Giúp người già trở về nhà
Trở về nhà sau cơn mưa chiều 26-8, chị Liên ở phường Thanh Xuân vồn vã kể chuyện với chồng:
- Chiều nay, lúc trú mưa tại ngã tư phố Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, em thấy một cụ ông ngồi co ro bên lề đường, gương mặt tím tái. May thay, hai chiến sĩ Cảnh sát giao thông thuộc Đội số 7 là Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú và Đại úy Đinh Văn Đạt đã nhanh chóng đến gần hỏi han và đưa cụ vào chỗ khô ráo.
Sau khi hỏi han, kiểm tra thông tin, các anh mới biết cụ sinh năm 1941, trú tại phố Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), đi lạc từ sáng chưa tìm được đường về.
- May có các chiến sĩ công an! Nếu không thì cụ ông cứ lang thang ngoài đường, gia đình mỗi lúc thêm lo lắng - chồng chị Liên nói.
- Vâng, sau khi nắm được thông tin, các anh ấy đã liên hệ ngay với gia đình và đích thân đưa cụ trở về anh ạ - chị Liên kể.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Liên bày tỏ niềm xúc động với câu chuyện chị gặp trên phố, điều khiến chị thêm tin yêu các chiến sĩ công an nhân dân. Họ là những con người lặng lẽ mang đến sự chở che, giúp đỡ cho nhân dân. Giữa cơn mưa chiều Hà Nội, hành động đẹp ấy đã mang lại hơi ấm của tình người.