Giữ vững những điểm tựa nơi đầu sóng
Ở nơi đầu sóng, người lính giữ biển. Ở đất liền, những người thân giữ một mái nhà, giữ một niềm tin. Giữa tiền tiêu và hậu phương là sự gắn kết được bồi đắp bằng trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc.

Gia đình chị Nguyễn Thị Huế là một trong số 95 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu xuất sắc trên cả nước. (Ảnh: Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh)
Hơn sáu thập kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đặt vấn đề xây dựng lực lượng Hải quân từ con người, từ bản lĩnh, ý chí, trình độ và khả năng làm chủ biển. Hôm nay, tư tưởng ấy tiếp tục được bồi đắp bằng những điểm tựa cụ thể ở cả tiền tuyến và hậu phương.
Vững vàng ở tiền tiêu bởi có một điểm tựa hậu phương vững chắc
Sau hơn một năm làm nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1, điều anh Trần Đình Thắm, cán bộ thuộc Vùng 2 Hải quân mong chờ nhất trong ngày trở về là được gặp vợ và các con. Trong những ngày anh làm nhiệm vụ giữa biển khơi, chị Nguyễn Thị Huế, chuyên viên Tổ công tác quản lý địa bàn số 5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lặng lẽ duy trì nhịp sống gia đình nơi đất liền.
Là cán bộ công đoàn chuyên trách, chị vừa hoàn thành công việc cơ quan, vừa chăm sóc các con, quán xuyến việc nhà. Có những thời điểm con đau ốm, công việc cơ quan và gia đình cùng lúc bộn bề, chị vẫn cố gắng thu xếp, bởi chị hiểu rằng giữ cho gia đình ổn định cũng là một cách để người lính nơi đầu sóng yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
“Điều giúp tôi luôn vững vàng chính là tình yêu gia đình, niềm tự hào về công việc của mình và hậu phương vững chắc cho chồng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, chị Huế chia sẻ.
Đối với chị Huế, câu chuyện của gia đình chị chỉ là những ngày xa cách, những cuộc điện thoại ngắn ngủi và sự chờ đợi của người thân nơi đất liền. Nhưng chính từ những điều bình dị ấy có thể thấy một phần quan trọng phía sau mỗi nhiệm vụ của người lính nơi biển: muốn vững vàng ở tiền tiêu trước hết cần một điểm tựa ở hậu phương.

Gia đình nhỏ của chị Huế - anh Thắm. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Còn với anh Thắm, niềm tự hào được khoác trên mình màu áo Hải quân và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc là động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng gia đình vẫn là điểm tựa tinh thần không thể thay thế. Trong lời nhắn gửi tới vợ và các con, anh dành lời cảm ơn cho người vợ đã âm thầm gánh vác việc gia đình, chăm lo, nuôi dạy các con để anh yên tâm công tác.
Câu chuyện của gia đình anh Thắm, chị Huế không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình có người chồng, người cha đang ngày đêm canh giữ biển đảo. Đằng sau mỗi cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo là một hậu phương với những lo toan, hy sinh và trách nhiệm thường nhật.
Hậu phương ấy, trước hết được tạo dựng từ mỗi gia đình, mà trong đời sống hôm nay, hậu phương còn được nối dài bằng sự quan tâm của cộng đồng, sự đồng hành của các tổ chức chính trị-xã hội và trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Gia đình anh Thắm và chị Huế là một trong số 95 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu xuất sắc trên cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh nhân dịp Ngày gia đình Việt Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2026.
Khơi dậy nhận thức, trách nhiệm với chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
Từ nhận thức đó, những hoạt động hướng về biển, đảo của tổ chức Công đoàn không chỉ ở sự động viên, mà còn ở việc kết nối tình cảm, trách nhiệm của hàng triệu đoàn viên, người lao động.
Nhiều năm qua, Công đoàn Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hướng về biển, đảo như: tổ chức các đoàn đại biểu thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa; vận động đoàn viên, người lao động đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo quê hương”; hỗ trợ xây dựng các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của quân và dân trên đảo.

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm và chụp hình lưu niệm tại Vùng 4 Hải Quân trước khi lên đường thăm Trường Sa tháng 5/ 2025. (Ảnh: THANH THÚY)
Những hoạt động ấy góp phần tăng cường sự gắn bó giữa giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam; đồng thời khơi dậy trong đoàn viên, người lao động nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Ở các ngành, địa phương, nhất là những địa phương ven biển, sự đồng hành ấy được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động gắn với đời sống và việc làm của người lao động. Đó là các chương trình kết nghĩa với đơn vị Hải quân; củng cố, phát triển nghiệp đoàn nghề cá; chăm lo, hỗ trợ ngư dân; phối hợp bảo vệ, hỗ trợ người lao động hoạt động, sản xuất, kinh doanh trên biển.
Đây cũng là một hướng mở rộng không gian hoạt động của tổ chức Công đoàn. Từ nơi làm việc trên đất liền đến những không gian lao động đặc thù trên biển, Công đoàn vừa thực hiện chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vừa góp phần hình thành sự gắn kết giữa hoạt động sản xuất, đời sống người lao động với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Sắc xanh màu áo Công đoàn, khơi dậy trong đoàn viên, người lao động nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. (Ảnh: THANH THÚY)
Sự gắn kết ấy có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh biển ngày càng trở thành không gian quan trọng của phát triển kinh tế, đồng thời gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Mỗi ngư dân bám biển, mỗi người lao động làm việc trên các công trình, phương tiện giữa biển khơi không chỉ đang lao động, mưu sinh mà còn góp phần duy trì sự hiện diện dân sự trên biển. Vì vậy, chăm lo, bảo vệ người lao động trên biển cũng là góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển.
Từ câu chuyện của gia đình anh Thắm, chị Huế đến những hoạt động đồng hành của tổ chức Công đoàn có thể thấy, phía sau mỗi nhiệm vụ nơi đầu sóng luôn có những điểm tựa. Đó là gia đình của người lính; là đồng chí, đồng đội; là những người lao động, những ngư dân ngày đêm bám biển; là sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cả nước.
Những điểm tựa được bồi đắp từ trách nhiệm trong mỗi gia đình, sự sẻ chia của cộng đồng và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Và khi những điểm tựa nơi đất liền ngày càng vững chắc, những người đang làm nhiệm vụ nơi biển, đảo càng thêm yên tâm, vững vàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
