GS Thạch Nguyễn và hành trình biến ước mơ Mỹ thành sự thật cho sinh viên Việt

Giữa hàng ngàn sinh viên y khoa Việt Nam ấp ủ ước mơ vươn ra thế giới, hai chàng trai trẻ Nguyễn Hoàng Toàn và Phan Bảo Lâm đã có một hành trình đầy cảm hứng, biến khát vọng ấy thành hiện thực. Chuyến thực tập quý giá tại Hoa Kỳ không chỉ mở ra chân trời mới mà còn khẳng định sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng với đó là sự dìu dắt tận tâm của GS.TS.BS Thạch Nguyễn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo.

Phan Bảo Lâm và GS Thạch Nguyễn (phải) tại Hoa Kỳ.

Phan Bảo Lâm và GS Thạch Nguyễn (phải) tại Hoa Kỳ.

Hành trình từ ước mơ bình dị

Nguyễn Hoàng Toàn, chàng sinh viên năm 5, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ từ thuở nhỏ với mong muốn cống hiến cho cộng đồng. Sau khi tìm hiểu về Trường Đại học Tân Tạo (TTU), Toàn đã bị cuốn hút bởi chương trình thực tập tại Mỹ và quyết định gửi gắm tương lai tại đây.

Toàn chia sẻ: “Sau 4 năm học ở TTU, điều khác biệt lớn nhất tôi nhận được là khả năng tiếng Anh. Nhờ các môn học chuyên sâu, đặc biệt là USMLE, tôi không chỉ đọc hiểu được nghiên cứu quốc tế mà còn nhận ra tầm quan trọng của việc đưa y học Việt Nam ra thế giới.”

Trong khi đó, Phan Bảo Lâm, sinh viên cùng khóa quê Lâm Đồng, lại đến với nghề y từ một bước ngoặt đầy xúc động. Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, hình ảnh những y bác sĩ kiên cường trên tuyến đầu chống dịch đã thôi thúc Lâm dấn thân vào con đường này. “Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra đây chính là con đường mình muốn đi, được góp sức bảo vệ sức khỏe nhân dân,” Lâm tâm sự.

Nguyễn Hoàng Toàn và GS Thạch Nguyễn (phải) tại Hoa Kỳ.

Nguyễn Hoàng Toàn và GS Thạch Nguyễn (phải) tại Hoa Kỳ.

Cánh cửa y học Mỹ rộng mở

Ước mơ được thực tập tại Mỹ của Toàn và Lâm đã thành hiện thực, nhờ chương trình do chính GS Thạch Nguyễn thiết kế và dẫn dắt.

Toàn vỡ òa khi cầm tấm visa Mỹ trên tay: “Cơ hội này đòi hỏi cả kiến thức vững vàng và tiếng Anh tốt. Một tháng thực tập ở Mỹ giúp tôi tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp và hiểu rõ hơn về sự hiện đại của nền y học thế giới.” Tại đây, Toàn được tham gia các lớp học Problem Based Learning với GS Talarico, đi lâm sàng tại bệnh viện và phòng khám, học cách tư duy độc lập và thảo luận bằng tiếng Anh. “Điều tôi học được nhiều nhất là cách nhìn toàn diện về bệnh nhân,” Toàn nói.

Còn với Phan Bảo Lâm, chuyến đi mang lại cơ hội thực tập tại hai bệnh viện lớn: St. Mary và Methodist ở bang Indiana. Anh không chỉ được tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mà còn tham dự nhiều hội nghị, hội thảo y khoa quốc tế. “Tôi được trình bày nghiên cứu của mình trước các chuyên gia, lắng nghe báo cáo mới nhất và kết nối với đồng nghiệp toàn cầu. Đó là những trải nghiệm vô giá mà không phải sinh viên nào cũng có được,” Lâm xúc động chia sẻ.

Phan Bảo Lâm (trái) cùng với bác sĩ tại Hoa Kỳ.

Phan Bảo Lâm (trái) cùng với bác sĩ tại Hoa Kỳ.

Người thầy tận tâm, truyền cảm hứng

Trong suốt hành trình này, vai trò của GS Thạch Nguyễn là vô cùng quan trọng. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành tim mạch tại Hoa Kỳ, ông không chỉ là người mở đường mà còn là người thầy trực tiếp truyền cảm hứng.

Toàn chia sẻ: “Toàn bộ thủ tục từ visa đến chỗ ở đều được thầy Thạch hỗ trợ. Thầy luôn nhắc chúng tôi phải tự tin, mạnh dạn trình bày bằng tiếng Anh, dạy chúng tôi cách khai thác thông tin từ bệnh nhân và hơn hết là sự tận tụy với nghề.” Toàn đặc biệt ấn tượng khi lần đầu theo thầy vào phòng can thiệp động mạch vành. “Dù đã có tuổi nhưng thao tác của thầy vẫn vô cùng điêu luyện. Thầy chính là hình mẫu để tôi học tập.”

Lâm thì nhớ mãi sự giản dị, gần gũi của thầy: “Ban đầu tôi nghĩ thầy rất khó gần, nhưng khi sang Mỹ, tôi thấy thầy hết sức quan tâm, chăm lo cho sinh viên từng bữa ăn, giấc ngủ. Thầy hay nói vui: ‘Học dở thì phải trả lại tôi gấp đôi’. Câu nói ấy luôn thôi thúc tôi phải cố gắng.

Nguyễn Hoàng Toàn trong một buổi trao đổi, học tập tại Hoa Kỳ.

Nguyễn Hoàng Toàn trong một buổi trao đổi, học tập tại Hoa Kỳ.

Khát vọng vươn ra thế giới

Trở về từ Mỹ, cả Toàn và Lâm đều chung một khát vọng: tiếp tục học tập và làm việc tại những trung tâm y khoa lớn. Toàn mong muốn chuyên sâu vào một chuyên khoa cụ thể và du học dài hạn, trong khi Lâm ấp ủ giấc mơ vừa nghiên cứu, vừa hành nghề tại Mỹ.

“Chuyến đi đã thay đổi tôi rất nhiều. Tôi thấy mình trưởng thành, tự tin hơn và hiểu rõ rằng muốn đi xa thì phải có kiến thức vững, ngoại ngữ tốt và lòng quyết tâm,” Lâm khẳng định.

Câu chuyện của Toàn và Lâm là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn của Trường Đại học Tân Tạo trong việc đào tạo sinh viên y khoa theo chuẩn quốc tế, và cũng là minh chứng cho sự tận tâm của những người thầy như GS Thạch Nguyễn. Hai chàng trai trẻ hôm nay, với khát vọng cống hiến và hội nhập toàn cầu, đang trở thành hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ bác sĩ trẻ Việt Nam: năng động, bản lĩnh và sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gs-thach-nguyen-va-hanh-trinh-bien-uoc-mo-my-thanh-su-that-cho-sinh-vien-viet-325162.html
Zalo