'Gordon Banks' đã cứu thua cho Thổ Nhĩ Kỳ

HLV Ralf Rangnick của tuyển Áo đã liên tưởng đến pha cứu thua ngoạn mục ở phút bù giờ cuối cùng của thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ, Mert Gunok sau cú đánh đầu của Christoph Baumgartner giống như khi huyền thoại quá cố người Anh, Gordon Banks cản phá cú đánh đầu của Pele ở World Cup 1970. Nó cũng chấm dứt cơ hội lần đầu tiên vào tứ kết Euro của tuyển Áo.

HLV Ralf Rangnick tiếc rẻ vì sự kém may mắn đã ngăn tuyển Áo vào tứ kết lần đầu tiên.

HLV Ralf Rangnick tiếc rẻ vì sự kém may mắn đã ngăn tuyển Áo vào tứ kết lần đầu tiên.

Hàng phòng ngự kém cỏi của tuyển Áo khiến họ phải trả giá trong 2 tình huống đá phạt góc, với hậu vệ Merih Demiral đã ghi cả 2 bàn cho Thổ Nhĩ Kỳ - bàn đầu tiên chỉ sau 57 giây, là pha lập công sớm nhất trong một trận vòng knock-out Euro, và một bàn khác ở phút 59. Dù Michael Gregoritsch gỡ lại một bàn cho tuyển Áo chỉ 7 phút sau đó, tuy nhiên, họ khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự cho đến khi cú đánh đầu mạnh mẽ ở phút bù giờ cuối cùng của Christoph Baumgartner, bóng bật đất nảy lên nhưng thủ môn Mert Gunok vẫn phản xạ cản phá một cách ngoạn mục.

HLV Rangnick nói trong cuộc họp báo: “Nếu bạn bị dẫn trước 2 bàn, mọi chuyện không dễ dàng hơn chút nào. Toàn đội đã thử mọi cách. Sau đó, chúng tôi ghi được một bàn và có đủ thời gian để giành một trận hòa. Nhưng khi trong khung thành của họ có Gordon Banks, mọi thứ thật khó khăn”.

 Thủ thành Mert Gunok cứu thua ngoạn mục cho Thổ Nhĩ Kỳ sau cú đánh đầu của Christoph Baumgartner.

Thủ thành Mert Gunok cứu thua ngoạn mục cho Thổ Nhĩ Kỳ sau cú đánh đầu của Christoph Baumgartner.

Tuyển Áo đã ghi 7 bàn trong 4 trận tại giải đấu - nhiều hơn Anh, Pháp và Bồ Đào Nha vốn đã lọt vào tứ kết. Cựu HLV Man.United nói thêm: “Chúng tôi hôm nay không có được may mắn cần thiết. Tôi tin rằng nếu trận đấu bước sang hiệp phụ, chúng tôi sẽ giành chiến thắng vì đội Thổ Nhĩ Kỳ đã kiệt sức và chúng tôi có lợi thế về thể lực. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất thú vị trong cả 4 trận đấu của mình. Không phải mọi thứ đều diễn ra chính xác như chúng tôi mong muốn, lẽ ra chúng tôi có thể chơi một vài đường chuyền tốt hơn. Nhưng 4 trận đấu đều rất thú vị và căng thẳng”.

Như vậy, tuyển Áo kéo dài tới bảy thập niên họ không thể thắng nổi một trận nào ở vòng đấu loại trực tiếp của một giải đấu lớn. “Bạn cũng cần một chút may mắn. Nếu cú đánh đầu cuối trận của Baumgartner đi vào lưới, chúng tôi đã có thể thắng trận này”, Rangnick nói. “Đây là cơ hội lịch sử để giành chiến thắng, vào tứ kết và đấu với Hà Lan. Tôi không thể tin rằng hôm nay chúng tôi sẽ về nhà. Chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục hành trình ở đây”.

 Marko Arnautovic khép lại Euro 2024 với một bàn thắng.

Marko Arnautovic khép lại Euro 2024 với một bàn thắng.

HLV Rangnick cũng hé lộ việc ông sẽ tiếp tục cam kết với tuyển Áo, khi cho rằng đội giờ phải tận dụng động lực hiện tại để đảm bảo giành suất tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998: “Hiện tại, chúng tôi đang ở phần một, và điều đó đã không xảy ra trong nhiều năm. Chúng tôi đang ở phần một và chúng tôi muốn ở lại đó. Và chúng tôi có cơ hội tốt để đủ điều kiện tham dự World Cup sau nhiều năm”.

Tuy nhiên, đây có thể là hành trình cuối của một ngôi sao, khi tiền đạo Marko Arnautovic đã bóng gió rằng trận thua hôm thứ Ba có thể là trận ra quân cuối cùng của anh cho đội tuyển quốc gia. Chân sút 35 tuổi đang khoác áo Inter Milan nói: “Thật cay đắng, thật điên rồ khi chúng tôi rời giải như thế này. Đối với chúng tôi, mọi chuyện đã kết thúc. HLV nói ‘ngẩng đầu lên’. Có thể đây là trận đấu cuối cùng của tôi!”. Arnautovic giữ kỷ lục khoác áo tuyển Áo nhiều nhất với 115 lần, và 37 bàn giúp anh đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại - sau Toni Polster với 44 bàn sau 95 trận.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gordon-banks-da-cuu-thua-cho-tho-nhi-ky-post747481.html
Zalo