Góp tóc, trao yêu thương
Thời gian nuôi mái tóc dài đủ hiến (25cm đối với tóc tự nhiên chưa sử dụng hóa chất và 35cm đối với tóc đã sử dụng hóa chất) phải mất 2 năm, có người mất 3 năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng nhiều người vẫn tham gia hiến tóc tại Chương trình Hiến tóc từ Trảng Dài - Gửi ngàn yêu thương với tinh thần tình nguyện, sẻ chia với những bệnh nhân ung thư.

Học sinh tham gia Chương trình Hiến tóc từ Trảng Dài - Gửi ngàn yêu thương lần thứ 2.
Không đơn thuần trao đi mái tóc mà những người tham gia hiến tóc còn muốn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các bệnh nhân ung thư tiếp tục chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, hướng đến tương lai tốt đẹp.
Tình nguyện trao đi một phần mái tóc
Chưa từng uốn, duỗi hay nhuộm nên mái tóc của em Nguyễn Trần Minh Thư, học sinh lớp 5/10, Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (ở phường Trảng Dài) đen bóng, mềm mượt và đầy sức sống. Em quyết định hiến một phần mái tóc của mình để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư.
Minh Thư cho biết: Em từng xem tivi có nội dung nói về những bệnh nhân ung thư, trong đó có cả những bạn nhỏ đang điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa; trong quá trình điều trị, các bạn bị rụng tóc phải đội tóc giả. Qua tìm hiểu, em được biết việc đội tóc giả thường gây cảm giác nóng, bí và khó chịu. Từ đó em cũng biết đến hoạt động hiến tóc để làm ra những bộ tóc được làm từ tóc thật trao tặng bệnh nhân ung thư. Vì lẽ đó, khi biết Đoàn phường Trảng Dài tổ chức tiếp nhận tóc hiến ngay tại trường mà em gắn bó trong suốt những năm học tiểu học, em đã bày tỏ nguyện vọng được hiến tóc và được mẹ đồng ý.

