Giữ nhịp công trường giữa mùa đoàn viên
Tết là thời khắc đoàn viên, sum vầy nhưng tại các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ công trường, làm việc xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ. Họ chấp nhận gác lại niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ chung. Với họ, Tết nơi công trường lặng lẽ nhưng đầy trách nhiệm và tự hào.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân trên tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi vẫn giữ nhịp thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ.
Nằm trong 8 mũi thi công xuyên Tết của công trình đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi do Ban Trường Sơn Nam, Tổng Công ty Trường Sơn, Binh đoàn 12 đảm nhiệm, năm nay là năm đầu tiên kỹ sư Huỳnh Văn Thế, quê phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, phải đón Tết xa nhà. Với anh Thế, cũng như nhiều kỹ sư, công nhân đang miệt mài bám công trường suốt những ngày Tết, mong muốn lớn nhất là công trình được hoàn thành đúng tiến độ. Đó không chỉ là trách nhiệm với công việc mà còn là niềm vui, là động lực trong thời khắc thiêng liêng của những ngày đầu năm mới.
Kỹ sư Huỳnh Văn Thế chia sẻ: “Đội của tôi nhân công được chia ra 2 ca, một ca sáng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, ca thứ 2 là từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng hôm sau và cứ luân phiên như vậy. Xác định đây là công trình trọng điểm của quốc gia nên chúng tôi phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Công nhân trên công trường thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ.
Với những “người lính thợ” dạn dày sương gió, cống hiến cho công trình trọng điểm chính là niềm vui trong những ngày Tết đến, xuân về. Ông Hà Sỹ Văn, Kỹ thuật trưởng Công ty Xây dựng 99, Tổng Công ty Trường Sơn, chia sẻ rằng, ai cũng mong được về quê đón Tết cùng gia đình, nhưng khi đã nhận nhiệm vụ thì phải đặt mục tiêu tiến độ, chất lượng lên hàng đầu, tranh thủ thi công cả ngày lẫn đêm, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm tiến độ công việc.
Ông Hà Sỹ Văn bộc bạch: “Tết được về quê thì còn gì vui bằng, nhưng vì là người lính thợ, đã quen với cường độ lao động, nên tôi tự động viên mình, hơn nữa được cống hiến cho công trình, cho quê hương cũng là niềm vui. Gia đình tôi rất thấu hiểu và chia sẻ".
Cũng tạm gác lại niềm vui riêng, ông Mai Đức Thuyên, quê Thanh Hóa, công nhân Công ty Xây dựng 99, Tổng Công ty Trường Sơn chia sẻ: “Được sự quan tâm, động viên của chỉ huy, chúng tôi cũng phấn khởi khi được góp sức vào quá trình thi công tuyến cao tốc. Ở đây đơn vị cũng tổ chức cho anh em đón xuân vui vẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ công trình”.

Công trình cao tốc Cà Mau - Đất Mũi hiện đảm bảo đúng tiến độ xây dựng.
Để động viên người lao động làm việc trong dịp Tết, lãnh đạo đơn vị thi công đã bố trí các hoạt động đón Tết trên công trường, đảm bảo các chế độ lương, thưởng và điều kiện sinh hoạt cho kỹ sư, công nhân phải ở lại làm việc xuyên Tết, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm gắn bó với công việc.
Trung tá Phan Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Nam, cho biết: “Các chế độ, tiêu chuẩn cho anh em trong các ngày lễ, ngày Tết được đảm bảo. Vì thế, anh em rất thoải mái, vui vẻ, phấn khởi làm việc. Ai cũng cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia vào dự án trọng điểm quan trọng cho đất nước và cho tỉnh Cà Mau”.
Tết của những người xa quê không rộn ràng như không khí Tết ở gia đình, nhưng lại ấm áp bởi tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia.





























