Giữ bình yên nơi cuối trời Tổ quốc
Nơi cuối cùng đất nước, giữa mênh mông sóng gió, những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc, BĐBP Cà Mau vẫn ngày đêm bám trụ, cùng ngư dân gìn giữ từng tấc biển quê hương. Không chỉ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, họ còn xây dựng thế trận lòng dân vững chắc qua phong trào 'Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới' và các Tổ tàu thuyền an toàn đã trở thành điểm tựa vững vàng giữa trùng khơi Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc lên đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Ảnh: Hồng Lam
Từ thành phố Cà Mau, vượt qua hơn trăm cây số đường đất và sông rạch chằng chịt, chúng tôi đến Đồn Biên phòng Rạch Gốc, nơi được xem là "mắt thần" canh giữ vùng biển cuối trời Nam của Tổ quốc. Đây là đơn vị trực thuộc BĐBP Cà Mau, đóng quân trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, vùng đất mang đậm hơi thở mặn mòi của biển, nơi người dân sống gắn bó máu thịt với nghề khai thác hải sản truyền thống. Trên vùng biển rộng lớn và giàu tài nguyên này, những chiến sĩ Biên phòng vẫn ngày đêm lặng thầm gìn giữ từng tấc biển quê hương.
Đồn Biên phòng Rạch Gốc có nhiệm vụ quản lý địa bàn các xã Viên An Ðông, Tân Ân và thị trấn Rạch Gốc của huyện Ngọc Hiển với chiều dài bờ biển hơn 35km. Người dân trên địa bàn sống chủ yếu bằng nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản. Huyện Ngọc Hiển hiện có trên 1.000 phương tiện khai thác hải sản, trong đó, có 432 chiếc dài từ 15m trở lên chuyên hoạt động đánh bắt xa bờ. Nhiệm vụ đặt ra cho các cán bộ, chiến sĩ nơi đây không chỉ là tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, mà còn phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Thiếu tá Phan Văn Kịp, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Rạch Gốc chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định, nhân dân là chủ thể, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ biên giới. Để phong trào hiệu quả, ngoài tuyên truyền pháp luật, đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống từng hộ dân, từng tàu cá để vận động, hướng dẫn bà con cách nhận diện hành vi vi phạm chủ quyền, cách sử dụng thông tin liên lạc để kịp thời báo cáo khi phát hiện tình huống bất thường”.
Một trong những điểm sáng nổi bật của đồn là việc xây dựng và củng cố các Tổ tàu thuyền an toàn, đây là mô hình hợp tác giữa ngư dân và BĐBP để bảo vệ an ninh biển, đảo. Các tổ này không chỉ giúp nhau trong lúc đánh bắt trên biển, mà còn phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Rạch Gốc trong việc cung cấp thông tin về các hoạt động bất thường, tàu lạ xâm nhập vùng biển Việt Nam, hay các tình huống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Đồn Biên phòng Rạch Gốc thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Hồng Lam
Tính đến nay, đơn vị đã xây dựng được hàng chục Tổ tàu thuyền an toàn với hàng trăm phương tiện tham gia. Hơn 10 năm qua, các Tổ tàu thuyền an toàn đã cung cấp hàng trăm thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển; huy động 61 lượt tàu, hơn 200 lượt thuyền viên, tham gia tổ chức tìm kiếm, cứu vớt thành công 22 tàu cá và 109 thuyền viên bị nạn đưa vào bờ an toàn. Tổ tàu thuyền an toàn còn là lực lượng xung kích, đi đầu trong chấp hành và giúp BĐBP tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và khai thác thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn.
Những ngư dân chất phác ngày nào giờ đây đã trở thành "tai, mắt" vững chắc trên biển, là những chiến sĩ Biên phòng không mang quân hàm. Anh Nguyễn Minh Sơn, thành viên của Tổ tàu thuyền an toàn thị trấn Rạch Gốc cho biết: “Trước khi có Tổ tàu thuyền an toàn, việc đảm bảo an toàn khi ra khơi phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức cá nhân của người thuyền trưởng và ngư dân. Bên cạnh đó, các ngư dân thường tự quản, khai thác độc lập nên rất khó khăn trong việc ứng phó với sự cố trên biển. Kể từ khi Tổ tàu thuyền an toàn được thành lập, chúng tôi luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và Ðồn Biên phòng Rạch Gốc tuyên truyền, hướng dẫn để hiểu rõ quy định của pháp luật, nhất là các quy định về đánh bắt hải sản trên biển, phòng, chống khai thác IUU. Bà con chấp hành nghiêm, đảm bảo an toàn về người và phương tiện, đặc biệt luôn hỗ trợ nhau trong lúc đánh bắt cũng như khi có tai nạn trên biển xảy ra”.
Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Rạch Gốc còn phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể triển khai các mô hình như “Thôn xóm không có tội phạm”, “Tuyến biển an toàn”... và các hoạt động dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Trong các đợt thiên tai, bão biển, cán bộ, chiến sĩ luôn là những người có mặt đầu tiên, giúp dân di dời, dựng lại nhà cửa, hỗ trợ lương thực... Chính nhờ sự gần gũi và gắn bó ấy, hình ảnh BĐBP luôn được người dân nơi đây tin yêu, quý mến.
Trong những đêm tuần tra trên biển, giữa mênh mông sóng nước, những chiếc tàu cá treo ngọn đèn vàng ấm áp, lặng lẽ bám biển. Cùng lúc ấy, trên sóng radio tần số riêng, những bản tin từ đất liền, từ Đồn Biên phòng Rạch Gốc vẫn vang lên đều đặn để hướng dẫn thời tiết, cảnh báo an ninh, nhắc nhở bà con đoàn kết, giữ vững kỷ luật vùng đánh bắt... Một mối dây liên kết vô hình nhưng bền chặt đang nối liền những người lính và ngư dân, cùng chung mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ông Trương Văn Ty, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Rạch Gốc cho biết, với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, các mô hình thiết thực đã được xây dựng và nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về chủ quyền, an ninh biên giới biển. Ngoài giữ gìn an ninh trật tự, sự phối hợp giữa các ngành và BĐBP còn đóng vai trò quan trọng trong củng cố "thế trận lòng dân", phát huy sức mạnh đoàn kết giữa chính quyền, BĐBP và nhân dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân ven biển.
Giữ vững bình yên cho biên giới biển, nơi tận cùng của đất nước là một công việc thầm lặng nhưng đầy vinh quang. Những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc, cùng với hàng ngàn ngư dân đang bám biển ngày đêm, giữ vẹn nguyên, đảm bảo an ninh, an toàn vùng biển thân yêu nơi cuối trời Tổ quốc.