Gửi tình yêu thể thao vào nhiếp ảnh

Dù không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về nhiếp ảnh thể thao nhưng bằng niềm đam mê, sự quyết tâm, anh Lê Đức Tiếng (SN 1991) đã khẳng định được mình qua những tác phẩm ảnh 'bắt trọn' những tình huống thi đấu ấn tượng, fair-play của các vận động viên (VĐV) và sự cổ vũ nhiệt thành của cổ động viên. Anh Tiếng được nhiều nhiếp ảnh gia, người hoạt động trong lĩnh vực thể thao và giới bóng đá đồng hương Quảng Trị ở miền Nam dành nhiều lời khen ngợi khi sở hữu các bức ảnh có giá trị và lan tỏa nét đẹp văn hóa thể thao. Đây là động lực để chàng trai Quảng Trị tiếp tục mang đến cho mọi người nhiều khoảnh khắc thể thao ấn tượng…

Kiên trì nuôi dưỡng đam mê

Trên trang facebook cá nhân của mình, anh Đức Tiếng thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh thể thao đồng hương Quảng Trị ở TP. Hồ Chí Minh. “Đồng hành cùng các hoạt động thể thao đồng hương Quảng Trị đã giúp tôi thỏa mãn đam mê nhiếp ảnh và được gặp gỡ, kết nối tình đồng hương. Những bức ảnh thể thao chính là món quà mà tôi muốn gửi tặng những người con Quảng Trị xa quê để cùng lưu giữ kỷ niệm và góp phần đưa thể thao Quảng Trị đến gần hơn với mọi người”, anh Tiếng chia sẻ.

Đức Tiếng quê ở thôn Văn Vận, xã Vĩnh Định. Trước đây, sau mỗi lần chơi bóng đá xong, Tiếng và bạn bè lại ngồi quây quần bên nhau để cùng tranh luận, bàn tán sôi nổi về các pha bóng hay, bàn thắng đẹp. Những lúc như thế, Tiếng luôn có mong muốn lưu giữ được nhiều kỷ niệm bên bạn bè bằng hình ảnh.

“Một lần, khi nhìn thấy những bức ảnh thể thao từ một người thợ ảnh chụp, tôi mê lắm, ngắm hoài không chán. Từ đó, sau mỗi buổi học, tôi thường xuyên đến tiệm ảnh để học kỹ thuật nhiếp ảnh và thầm ao ước một ngày không xa, mình sẽ sở hữu được nhiều bức ảnh đẹp như một phóng viên thể thao thực thụ”, Tiếng cho hay.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khoảng thời gian đó, Tiếng chỉ có thể mua một chiếc điện thoại có chức năng chụp hình để “nuôi dưỡng” đam mê.

Anh Đức Tiếng thể hiện tình yêu thể thao vào nhiếp ảnh - Ảnh: NVCC

Anh Đức Tiếng thể hiện tình yêu thể thao vào nhiếp ảnh - Ảnh: NVCC

Năm 2009, Đức Tiếng thi đỗ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Trong những năm tháng học tập, làm việc tại TP. Đà Nẵng rồi đến TP. Hồ Chí Minh, Tiếng đã có thêm cơ hội nâng cao kiến thức, kỹ năng chụp ảnh…

“Đầu năm 2021, tôi chính thức “dấn thân” vào chụp ảnh thể thao sau khi đã ổn định được công việc trong ngành xây dựng và cuộc sống gia đình. Được sự hỗ trợ từ một số anh em chuyên chụp ảnh thể thao ở TP. Hồ Chí Minh, tôi đã tự tin bấm máy tại một giải bóng đá phong trào. Thế nhưng, khi xem lại sản phẩm đầu tay của mình, tôi rất buồn bởi có tấm bị nhòe, tấm khác thì không bắt được pha bóng hay, bố cục cũng rất… tệ. Dù tâm lý bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng tôi vẫn tự dặn lòng cần phải cố gắng không ngừng, không được nản chí”, anh Tiếng cho hay.

Đến năm 2023, anh Đức Tiếng quyết định đầu tư mua máy ảnh, ống kính chuyên chụp thể thao, với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng để phát triển đam mê. Niềm vui đến với anh khi được mời vào Cap Sport- kênh truyền thông hình ảnh chuyên nghiệp ở miền Nam.

“Đây là dấu mốc quan trọng đối với tôi khi có cơ hội nâng cao tay nghề, thể hiện chính mình và đóng góp tích cực vào phát triển team Cap Sport ngày một mạnh hơn”, anh tự hào.

Lưu giữ khoảnh khắc, kết nối đồng hương

Thời gian gần đây, Đức Tiếng và team Cap Sport tác nghiệp trên nhiều mặt trận khác nhau như V-League, giải bóng đá hạng nhất, hạng nhì quốc gia; giải bóng đá phủi, phong trào toàn quốc; giải quần vợt, pickleball… và đều để lại dấu ấn đậm nét. Với anh Tiếng, nhiếp ảnh đã mang đến nhiều điều tuyệt vời bởi anh có thể gửi gắm trọn vẹn tình yêu thể thao qua từng bức ảnh. Đồng thời giúp cho anh có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều VĐV chuyên nghiệp hay giới nghệ sĩ nổi tiếng chơi thể thao, như: Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, VĐV Lý Hoàng Nam, nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Anh Khoa…

Đặc biệt, anh còn có nhiều bức ảnh có chất lượng được Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và nhiều tờ báo chính thống chuyên về thể thao đăng trên mặt báo. Ngoài ra, anh cũng “tự làm mới” mình khi thực hiện viết thêm tin, bài trên Cap Sport và trang mạng xã hội nhằm mang đến cho mọi người nhiều nguồn thông tin hữu ích bên cạnh những tấm hình thể thao sinh động.

“Tôi rất ấn tượng về anh Đức Tiếng khi thể hiện tình yêu thể thao và yêu quê hương qua từng bức ảnh. Trong mỗi hoạt động thể thao của người Quảng Trị xa quê, anh đều tham gia tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng. Những bức ảnh của anh đã mang đến nhiều niềm vui cho anh em bóng đá và bà con đồng hương, đồng thời lan tỏa được bản sắc thể thao Quảng Trị”, cầu thủ Lương Viết Hải, CLB Bóng đá đồng hương Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh cho biết.

Với anh Đức Tiếng, được đồng hành với các hoạt động thể thao của người Quảng Trị xa quê là một vinh dự. Bởi từ lâu, anh luôn muốn đóng góp sức lực của mình vào việc phát triển thể thao Quảng Trị ở trên mọi miền Tổ quốc. Vì thế, khi có cơ hội, anh nhanh chóng hòa mình vào nhịp đập thể thao đầy sôi động của người Quảng Trị và tạo được dấu ấn riêng biệt. Đến giờ, anh Tiếng không nhớ rõ mình đã chụp bao nhiêu tấm ảnh thể thao nhưng mỗi tấm hình anh chụp đều mang đến niềm vui cho tất cả mọi người, góp phần kết nối tình đồng hương.

“4 năm qua, tôi rất vui khi được đồng hành với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa của cộng đồng bóng đá đồng hương Quảng Trị ở TP. Hồ Chí Minh và cùng đội bóng đồng hương Quảng Trị tham gia giải bóng đá đồng hương toàn quốc. Mỗi khoảnh khắc từ những pha bóng đẹp, bàn thắng giàu cảm xúc của các cầu thủ trên sân đến những nụ cười, từng cái ôm đầy hạnh phúc của huấn luyện viên, người dân… khi được tôi lưu giữ lại bằng hình ảnh không chỉ là kỷ niệm mà còn là sự gắn kết, là tình quê được lan tỏa”, anh Đức Tiếng nói.

Minh Đức

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/the-thao/202511/gui-tinh-yeu-the-thao-vao-nhiep-anh-345612f/