Góa phụ đau khổ chứng kiến con gái không thể nói, mất dần khả năng vận động
Chồng mất do tai nạn giao thông, con gái mắc bệnh bao sợi thần kinh loại 2 việc điều trị kéo dài khiến bà Quyến suy kiệt.
Trải qua nhiều biến cố, bà Trần Thị Quyến (SN 1979) đành bán đi căn nhà nhỏ từng là mái ấm hạnh phúc của mình, dắt theo các con về quê ngoại ở xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để nương nhờ. Em Nguyễn Thị Hồng Khuyên (SN 2000), con gái út của bà Quyến mắc bệnh u bao sợi thần kinh loại 2 đã 11 năm, trải qua 8 lần phẫu thuật tốn kém, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Bà Quyến cho biết, vợ chồng bà vốn làm nông, thu nhập bấp bênh. Cũng bởi cái nghèo nên cả hai quyết định rời quê hương, vào Đồng Nai làm công nhân. Sau một thời gian vất vả làm lụng, tích góp và vay mượn thêm, ông bà cũng mua được căn nhà nhỏ cho các con có chỗ tránh mưa nắng.
Bất hạnh xảy đến vào năm 2013, ông Nguyễn Minh Năng (SN 1976, chồng bà Quyến) qua đời do tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Một mình nuôi 2 con nhỏ, gánh nặng kinh tế lại đè lên vai người phụ nữ bất hạnh.
Nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi ngoai thì 6 tháng sau, vào đầu năm 2014, em Khuyên xuất hiện triệu chứng méo miệng. Bà Quyến tưởng con bị liệt dây thần kinh nên cho đi châm cứu. Thấy không có tác dụng, bà đưa con đi chụp chiếu thì phát hiện trong não con có tới 2 khối u. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định Khuyên bị bệnh u bao sợi thần kinh loại 2 (type II).
Em Nguyễn Thị Hồng Khuyên mắc bệnh u bao sợi thần kinh, đã trải qua 8 lần phẫu thuật.
Được biết, đây là căn bệnh không có thuốc đặc trị. Ngay sau đó, Khuyên đã trải qua 3 lần mổ não. Do khối u nằm ở những vị trí nguy hiểm, buộc bác sĩ phải cắt dây thần kinh nghe, cười, khóc, ngoài ra lưỡi em còn bị lệch khiến sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhớ lại những tháng ngày đó, bà Quyến rưng rưng: "Lúc đó con mới học lớp 8 nhưng phải dừng lại. Tôi nhớ nhất câu nói cuối cùng của con trước khi mất đi nhận thức. Đó là những tiếng thì thào "mẹ ơi, cứu con". Lòng tôi đau như cắt, đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thương mẹ, vậy mà ông trời lại bất công..".
Từ năm 2014 đến nay, Khuyên đã mổ não đến 8 lần khiến sức khỏe suy giảm. Đặc biệt, dù đã được bảo hiểm hỗ trợ song chi phí cho mỗi lần mổ mà gia đình phải chi trả lên tới 30-40 triệu đồng. Ngoài ra, sau phẫu thuật, tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm cũng tốn kém 4 triệu đồng/tháng.
Hàng tháng, em Khuyên cần dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm.
Cuộc sống của mấy mẹ con ngày càng lâm vào bế tắc. Không còn cách nào khác, bà Quyến đành bán đi căn nhà từng là mái ấm hạnh phúc của mình, dắt theo các con về quê ngoại ở Nam Định. Số tiền bán nhà cũng chỉ đủ để trả nợ những khoản bà vay mượn trước kia lo cho con, chẳng dư được bao nhiêu. Thời điểm hiện tại, bệnh của Khuyên vẫn cần tiếp tục chạy chữa nhưng bà Quyến đã cạn sạch túi.
"Tôi đã lớn tuổi, xin làm công nhân ở đâu người ta cũng từ chối. Với nếu đi làm thì chẳng còn ai trông con. Cha mẹ già yếu, anh chị em cũng khó khăn, giúp được gì thì mọi người cũng giúp rồi. Con trai lớn của tôi trước kia đi chở hàng thuê trong Đồng Nai, giờ về quê chưa có công việc ổn định. Mấy mẹ con chẳng còn tiền nữa", bà nghẹn ngào.
Bà Quyến mong mỏi có điều kiện đưa con đến bệnh viện kiểm tra, thăm khám lại.
Ngồi bên mẹ, em Khuyên thẫn thờ, khuôn mặt chẳng còn chút biểu cảm. Cơ thể thiếu nữ đang mất dần khả năng vận động, mọi sinh hoạt đều nhờ vào mẹ. Em chẳng thể nghe được người khác nói gì, mỗi lần muốn bày tỏ cũng chỉ ê a vì miệng lệch. Khuyên vẫn cần dùng thuốc đều đặn mỗi ngày, chưa kể đi tái khám và sợ tương lai có nhiều phát sinh do bệnh tiến triển. Những ngày qua, mẹ em hết sức lo lắng vì chẳng còn tiền mua thuốc và đưa con đi bệnh viện.
Ông Vũ Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Giao Hương xác nhận: Bà Trần Thị Quyến là công dân địa phương, có hoàn cảnh hết sức éo le. Trước kia gia đình đi làm ăn xa, chồng bà không may qua đời, con gái là Nguyễn Thị Hồng Khuyên (SN 2000) lại mắc bệnh hiểm nghèo. Những năm gần đây địa phương cũng quan tâm, hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào. Rất mong hoàn cảnh mẹ con bà Quyến nhận được sự động viên, giúp đỡ của xã hội.
Giấy ra viện của Khuyên.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Trần Thị Quyến, xóm 4, xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. SĐT 0932171297.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.048 (em Nguyễn Thị Hồng Khuyên)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081