Giữ lửa bóng bàn trong “cơn bão” mang tên Pickleball
Trước sự phát triển nhanh của nhiều môn thể thao mới, đặc biệt là Pickleball, phong trào bóng bàn không còn giữ được vị thế như trước. Tuy nhiên, với những giá trị riêng cùng sự tâm huyết của những người yêu môn thể thao này, bóng bàn vẫn đang được duy trì và từng bước tìm hướng phát triển phù hợp trong điều kiện mới.

Thành viên CLB bóng bàn T&T (phường Hạc Thành) giao lưu, thi đấu đều đặn hàng ngày.
Không đòi hỏi sân bãi rộng, không cần đầu tư quá nhiều về trang thiết bị hay cơ sở vật chất hiện đại, người chơi chỉ cần một chiếc bàn, hai cây vợt, vài quả bóng và một khoảng không gian vừa đủ là đã có thể bước vào những trận đấu hấp dẫn. Từ trẻ em, thanh niên đến người cao tuổi đều có thể lựa chọn tập luyện với cường độ phù hợp. Chính sự đơn giản ấy đã giúp bóng bàn trở thành môn thể thao quen thuộc trong trường học, cơ quan, đơn vị, khu dân cư và cả những gia đình yêu thích vận động.
Khi Pickleball - môn thể thao tổng hợp giữa 3 môn tennis, cầu lông và bóng bàn - xuất hiện, lại dễ chơi, dễ giao lưu, dễ tổ chức giải, phong trào bóng bàn đã chịu không ít tác động. Nhiều người từng gắn bó với bóng bàn chuyển sang trải nghiệm Pickleball khiến số lượng hội viên tại nhiều câu lạc bộ (CLB) bóng bàn giảm đáng kể. Một số địa điểm tập luyện không còn duy trì được không khí sôi nổi như trước. Các giải đấu phong trào cũng thưa dần nếu so với giai đoạn cách đây khoảng 10 năm.
Anh Vũ Quyết Thắng, Chủ nhiệm CLB bóng bàn T&T (phường Hạc Thành), cho biết: “Theo như tôi nhìn nhận, trên địa bàn tỉnh số lượng người chơi và số lượng CLB bóng bàn phải giảm đi 60 - 70% trong vài năm qua. Một số địa phương miền núi hầu như vắng bóng các CLB bóng bàn. Minh chứng rõ nhất là ở CLB của tôi, nếu thời đỉnh cao duy trì gần 100 người chơi mỗi ngày thì con số đó bây giờ chỉ còn 10 - 15 người. Rất nhiều người chơi bóng bàn vì nhiều lý do từ chủ động đến thụ động đã chuyển sang chơi Pickleball”.
Từng đam mê bóng bàn, anh Nguyễn Đình Tráng (xã Hậu Lộc) cũng không cưỡng lại được “làn sóng” Pickleball. “Bạn bè cùng chơi nhiều người chuyển qua Pickleball nên tôi cũng tập chơi. Theo tôi, Pickleball dễ dàng thu hút mọi lứa tuổi, giới tính còn bóng bàn là môn có nhiều kỹ thuật khó, ngay từ bước tiếp cận ban đầu cũng là thách thức với nhiều người”, anh Tráng chia sẻ.
Dẫu vậy, điều đáng quý là ngọn lửa đam mê dành cho bóng bàn vẫn chưa bao giờ tắt. Ở nhiều địa phương trong tỉnh, những CLB bóng bàn vẫn đều đặn sáng đèn. Những người ở lại đều có chung một tình yêu đặc biệt với môn thể thao đã gắn bó cùng mình nhiều năm.
Thành lập đã 11 năm, đến nay CLB bóng bàn Anh Quang (phường Tĩnh Gia) vẫn duy trì khoảng 40 người tập luyện thường xuyên mỗi ngày. Bên cạnh đó, CLB thường xuyên tổ chức các giải đấu nội bộ, đưa hội viên tham gia thi đấu các giải trong và ngoài tỉnh để giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời còn truyền dạy, lan tỏa niềm đam mê bóng bàn đến nhiều bạn trẻ trong lứa tuổi học sinh.
Ông Lường Hữu Huy, Phó Chủ nhiệm CLB bóng bàn Anh Quang, cho biết: “Không chỉ riêng CLB chúng tôi mà nhiều CLB trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (cũ) vẫn duy trì hoạt động đều đặn, thu hút trên 250 người chơi, ở đủ mọi lứa tuổi. Bóng bàn có thể không còn là môn thể thao đông người nhất nhưng chắc chắn sẽ không mất đi. Điều chúng tôi mong muốn là có thêm nhiều sân chơi, nhiều giải đấu và đặc biệt là thu hút được lớp trẻ”.
“Bóng bàn có nét hay riêng. Chính vì thế CLB chúng tôi hiện vẫn có nhiều cháu nhỏ tham gia. Tôi nghĩ trong tương lai, bóng bàn vẫn giữ một vị trí riêng trong lòng những người yêu thể thao. Muốn giữ được vị thế, điều cần thiết là sự quan tâm nhiều hơn từ các địa phương, ngành thể thao và chính các tổ chức xã hội để tổ chức thường xuyên các giải phong trào; khuyến khích xã hội hóa trong các hoạt động”, Chủ nhiệm CLB bóng bàn T&T Vũ Quyết Thắng chia sẻ.
Bóng bàn có thể không còn ở thời kỳ phát triển sôi động nhưng cũng chưa bao giờ đánh mất giá trị vốn có. Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn lựa chọn giải trí, tiếng bóng bàn vẫn đều đặn vang lên trong những phòng tập giản dị. Đó không chỉ là âm thanh của một trận đấu, mà còn là nhịp đập của niềm đam mê được gìn giữ qua nhiều thế hệ người yêu thể thao.
