú nhảy 6,53m của Trần Thị Loan mở ra nhiều kỳ vọng cạnh tranh huy chương ở các đấu trường quốc tế, trong đó có ASIAD 2026.

Vận động viên Trần Thị Loan nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG

Vận động viên Trần Thị Loan nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG

Ngay sau SEA Games 33, Trần Thị Loan trở lại tập luyện nghiêm túc dưới sự theo sát của huấn luyện viên. Ở tuổi 26, chân nhảy này cho thấy sự sung sức và có nhiều tiềm năng phát triển.

“Càng tập, tôi càng yêu thích nhảy xa và sẽ theo đuổi đến cùng. Mục tiêu của tôi là tiếp tục cải thiện thành tích, hướng đến những thành công mới. Đây không phải là thử thách dễ dàng, nhưng tôi tin sự kiên trì sẽ cho quả ngọt. Thành tích tại SEA Games 33 là động lực, tiếp thêm tự tin để tôi tiếp tục cố gắng. Cùng với tập luyện và thi đấu, hiện tôi hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, chuyên ngành điền kinh. Hy vọng, trong tương lai, tôi có nhiều cơ hội hơn để tiếp tục đóng góp cho thể thao Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung”, Loan thổ lộ.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/guong-mat-vang-cua-the-thao-da-nang-3324513.html