Giữ bình yên nơi cửa ngõ Trường Sơn
Giữa mùa hè Trường Sơn bỏng rát, xã rẻo cao, biên giới Đakrông, tỉnh Quảng Trị, một cửa ngõ chiến lược vừa sáp nhập, hiện lên như một điểm nóng thực sự, không chỉ bởi cái nắng khắc nghiệt mà còn vì những thử thách dồn dập đặt lên vai lực lượng Công an cơ sở.
Trong tháng đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, từng nhịp chuyển động nơi đây đã chứng minh: giữ bình yên ở vùng biên không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một cuộc trường chinh từ lòng dân.
Từ lòng dân mà bám rễ
Tại bản Ra Lây, một trong những điểm định cư lâu đời của đồng bào Pa Cô ở xã Đakrông, con đường thảm nhựa ngoằn ngoèo băng qua đồi dốc và khe suối. Nắng tháng 7 hun lên từng phiến đá ven đường, đổ bóng xuống những mái nhà sàn lọt thỏm giữa đại ngàn.

Công an xã Đakrông đến tận nhà hỗ trợ làm dịch vụ công, kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy.
Trong căn nhà lợp tôn bạc màu, già Hồ Văn Vỹ (SN 1950) lom khom nhóm bếp, thấy bóng áo xanh Công an ghé tới, ông vội rót nước mời rồi cười móm mém: “Chừ cán bộ xuống bản làm giấy tờ cho dân, đỡ cực bao nhiêu. Mà không phải chỉ làm giấy tờ mô, Công an còn phổ biến pháp luật, nói điều hay lẽ phải về giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, khiến ai cũng sáng cái bụng”.
Câu nói chân thành của già Vỹ như chạm vào điều chúng tôi cảm nhận trong suốt hành trình, rằng nếu không thực sự có chỗ đứng trong lòng dân, không nhẫn nại băng rừng vượt suối từng ngày, thì sẽ không thể có được sự tin cậy mộc mạc, sâu xa ấy.
Từ khi Công an chính quy được điều động về xã từ tháng 8/2019, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an đến tận thôn bản, mang theo máy móc, thiết bị hỗ trợ người dân làm CCCD, định danh điện tử hay xử lý thủ tục hành chính đã dần trở nên quen thuộc. Ở nơi mà mỗi lần lên trung tâm là một hành trình băng rừng, vượt suối, việc đưa dịch vụ công về tận nhà không chỉ là sự tiện lợi, mà còn thể hiện sự tôn trọng, đúng với tinh thần lấy dân làm gốc.
Sau ngày 1/7/2025, khi chính quyền hai cấp chính thức vận hành, tinh thần ấy càng được tiếp nối mạnh mẽ, nhất là trong những đợt cao điểm như: gấp rút chuẩn hóa dữ liệu dân cư, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và phòng, chống ma túy vùng biên. Giữa lối nhỏ đèo dốc, bên bếp lửa nhà sàn, những câu chuyện về pháp luật không khô khan, mà hiện ra như lời nhắn nhủ của người thân – gần gũi, thiết thực và thấm đẫm tinh thần phục vụ nhân dân.
Nếu lấy dân làm gốc là gốc rễ của niềm tin, thì sự có mặt kịp thời trong những tình huống sinh – tử, những “trận đánh” thầm lặng giữa đêm rừng lại chính là minh chứng cụ thể nhất cho bản lĩnh và tinh thần tận tụy của lực lượng Công an xã Đakrông. Ngay trong tháng đầu tiên chính quyền hai cấp đi vào vận hành, địa phương này đã liên tiếp chứng kiến hai sự việc mà dư âm còn đọng mãi trong lòng người dân.
Khoảng 20h15 tối 17/7/2025, một chiếc xe container mất lái lao thẳng xuống vực sâu gần 70m tại làng Cát Dưới, xã Đakrông. Tín hiệu báo tin đứt quãng vang lên giữa đêm rừng. Không chờ đợi, Thiếu tá Trần Ngọc Khánh Linh, Phó Trưởng Công an xã lập tức huy động lực lượng xuống hiện trường. Trong đêm đen đặc quánh, Trung tá Hồ Tuấn Ninh cùng đồng đội đu dây tiếp cận cabin bị vùi lấp.
Trong khoảng không chật hẹp, họ đào đất, đập kính, giữ hơi thở cho nạn nhân. Một lỗ thông khí nhỏ, một giọng hỏi dồn dập: “Còn ai nữa không?”. “Một mình…”, giọng người lái xe thì thào yếu ớt. Hơn 9 tiếng giằng co với tử thần, từ 20h15 đến 4h30 sáng hôm sau, người lái xe được cứu sống, một chiến thắng của nghị lực, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm không gì sánh bằng của lực lượng Công an xã và Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh kịp thời phối hợp hỗ trợ.
