Góp sức đưa bóng đá đồng hương Quảng Trị phát triển giữa lòng thủ đô
Với anh Ngô Quang Vịnh (SN 1990), ở xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị, bóng đá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chính vì lẽ đó, anh luôn cố gắng hết mình để đưa bóng đá đồng hương Quảng Trị phát triển trên đất Hà thành, tạo sân chơi lành mạnh gắn kết tình quê. Qua 10 mùa giải tổ chức, bóng đá đồng hương Quảng Trị không chỉ tạo dựng được bản sắc mà còn trở thành niềm tự hào của bà con Quảng Trị xa quê...
Đưa sân chơi lên tầm cao mới
Vào giữa tháng 9/2025, Giải bóng đá đồng hương Quảng Trị tại Hà Nội lần thứ 10, năm 2025 chính thức khai mạc. Từ khi giải khởi tranh đến nay, hơn 160 cầu thủ đến từ 8 đội bóng đã thi đấu hết mình trên tinh thần đoàn kết, cao thượng và cống hiến; đông đảo người dân Quảng Trị ở TP. Hà Nội và trên mọi miền đất nước quan tâm theo dõi, cổ vũ và hỗ trợ vật chất cho giải.
“Chúng tôi rất vui mừng khi giải bóng đá đồng hương luôn nhận sự quan tâm và “tiếp lửa” nhiệt tình từ các cầu thủ, doanh nghiệp và người dân Quảng Trị. Giải đã đi được hơn một nửa chặng đường, được đánh giá khá cao về mặt chuyên môn, tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, đặc biệt là lan tỏa được hình ảnh đẹp về tinh thần thể thao của người Quảng Trị”, anh Ngô Quang Vịnh, Trưởng Ban tổ chức (BTC) Giải bóng đá đồng hương Quảng Trị tại Hà Nội phấn khởi nói.

Anh Quang Vịnh (bên phải) dành trọn tâm huyết để đưa bóng đá đồng hương Quảng Trị ở TP. Hà Nội phát triển - Ảnh: NVCC
Năm 2008, anh Vịnh học tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Với niềm đam mê bóng đá, chàng tân sinh viên này đã gia nhập Quảng Trị FC để có môi trường giao lưu và kết nối tình đồng hương. “Lúc bấy giờ, bóng đá đồng hương hình thành trong một số anh em Quảng Trị sinh sống, học tập tại Hà Nội. Anh Nguyễn Tấn Long, tôi và một số thành viên của Quảng Trị FC có chung chí hướng đưa bóng đá đồng hương Quảng Trị phát triển. Để làm được điều đó, chúng tôi đã tổ chức giải bóng đá tứ hùng với sự tham gia của 4 đội bóng là: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Liên quân. Đây được xem là tiền thân của Giải bóng đá đồng hương Quảng Trị tại Hà Nội”, anh Vịnh kể lại. Từ đó, Quảng Trị FC duy trì giải tứ hùng vào mỗi dịp cuối năm. Đến năm 2017, Giải bóng đá đồng hương Quảng Trị lần thứ 1 diễn ra trong niềm vui của đông đảo người Quảng Trị xa quê.
Anh Vịnh cho hay: “Tôi tham gia giải đấu đầu tiên với tư cách phó BTC giải. Sau nhiều nỗ lực, mùa giải thứ nhất đã diễn ra thành công và tạo bước đệm quan trọng để chúng tôi tự tin tổ chức một sân chơi thường xuyên, có uy tín, góp phần kết nối tình đồng hương”. Năm 2021, anh Vịnh được tin tưởng giao trọng trách làm trưởng BTC giải. Với anh, đây là một thử thách lớn bởi công tác tổ chức giải lúc bấy giờ gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu kinh phí và bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Bằng tâm huyết của mình, anh Vịnh cùng các thành viên BTC đã đồng lòng, hợp sức để duy trì mùa giải thứ 6, thứ 7 và tiếp tục phát triển Giải bóng đá đồng hương Quảng Trị trong các mùa tiếp theo.
Giữ bản sắc, tạo “thương hiệu”
Đảm nhận vai trò trưởng BTC Giải bóng đá đồng hương Quảng Trị từ mùa giải thứ 6 đến thứ 10, anh Vịnh đã để lại dấu ấn quan trọng về tinh thần cống hiến và đổi mới cho giải đấu, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa, tinh thần và bản sắc Quảng Trị. Anh chia sẻ, nhằm tạo hứng thú cho các cầu thủ, BTC luôn nghiên cứu mang đến nhiều nét mới, tăng tính hấp dẫn cho giải đấu, nhất là nâng tầm quy mô, chất lượng giải qua từng năm; cho phép các đội tuyển thêm cầu thủ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp là người Quảng Trị trên toàn quốc; đầu tư mạnh khâu livestream, bình luận… Cùng với đó là đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp, cá nhân người Quảng Trị tài trợ thường xuyên cho giải.
“Anh Ngô Quang Vịnh đã có nhiều đóng góp cho Giải bóng đá đồng hương Quảng Trị tại TP. Hà Nội phát triển và ghi đậm dấu ấn trong 10 mùa giải. Là người sống nghĩa tình, hết mình với bà con đồng hương, anh thường xuyên vận động các đội bóng và cộng đồng người Quảng Trị ở miền Bắc triển khai quyên góp, ủng hộ cho các cầu thủ mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội và tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà cho người dân ở quê nhà bị ảnh hưởng do thiên tai”, cầu thủ Đào Văn Chưởng, Câu lạc bộ PVF-CAND cho biết.
Nhờ sự quyết tâm của anh Vịnh cùng sự ủng hộ hết mình của các đội bóng và người Quảng Trị xa quê, giải bóng đá đồng hương ngày càng lớn mạnh, khẳng định được “thương hiệu” ở miền Bắc. Từ mùa giải thứ 6 đến nay, giải đấu mang bản sắc “gió Lào, cát trắng” đã tạo được tiếng vang giữa lòng thủ đô. Đặc biệt, mùa giải thứ 10 đánh dấu sự lớn mạnh của bóng đá đồng hương khi quê hương mới được hợp nhất từ hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (cũ). Giải năm nay có sự tham gia tranh tài của đội bóng FC QB đến từ tỉnh Quảng Bình (cũ) cùng với 7 đội bóng khác. Theo anh Vịnh, từ giữa tháng 7/2025, nhiều đội bóng ở tỉnh Quảng Bình (cũ) tham gia giải với tinh thần hội nhập. Sự có mặt của FC QB đã mang đến “làn gió mới” cho giải đấu; góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển tinh thần đoàn kết.
“Mùa giải năm nay dự kiến kết thúc vào ngày 26/10, khép lại hành trình 10 năm của phong trào bóng đá đồng hương Quảng Trị và mở ra một chương mới, phát triển hơn, hội nhập hơn. Từ năm 2026, giải đấu sẽ hoàn toàn mới, mở rộng quy mô với khoảng 20 đội bóng tham gia. Đây sẽ là thách thức lớn cho những người làm công tác tổ chức. Tuy nhiên, với tôi, khi bóng đá hai tỉnh về chung mái nhà, bóng đá đồng hương Quảng Trị chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn, tạo dựng bản sắc ở các sân chơi bóng đá phong trào miền Bắc”, anh Quang Vịnh bày tỏ hy vọng.