Góc học tập yêu thương

Những góc học tập yêu thương do Trường Tiểu học - THCS Thắng Lợi, phường Kon Tum kết nối với các nhà hảo tâm đã giúp các em học sinh (HS) nghèo có động lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

Trong phòng trọ ở tổ 4 Thắng Lợi, phường Kon Tum, góc học tập với bàn học và giá sách gọn gàng là nơi em Phạm Nguyễn Thu Nhi, HS lớp 9A, Trường Tiểu học - THCS Thắng Lợi, phường Kon Tum yêu thích nhất. Mỗi ngày đi học về, nhìn sách vở gọn gàng trên giá, Nhi lại có hứng thú học tập, theo đuổi ước mơ.

“Trước đây, không có bàn học, em ngồi dưới nền nhà, kê chiếc bàn xếp nhỏ để học. Phòng trọ có 1 bóng điện, không đủ sáng, ngồi học lâu là em mỏi mắt. Bây giờ có bàn ghế, đèn học chiếu sáng, ngồi học đúng tư thế nên em tập trung hơn”, Nhi chia sẻ.

Được hỗ trợ góc học tập yêu thương, em Phạm Nguyễn Thu Nhi có thêm động lực vượt khó học tốt.

Được hỗ trợ góc học tập yêu thương, em Phạm Nguyễn Thu Nhi có thêm động lực vượt khó học tốt.

Từ tháng 5/2024, nhờ sự kết nối của nhà trường, Nhi được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng để xây dựng góc học tập yêu thương, mua sách vở, quần áo, dụng cụ học tập. Ngoài việc trao kinh phí, giáo viên chủ nhiệm còn thường xuyên đến động viên, giúp Nhi sắp xếp thời gian biểu phù hợp để học tập tốt hơn. Sự quan tâm, sẻ chia đã tạo động lực để Nhi có động lực vượt khó, học tốt.

“Năm học 2024 - 2025 em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em sẽ phấn đấu học tốt để tạo đà cho những năm học THPT”, Nhi chia sẻ.

Gia đình của em Y Nên, HS lớp 7C ở thôn Kon Tum Kơ Pơng, phường Kon Tum, còn nhiều khó khăn. Y Nên bị bệnh tim và là con thứ 4 trong gia đình có 7 anh, chị em. Bố đi làm thuê, còn mẹ bận lo cho các em nhỏ, do đó, ít có thời gian quan tâm đến việc học của em.

Suốt 6 năm học, không có bàn học, Nên ngồi dưới nền nhà học bài. Hơn 1 năm qua, từ sự kết nối của nhà trường, em được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng để phục vụ việc học. Nhận tiền hỗ trợ, được hướng dẫn, chị Y Ban - mẹ của Y Nên mua bàn học, đèn học cho con gái. Đồng thời mua sách vở, dụng cụ học tập đầy đủ cho con. Chị Y Ban bộc bạch, trước đây bản thân tôi lơ là chuyện học của con.

Bây giờ, thầy cô giáo đến nhà động viên con cố gắng học tập, tôi cũng hiểu rằng bản thân cần có trách nhiệm. Mỗi ngày, tôi nhắc con ngồi vào bàn học bài, làm bài trước khi đến lớp. Có góc học tập sạch đẹp, gọn gàng, cháu hứng thú học, rèn thói quen tự học.

Nhi và Nên là 2 trong số 6 HS có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ xây dựng góc học tập yêu thương. Cô giáo Cung Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Thắng Lợi cho biết, trường có gần 900 em học sinh (hơn 400 HS người DTTS), trong đó, có 47 em có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đây, khi chưa kết nối với các nhà hảo tâm, thương HS, các thầy, cô giáo trong trường tự đóng góp, giúp các em mua sách vở, dụng cụ học tập.

“Tháng 5/2024, nhà trường đã kết nối được các nhà hảo tâm để hỗ trợ 6 em HS có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 2 triệu đồng/tháng. Hoạt động hỗ trợ diễn ra đến tháng 4/2026. Nhà trường trao kinh phí, đôn đốc để các bậc phụ huynh mua bàn, ghế, đèn học, trang bị góc học tập; sử dụng tiền phục vụ cho việc học của con”, cô giáo Lan cho biết.

Cùng với việc trao kinh phí, hằng tháng, các thầy, cô giáo chủ nhiệm thường đến nhà, động viên, kiểm tra nền nếp học tập, đôn đốc, hướng dẫn để HS rèn luyện thói quen ngồi học đúng giờ, giữ gìn góc học tập ngăn nắp, phát huy hiệu quả.

Từ đó, lan tỏa tinh thần tự học, xây dựng góc học tập cho các bạn trong xóm, trong thôn, trong trường. Qua quá trình triển khai, góc học tập yêu thương đã mang lại hiệu quả tích cực. “Các em ngồi học đúng tư thế và dần rèn được thói quen tự học. Cả 6 em được hỗ trợ góc học tập yêu thương đều có thành tích học tập tốt hơn”, cô giáo Lan chia sẻ.

Đúng như tên gọi, góc học tập yêu thương mang trong mình sự sẻ chia của thầy giáo, cô giáo, của các nhà hảo tâm dành cho các em HS khó khăn. Đó cũng là món quà thiết thực, động viên các em HS vươn lên trong học tập.

Bài, ảnh: HOÀI TIẾN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/goc-hoc-tap-yeu-thuong-65334.htm