Ngoài hiến tóc trực tiếp, nhiều cá nhân còn gửi đến chương trình phần tóc đã cắt trước đó.
Với chị Lê Thị Ngọc Ánh (ở khu phố 1, phường Trảng Dài), đây là lần thứ 2 chị tham gia hiến tóc. Chị Ngọc Ánh chia sẻ: Mấy lần chị lướt trên mạng thấy những đoạn video clip ngắn chia sẻ về những bệnh nhân ung thư đã trải qua các phương pháp hóa trị, xạ trị đều bị rụng tóc, tinh thần sa sút, chị thấy rất thương. Cách đây hơn 2 năm, chị bắt đầu hiến tóc. Sau lần hiến tóc đầu tiên, chị nhận được giấy chứng nhận hiến tóc, trên đó có nội dung: “Cảm ơn bạn vì đã trao tặng mái tóc cho bệnh nhân ung thư”; đồng thời, chị cũng xem được những thước phim chia sẻ niềm vui sướng của bệnh nhân ung thư khi nhận được bộ tóc làm từ tóc thật đã tiếp thêm cho chị động lực tiếp tục dưỡng tóc để hiến lần thứ 2 và hẹn sẽ có nhiều lần hiến khác.
Không chỉ thu hút đoàn viên, thanh thiếu niên, Chương trình Hiến tóc từ Trảng Dài - Gửi ngàn yêu thương do Đoàn phường Trảng Dài tổ chức còn thu hút nhiều người lớn tuổi hiến tóc. Ở tuổi 75, bà Vũ Thị Hiên từ tỉnh Ninh Bình vào chơi với con cháu tại phường Trảng Dài đã chọn trao đi một phần mái tóc của mình để mang đến niềm vui cho bệnh nhân ung thư. Bà Hiên cho hay: “Hiến tóc là việc làm nhỏ nhưng đây là cách mà tôi cũng như những người tham gia hiến tóc góp một phần yêu thương gửi đến những người đang “chiến đấu” với bệnh ung thư. Hy vọng phần tóc hiến của tôi sẽ góp phần tạo ra bộ tóc được làm từ tóc thật để trao tặng bệnh nhân ung thư, đem lại cho họ vẻ đẹp, sự thoải mái, tự tin trong quá trình điều trị bệnh”.
Thông tin từ Đoàn phường Trảng Dài cho biết: Chỉ trong một buổi sáng diễn ra, chương trình Hiến tóc từ Trảng Dài - Gửi ngàn yêu thương đã tiếp nhận 80 đơn vị tóc hiến và gửi về Văn phòng Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).
Tiếp thêm động lực cho bệnh nhân ung thư
Chị Trần Thị Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Trảng Dài cho biết: Chương trình Hiến tóc từ Trảng Dài - Gửi ngàn yêu thương lần đầu tiên tổ chức vào tháng 5-2026. Ngoài việc tiếp nhận tóc hiến hỗ trợ bệnh nhân ung thư, chương trình còn nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương trong cộng đồng; đồng thời tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, cùng tham gia những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, học sinh và thiếu nhi trên địa bàn phường. Điều đặc biệt, sau lần đầu tổ chức, Đoàn phường đã nhận được nhiều phản hồi của đoàn viên, thanh niên, người dân trong và ngoài phường về mong muốn được hiến tóc.
Phát huy những kết quả đạt được từ lần tổ chức đầu tiên, tại Chương trình Ngày hội tuổi thơ năm 2026 diễn ra mới đây, Đoàn phường đã lồng ghép tổ chức Chương trình Hiến tóc từ Trảng Dài - Gửi ngàn yêu thương lần thứ 2. Chương trình đã ghi nhận nhiều trường hợp đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân đủ mọi lứa tuổi trong và ngoài phường tham gia. Có người đến hiến tóc trực tiếp, có người mang tóc đã cắt trước đó đến hiến. Mỗi đơn vị tóc sau khi tiếp nhận, Đoàn phường đặt vào từng phong bì, ghi lại thông tin, địa chỉ, số điện thoại của người hiến và lập danh sách gửi kèm tóc về Văn phòng Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).
“Thông qua Chương trình Hiến tóc từ Trảng Dài - Gửi ngàn yêu thương, chúng tôi mong muốn kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng hiến tặng tóc để làm nên những bộ tóc dành tặng bệnh nhân ung thư, góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các bệnh nhân giữ vững tinh thần lạc quan, mạnh mẽ chiến đấu và vượt qua bệnh tật. Sâu xa hơn, chương trình còn hướng đến lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng và truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người chung tay thực hiện những nghĩa cử đẹp” - chị Thắm bộc bạch.
Đây là lần thứ 2 chị Phạm Thủy Uyên (ở khu phố 2, phường Trảng Dài) tham gia Chương trình Hiến tóc từ Trảng Dài - Gửi ngàn yêu thương nhưng không phải với vai trò người hiến tóc mà là tình nguyện viên trực tiếp cắt tóc cho những người tham gia. Công việc của chị khi tham gia chương trình hiến tóc chính là cắt phần tóc hiến và chỉnh sửa lại mái tóc cho người hiến không cần đến salon tóc cắt lại hay chỉnh sửa tóc.
Chia sẻ về hoạt động hiến tóc dành tặng bệnh nhân ung thư, chị Uyên cho rằng: Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa và thiết thực. Với hơn 20 năm làm nghề cắt tóc, chị từng nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện như: cắt tóc miễn phí cho trẻ em mồ côi, người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi biết đến chương trình hiến tóc, chị đã dành một buổi sáng Chủ nhật để tham gia chương trình với mong muốn góp một phần công sức của mình lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.
Từ hoạt động hiến tóc, thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng một cộng đồng biết yêu thương và chia sẻ.

















![[Khám phá Đồng Nai - Chạm 95] Xã Long Phước](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_01_423_55740963/c9714950001be945b00a.jpg)













