Giữ gìn ý thức nơi công cộng
Sáng 17-9, như mọi ngày, ông Trần Thái Hòa ở phường Ba Đình đi bộ tập thể dục ở khu vực hồ Tây, hít thở không khí trong lành.
Khi đi qua bãi cỏ gần Tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng, ông thấy hai thanh niên trải chiếu ngay trên thảm cỏ, bày đồ ăn, nước uống ngổn ngang. Ông Hòa dừng lại nhắc nhở:
- Các cháu ơi, đây là nơi công cộng, trải chiếu ăn uống thế này mất vệ sinh, hỏng thảm cỏ và có phần phản cảm.
Một thanh niên vừa cười vừa đáp:
- Bọn cháu ngồi một lúc thôi, có sao đâu ạ.
Ông Hòa nghiêm giọng:
- Hồ Tây là không gian sinh hoạt chung, nếu ai cũng vô tư như các cháu thì còn gì là cảnh quan, rồi rác thải vứt ra ai dọn?
- Chuyện nhỏ mà bác, bọn cháu thấy bình thường - hai thanh niên cười xòa, bỏ mặc sự góp ý của ông Hòa.
Thấy hai thanh niên thiếu tiếp thu, ông Hòa ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi. Nhiều người tập thể dục xung quanh cũng tỏ rõ sự bất bình. Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Hòa than phiền, việc ăn uống bừa bãi ở nơi công cộng không chỉ thể hiện sự vô ý thức, gây mất vệ sinh mà còn làm xấu hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp. Nên chăng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, giữ gìn không gian chung, để hồ Tây mãi là điểm đến trong lành, hấp dẫn.