Gửi niềm tin vào tương lai!
Từ mùa xuân năm Canh Tý (1960) đến nay, Tết trồng cây được tổ chức rộng khắp trên cả nước như một nét đẹp văn hóa, lời nhắc nhở gìn giữ, bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai. Trong bài viết 'Tết trồng cây' đăng trên báo Nhân Dân ngày 28-11-1959, Bác đề nghị tổ chức một ngày Tết trồng cây mà theo Người: 'Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều'.
Tết trồng cây giúp chúng ta “vừa cây ăn quả, cây có hoa, vừa cây làm cột nhà”; “nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Đó cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người - từ các cụ phụ lão đến các em nhi đồng, đều có thể hăng hái tham gia”.
Phát biểu chỉ đạo và phát động "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Người, sau 66 năm thực hiện “Tết trồng cây”, đất nước ta đã đổi thay rõ rệt. Đồi núi trọc đã được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, làng quê, đô thị có thêm bóng mát. Tỉ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành việc làm quen thuộc của mỗi người dân. "Tết trồng cây" đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Như Tổng Bí thư Tô Lâm nói, trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai diễn biến phức tạp, việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh càng có ý nghĩa quan trọng. Dù sức ép phát triển, tăng trưởng kinh tế rất lớn nhưng quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường; xây dựng đô thị hiện đại nhưng phải giữ gìn “lá phổi xanh” cho nhân dân.
Hà Nội là một thành phố lớn, có tốc độ đô thị hóa cao và trong những năm qua luôn phải đương đầu với những thách thức do ô nhiễm môi trường gây ra. Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống, trong đó có phát triển cây xanh đã được chú trọng, quan tâm phát triển. Chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Thành phố trong giai đoạn 2015 - 2020 đã về đích trước hai năm và vượt mục tiêu đề ra. Thành phố cũng kiên quyết quan điểm không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững. Nhiều hàng cây trên các tuyến phố đã được di dời thay vì chặt hạ khi thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Những tuyến phố ngày càng được “xanh hóa” không chỉ mang lại bộ mặt đô thị tươi mới mà còn góp phần hạn chế bụi mịn, ô nhiễm môi trường...
Phát biểu tại Lễ phát động "Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Ngọ 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Hà Nội xác định “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không chỉ là một hoạt động đầu xuân. Việc trồng cây sẽ phải gắn với quy hoạch, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị xanh, tăng trưởng xanh và cải thiện chất lượng không khí. Thành phố quyết tâm kiến tạo môi trường xanh, “Rừng trong phố - phố trong rừng”, với tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi người dân Thủ đô sẽ là một “đại sứ xanh” bằng những hành động cụ thể hằng ngày, để màu xanh hôm nay trở thành tài sản bền vững cho thế hệ mai sau. “Cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng” đó sẽ trở thành hiện thực nếu mỗi cá nhân, đơn vị có ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường sống cho Thủ đô thân yêu. Nếu chưa có điều kiện trồng thì chung tay chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị thay vì “đổ nước sôi, hóa chất”, “bức tử” cây xanh trước cửa nhà để tiện cho việc kinh doanh. Cùng với đó, mỗi người cần chủ động sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường đồng thời, bình tĩnh tìm hiểu và đóng góp ý kiến mang tính xây dựng đối với các chương trình phát triển đô thị nói chung và phát triển cây xanh nói riêng, để không bị cuốn theo những thông tin thiếu chính xác, gây nhiễu loạn dư luận xã hội.
Làm được như vậy cũng chính là gửi niềm tin, góp phần xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp cho hôm nay và mai sau.


































