Giúp đỡ cháu bé đi lạc suốt 4 tháng từ Thanh Hóa ra Hà Nội

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) phát hiện một cháu bé đi một mình với biểu hiện hoang mang, lo lắng, không xác định được nơi cư trú và người thân.

Gia đình vui mừng đến Công an xã Bình Minh đón con về nhà. Ảnh: CQCA

Gia đình vui mừng đến Công an xã Bình Minh đón con về nhà. Ảnh: CQCA

Nhận thấy cháu có dấu hiệu bị lạc, lực lượng Công an nhanh chóng tiếp cận, hỏi thăm và đưa cháu về trụ sở để đảm bảo an toàn. Ngay sau khi bố trí nơi lưu trú tạm thời, chăm sóc, động viên và ổn định tâm lý cho cháu, lực lượng Công an tiến hành thu thập thông tin, xác minh nhân thân và phối hợp với các địa phương để tìm kiếm người nhà.

Qua rà soát, Công an xác định cháu là con của bà Lê Thị T (trú tại xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa). Gia đình cho biết cháu đã rời nhà suốt 4 tháng, người thân đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có manh mối, tâm trạng vô cùng lo lắng.

Nhận được thông báo từ Công an xã Bình Minh, sáng 17/10/2025, bà Lê Thị T lập tức từ Thanh Hóa ra Hà Nội để đón con. Lực lượng Công an đã hướng dẫn, hỗ trợ gia đình thực hiện đầy đủ các thủ tục tiếp nhận, bàn giao cháu bé an toàn, đúng quy định.

Tại trụ sở Công an xã Bình Minh, bà Lê Thị T xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chỉ huy Công an xã Bình Minh và các cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát khu vực đã tận tình chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ cháu trong suốt thời gian lưu trú. Bà cho biết đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình sau nhiều tháng mòn mỏi tìm kiếm trong vô vọng.

Sự việc trên một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và hình ảnh gần gũi, tận tâm của lực lượng Công an cơ sở trong việc bảo vệ bình yên, mang lại niềm tin cho Nhân dân.

Quang Trung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/giup-do-chau-be-di-lac-suot-4-thang-tu-thanh-hoa-ra-ha-noi-434309.html