Giữ bình yên nơi cửa ngõ biên cương
Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hoành Mô, BĐBP tỉnh Quảng Ninh quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền dài hơn 43km tiếp giáp với Trung Quốc. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị ngày đêm bám trụ, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa là điểm tựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc ở vùng biên. Ở nơi cửa ngõ giao thương sôi động, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, là 'chìa khóa' để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, gắn với đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm.

Cán bộ Đồn BPCK Hoành Mô tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ảnh: Duy Khiêm
Tuyên truyền pháp luật đến từng người dân
Địa bàn do Đồn BPCK Hoành Mô quản lý gồm 3 xã Hoành Mô, Lục Hồn và Bình Liêu, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, nên người dân dễ bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo tham gia các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép... Hiểu rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn BPCK Hoành Mô đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật sâu rộng, linh hoạt và phù hợp với từng thôn, bản, từng nhóm đối tượng.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn BPCK Hoành Mô cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền pháp luật không chỉ là nói cho dân nghe, mà phải để dân hiểu, dân tin và dân làm theo. Khi dân hiểu pháp luật, nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình thì biên giới mới bình yên, chủ quyền mới được giữ vững từ gốc”. Từ quan điểm đó, công tác tuyên truyền được đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung. Ngoài các buổi tuyên truyền tập trung tại nhà văn hóa thôn, các tổ công tác Biên phòng còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực: Quy định về xuất, nhập cảnh, phòng, chống buôn lậu, ma túy, pháo nổ; bảo vệ đường biên, cột mốc; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản...
Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự; phát hơn 1.000 tờ rơi, pa nô, áp phích có nội dung tuyên truyền về pháp luật... Không chỉ tuyên truyền tập trung tại hội trường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn “cầm tay chỉ việc” khi cùng dân xuống đồng, giúp dân cấy lúa, làm nương, sửa nhà, vừa làm, vừa lồng ghép tuyên truyền.
Ông Tằng Dảu Tình, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phai Làu chia sẻ: “Các chú bộ đội không chỉ giúp dân làm ruộng, mà còn hướng dẫn bà con cách nhận biết, tố giác tội phạm, không nghe theo kẻ xấu vượt biên, hay buôn bán hàng cấm. Bà con nghe bộ đội lắm, nói ít mà hiệu quả cao!”. Cùng với tuyên truyền pháp luật, mô hình đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản khu vực biên giới được triển khai hiệu quả. Hiện nay, có 13 đảng viên của đồn sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản thuộc xã Hoành Mô. Nhờ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình kịp thời, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.
Đồng chí Dương Ngọc Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoành Mô nhận xét: “BĐBP bám dân, nắm địa bàn rất tốt. Việc các đảng viên của đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản đã giúp công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân thuận lợi hơn nhiều. Dân tin bộ đội lắm!”.
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh biên giới
Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đồn BPCK Hoành Mô luôn xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 596 tổ/3.394 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới; phát hiện, xử lý 16 vụ/34 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó, khởi tố 2 vụ/6 đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, kiến nghị khởi tố 1 vụ/3 đối tượng buôn bán hàng cấm. Gần đây, chỉ trong hơn một tháng, đơn vị đã liên tiếp phá nhiều vụ vận chuyển khí cười trái phép quy mô lớn.
Điển hình, lúc 7 giờ 45 phút, ngày 24/8, tại khu vực Nhà văn hóa thôn Phặc Chè, xã Hoành Mô, tổ công tác của Đồn BPCK Hoành Mô phát hiện đối tượng Dường A Nhì (trú tại xã Hoành Mô) đang tập kết 40 bao tải dứa chứa 160 bình kim loại chứa khí nén. Trước đó, đêm 23/8, đơn vị bắt giữ Bùi Đức Kiên (sinh năm 1997) cùng tang vật 200 bình khí nén tại thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn. Các đối tượng khai nhận, vận chuyển, mua bán số hàng này từ bên kia biên giới để kiếm lời, nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Toàn bộ tang vật đã được thu giữ, hoàn tất hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, Đồn BPCK Hoành Mô còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, pháo nổ...
Lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính quân hàm xanh
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn BPCK Hoành Mô còn để lại nhiều dấu ấn trong lòng nhân dân và du khách bằng tinh thần tận tụy, nhân ái. Điển hình, gần đây nhất là ngày 23/10, Đồn BPCK Hoành Mô đã nhận được thư cảm ơn của anh Lục Thiệu Phong, một thương nhân mang quốc tịch Trung Quốc vì hành động giúp anh tìm lại giấy tờ tùy thân vô tình bị đánh rơi. Trước đó, vào ngày 21/10, anh Lục Thiệu Phong (sinh năm 1999, trú tại thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) dùng sổ thông hành để nhập cảnh vào cửa khẩu Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, anh dạo chơi ở khu vực chợ Hoành Mô và vô tình làm rơi sổ thông hành nhưng không hề hay biết. Đến sáng 22/10, khi anh Phong chuