Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống Hà Nội đổi mới

Giữa sắc đào thắm, khói hương bảng lảng và những tà áo dài rực rỡ, phong tục đi lễ đầu xuân của người Hà Nội được tiếp nối, gửi gắm khát vọng về một năm mới hanh thông và một Hà Nội đang đổi mới mạnh mẽ.

Nếp xưa ở Đình Ứng Thiên

Chiều mùng 1 Tết, từ Đình Ứng Thiên (phường Đống Đa) đến Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai), đông đảo người dân Thủ đô thành kính dâng hương, cầu bình an, tưởng nhớ tiền nhân

Người dân và du khách dạo bước, du xuân trong không gian rực rỡ cờ hoa, đèn lồng tại Đình Ứng Thiên chiều mùng 1 Tết. Ảnh: Hoàng Duy

Người dân và du khách dạo bước, du xuân trong không gian rực rỡ cờ hoa, đèn lồng tại Đình Ứng Thiên chiều mùng 1 Tết. Ảnh: Hoàng Duy

Khi dư âm bữa cơm sum họp còn ấm áp trong mỗi gia đình, sân Đình Ứng Thiên đã rộn ràng bước chân người đi lễ. Dưới mái ngói đỏ tươi, giữa những chậu đào nở rộ và mâm hoa tươi được bày biện trang trọng, từng dòng người nối nhau dâng hương, gửi gắm ước nguyện đầu năm.

Không khí tại đình vừa đông vui vừa trang nghiêm. Nhiều gia đình diện áo dài truyền thống, trẻ nhỏ được cha mẹ hướng dẫn cách chắp tay, cúi đầu trước ban thờ. Trước lư hương đá nghi ngút khói, mỗi người dành vài phút tĩnh lặng để cầu sức khỏe, bình an, công việc thuận lợi. Có người chỉ xin một chữ “An” để nhắc mình sống chậm lại giữa nhịp sống tất bật.

Phong tục đi đình, chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp bền bỉ của người Hà Nội. Sau thời khắc giao thừa, việc đến đình lễ thánh, cầu phúc không chỉ là nghi thức tâm linh, mà còn là cách mở đầu năm mới bằng sự tĩnh tâm, hướng thiện. Đó cũng là dịp để các thế hệ trong gia đình quây quần, cùng nhau nhắc nhớ về cội nguồn.

Đông đảo người dân thành kính dâng hương, cầu bình an đầu năm tại sân Đình Ứng Thiên, giữa sắc đào, lan và khói trầm nghi ngút. Ảnh: Hoàng Duy

Đông đảo người dân thành kính dâng hương, cầu bình an đầu năm tại sân Đình Ứng Thiên, giữa sắc đào, lan và khói trầm nghi ngút. Ảnh: Hoàng Duy

Chị Nguyễn Anh Thư, trú tại phường Kim Liên, chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng đi lễ Đình Ứng Thiên vào chiều mùng 1. Đến đây, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ lại. Tôi chỉ mong một năm bình an, con cái học hành tiến bộ, gia đình hòa thuận. Quan trọng hơn, tôi muốn các con hiểu và trân trọng truyền thống của ông bà”.

Theo chị Thư, những năm gần đây, không khí đi lễ đầu năm ngày càng văn minh, nề nếp. “Mọi người xếp hàng trật tự, giữ gìn vệ sinh chung, hạn chế đốt vàng mã. Tôi thấy đó là biểu hiện của một Hà Nội đang thay đổi tích cực nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa”, chị nói.

Bên cạnh những phút giây thành kính, sân đình cũng rộn ràng tiếng cười. Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại những bức ảnh đầu Xuân trong tà áo dài truyền thống. Sự giao hòa giữa không gian cổ kính và nhịp sống hiện đại tạo nên một bức tranh xuân vừa thân quen, vừa tươi mới.

