Giữ giấc mơ đến trường

Giữa nỗi lo cơm áo của gia đình, nhiều trẻ em sớm mưu sinh. Các em quen với vất vả, biết chắt chiu từng đồng để được đến trường.

Lớn lên cùng xấp vé số

Trưa nắng gắt, cô bé cao gầy ôm xấp vé số len lỏi qua từng quán nước, quán ăn, kiên nhẫn mời khách. Thấy khách vừa dựng xe trước quán, em lí nhí nói: “Cô chú mua tiếp con tờ vé số…”. Mỗi khi bán được một tờ, em cẩn thận vuốt thẳng những tờ tiền rồi nhét vào túi. Cô bé ấy là em Danh Thị Kim Chi - học sinh lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Thứ Ba 1, xã An Biên. Ở cái tuổi nhiều đứa trẻ còn được cha mẹ đưa rước, tan học về là ôm điện thoại hay chạy ù đi chơi, Kim Chi quen với chuyện đứng ngoài nắng hàng giờ để phụ mẹ kiếm tiền.

Em Danh Thị Kim Chi bán vé số dạo. Ảnh: BẢO TRÂN

Mẹ của Kim Chi bán vé số dạo, cha làm nghề khuân vác thuê ở cảng cá Tắc Cậu. Ngày ghe cập bến nhiều, cha em kiếm được vài trăm ngàn đồng, ít tàu thì coi như không có thu nhập. Đứa em út mới 3 tuổi của Kim Chi cũng phải theo mẹ rong ruổi khắp các tuyến đường. Kim Chi lớn lên trong những chuyến đi như thế. Khi còn nhỏ, em lẽo đẽo theo mẹ vì ở nhà không ai trông, lớn thêm chút nữa, em biết cầm xấp vé số mời khách. Lên lớp 1, cô bé có thể tự đi bán quanh khu chợ. “Ban đầu đi bán một mình, con sợ lắm, sợ xe đông rồi sợ người ta la. Giờ thì con thuộc hết mấy quán luôn, biết chỗ nào, giờ nào đông khách để bán”, Kim Chi cười, đôi mắt nhỏ đen láy ánh lên vẻ lanh lợi.

Học trễ một năm, lại sớm va chạm với cuộc sống nên cô bé lớp 4 ấy già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa. Những ngày nghỉ hè, Kim Chi dành trọn thời gian để đi bán vé số phụ mẹ. Trong năm học, lịch sinh hoạt của em gần như kín: Sáng sớm, em đến trường như bao bạn bè. Tan học, Kim Chi ăn vội chén cơm rồi cầm khoảng 50 tờ vé số len lỏi khắp nơi để bán buổi trưa. Đầu giờ chiều, cô bé lại tất tả quay về lớp học. Tan trường, mẹ giao thêm cho em 50 tờ vé số nữa. Có hôm ế khách, em phải đi vòng xa hơn để bán cho hết. Đêm xuống, Kim Chi mới về tới nhà để cặm cụi học bài.

Dù đi bán vất vả, nhưng Kim Chi không quên việc học, em vẫn học giỏi. Tuy nhiên khi bị bạn bè trêu ghẹo, em không khỏi chạnh lòng: “Có bạn nói con nhà nghèo, gọi con là con nhỏ bán vé số… Có lúc con khóc luôn. Đi bán mà gặp bạn quen là con trốn chỗ khác. Có lúc con muốn xin mẹ nghỉ bán vì xấu hổ nhưng sợ không đủ tiền đi học. Con chỉ muốn bán nhanh để về học bài, học thật giỏi để bạn bè không xem thường con”.

Vác cuốc trước giờ đến lớp

Không chỉ Kim Chi, nhiều học sinh khác cũng đang đổi giờ vui chơi bằng những buổi lao động nhọc nhằn để tiếp tục đến trường. Khi các bạn bắt đầu ngày mới bằng những trang sách, Mai Vũ Linh - học sinh lớp 11A2, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Thái đã có mặt ở bãi đất ven kênh thuộc xã Đông Thái lúc trời chưa kịp nắng. Tiếng cuốc bổ xuống bãi đất nhão vang lên nặng trịch. Linh khom lưng xúc từng lớp đất lên xe rùa rồi chật vật đẩy đến nơi tập kết, đôi chân bám chặt lớp bùn đặc quánh, chỉ một lúc sau, mồ hôi thấm đẫm lưng áo em.

Gia đình Linh thuộc diện cận nghèo. Cha em làm nghề cuốc đất, san lấp mặt bằng thuê. Mỗi ngày có việc, cha con Linh đào, xúc và vận chuyển hơn 100 xe đất, kiếm được vài trăm ngàn đồng. Những lúc không có việc, ông lại đi phụ hồ, cắt cỏ, ai thuê gì làm nấy. “Thấy cha quanh năm vất vả, em xin theo làm từ khi học lớp 9. Ban đầu chỉ phụ đẩy xe, gom đất vụn, làm riết rồi quen, giờ em có thể xúc đất, đẩy xe. Có hôm làm việc từ sáng đến trưa, người mỏi rã rời nhưng em vẫn đi học. Em sợ nghỉ học sẽ không theo kịp bài”, Linh nói.

Sau những buổi lao động nặng nhọc ấy, cậu học trò vẫn đều đặn đến lớp với kết quả học tập khá và hạnh kiểm tốt nhiều năm liền. Bạn bè cùng lớp biết hoàn cảnh nên luôn sẵn sàng giúp đỡ em. “Các bạn thương, luôn hỗ trợ em trong học tập. Nhiều khi nhìn bạn bè có thời gian học thêm còn mình phải đi làm cũng tủi thân, nhưng cha mẹ vất vả quá rồi nên em cố gắng phụ được phần nào hay phần đó”, Linh chia sẻ.

Nhắc đến tương lai, cậu học trò ngập ngừng khá lâu rồi mới nói: “Không dám mơ những điều quá xa, em chỉ mong học hết chương trình phổ thông, học nghề phù hợp để sớm có việc làm ổn định phụ giúp gia đình”.

BẢO TRÂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giu-giac-mo-den-truong-a488285.html