Chưa kịp nghỉ, ngay rạng sáng 19/7, một trận đánh khác lại bắt đầu, âm thầm và căng thẳng. Đối tượng truy nã Hồ Văn Quý, bị Công an quận Cầu Giấy (cũ), TP Hà Nội, phát lệnh từ tháng 11/2024, đang lẩn trốn tại địa bàn xã. Nhận được đề nghị phối hợp, Ban Chỉ huy Công an xã Đakrông tổ chức họp kín, tung trinh sát về các thôn bản từ đêm. Đến rạng sáng, nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ với Công an phường Xuân Phương, TP Hà Nội và Công an xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, đối tượng bị bắt giữ an toàn.
Một vụ cứu người. Một vụ bắt tội phạm truy nã nguy hiểm. Cả hai đều diễn ra trong đêm. Nhưng sau đó là ánh sáng. Ánh sáng của niềm tin được củng cố từ người dân, ánh sáng của pháp luật nghiêm minh và lương tri phục vụ tận tụy.
Từ lòng dân đến thế trận hành động
Công an xã không chỉ là lực lượng thi hành pháp luật. Ở một địa bàn đặc biệt như Đakrông, nơi 3.241 tín đồ Công giáo, Tin lành đang sinh sống cùng cộng đồng dân tộc thiểu số, họ còn là người bạn, người con của bản làng. Ngay trong 10 ngày đầu hoạt động, Ban Chỉ huy Công an xã đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi người có uy tín, những già làng, trưởng thôn, trụ cột của sự đoàn kết, để lắng nghe, nắm bắt tâm tư và cùng nhau xây dựng một thế trận an ninh từ gốc rễ.
Không chỉ vậy, Công an xã còn đồng hành cùng 3 đoàn thiện nguyện tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại thôn Ra Lây và Trường THCS Bán trú Ba Nang, nơi hơn 300 học sinh và 200 hộ dân được trao tận tay hơn 1.000 suất quà. Trong tiếng cười của trẻ nhỏ và ánh mắt biết ơn của người lớn, hình ảnh những chiến sĩ Công an lặng lẽ khuân vác, phân phát quà, lại trở nên thân thuộc như người nhà. Đó không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà là cách để gieo hạt giống tin yêu vào lòng người.

Công an xã Đakrông thăm hỏi, trao tặng quà hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Tại cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã ngày 11/7, những định hướng quan trọng đã được xác lập: xây dựng tổ chức Đảng trong Công an xã vững mạnh, bám sát cơ sở, phối hợp đồng bộ với các lực lượng để giữ vững trật tự. Sự phối hợp ấy, trong thực tế, đã tạo nên một mặt trận liên hoàn từ chính quyền, đoàn thể đến người dân, cùng nhau dựng nên một “phên giậu lòng dân” vững chắc giữa miền biên viễn.
Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, song lực lượng Công an xã Đakrông không hề chủ quan. Bởi thực tế cho thấy, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chơi game, sử dụng chất kích thích, có biểu hiện lệch chuẩn về hành vi đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong dịp hè, khi khoảng trống quản lý từ gia đình và nhà trường bộc lộ rõ.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Công an xã đã thành lập các tổ công tác đặc biệt, trong đó lực lượng Cảnh sát khu vực giữ vai trò nòng cốt, để rà soát, phân loại, thống kê và có kế hoạch tiếp cận từng đối tượng có nguy cơ cao. Chủ trương phòng ngừa từ sớm, từ xa, tưởng như khẩu hiệu, nay đã được cụ thể hóa bằng hành động. Đó là gõ từng cửa, trò chuyện từng em, cảnh báo từng gia đình.
Không ít trường hợp, việc tiếp cận này khiến phụ huynh giật mình, giáo viên bàng hoàng, nhưng cũng từ đó mà có cơ hội cứu những đứa trẻ khỏi trượt dài vào tăm tối. Làm công tác Công an không phải lúc nào cũng bắt đầu từ chiếc còng số 8, đôi khi, một lời khuyên chân thành, một buổi trò chuyện tâm tình, lại là liều thuốc phòng ngừa hữu hiệu nhất.
Chưa đầy một tháng sau ngày sáp nhập, Công an xã Đakrông đã cho thấy sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả, đồng bộ từ hành chính, tuyên truyền đến nghiệp vụ. Không đợi thời gian trả lời, họ chọn chủ động bước trước một bước để giữ thế chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh và ổn định.
Thượng tá Bùi Văn Thương, Trưởng Công an xã Đakrông, phấn khởi chia sẻ, bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, về xây dựng một chiến lược quản lý an ninh tổng thể, bài bản từ cấp xã, cấp tỉnh, mở rộng đến cả khu vực biên giới quốc gia, Công an xã Đakrông đã chủ động phối hợp các đơn vị khảo sát, kiến nghị điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 9 đoạn qua địa bàn, nơi dân cư ngày một đông, phương tiện ngày một nhiều.
Đảm bảo an toàn cho người dân từ cả những vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, đó là cách mà lực lượng Công an cấp xã thể hiện tầm nhìn dài hơi và tinh thần trách nhiệm toàn diện, không chỉ trong quản lý an ninh mà còn trong quản trị xã hội.