Thành kính trước anh linh chị Võ Thị Sáu

Rời Đình Ứng Thiên, nhiều người dân tiếp tục đến Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáuđể dâng hương, tri ân. Trên quảng trường nhỏ phía trước nhà tưởng niệm, những băng rôn đỏ nổi bật thông điệp mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới tạo nên không khí trang trọng, đầy tự hào.

Không gian Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu rực rỡ cờ, băng rôn mừng Đảng, mừng Xuân, thu hút đông đảo người dân đến tri ân và du Xuân đầu năm. Ảnh: Hoàng Duy

Không gian Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu rực rỡ cờ, băng rôn mừng Đảng, mừng Xuân, thu hút đông đảo người dân đến tri ân và du Xuân đầu năm. Ảnh: Hoàng Duy

Trước lư hương đá, khói trầm quyện trong gió xuân, từng nén nhang được dâng lên với tất cả sự thành tâm. Có người lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm, có gia đình ba thế hệ cùng đứng bên nhau, ông bà kể cho cháu nhỏ nghe câu chuyện về nữ anh hùng trẻ tuổi, nhắc nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Đi lễ đầu năm tại các địa chỉ đỏ đã trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Hà Nội. Đó không chỉ là cầu mong may mắn, mà còn là sự tri ân với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Anh Lê Hải Long, một doanh nhân trẻ trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bày tỏ: “Đầu năm tôi thường chọn đến những nơi mang ý nghĩa lịch sử như thế này. Thắp nén hương trước anh linh chị Võ Thị Sáu, tôi thấy mình được nhắc nhở phải sống và làm việc xứng đáng hơn. Nhìn lại quá khứ gian khổ, mình càng có động lực để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển”.

Người dân thành kính dâng hương, cầu bình an đầu năm tại Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu chiều mùng 1 Tết. Ảnh: Hoàng Duy

Người dân thành kính dâng hương, cầu bình an đầu năm tại Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu chiều mùng 1 Tết. Ảnh: Hoàng Duy

Giữa không gian thoáng đãng, khang trang của khu tưởng niệm, nhiều gia đình chụp ảnh lưu niệm bên gốc đào, bên mái nhà ngói đỏ. Những nụ cười rạng rỡ, những tà áo dài thướt tha cho thấy sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại - giữa ký ức lịch sử và nhịp sống hôm nay.

Chiều dần buông, dòng người đến lễ vẫn chưa thưa. Từ Đình Ứng Thiên đến Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, hành trình đầu Xuân của người Hà Nội không chỉ là chuyến đi cầu an, mà còn là hành trình tìm về giá trị cội nguồn.

Giữ nếp đi lễ đầu năm, người Hà Nội gửi gắm khát vọng về một năm mới hanh thông, về một thành phố văn minh, sáng tạo và giàu đẹp. Trong làn khói hương đầu Xuân, niềm tin ấy được thắp lên lặng lẽ nhưng bền bỉ như chính nhịp sống của Thủ đô đang từng ngày đổi mới mà vẫn đậm đà bản sắc.

Những năm gần đây, Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ với hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nhiều không gian công cộng được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp. Diện mạo Thủ đô vì thế thêm phần năng động, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, giữa nhịp sống sôi động ấy, người Hà Nội vẫn giữ gìn những phong tục đẹp đã ăn sâu trong đời sống tinh thần, đặc biệt là thói quen đi đình, chùa, khu tưởng niệm đầu năm.

Điều đáng mừng là các phong tục truyền thống ngày càng được thực hành theo hướng văn minh, tiết chế, phù hợp với nếp sống đô thị hiện đại. Không gian di tích được giữ gìn sạch sẽ, người dân ý thức xếp hàng, hạn chế mê tín, lãng phí. Chính sự dung hòa giữa đổi mới và gìn giữ đã tạo nên bản sắc riêng của Hà Nội - một thành phố đang phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn trân trọng và bảo vệ những giá trị văn hóa cốt lõi.

Hoàng Duy

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giu-hon-truyen-thong-trong-nhip-song-ha-noi-doi-moi-734030.html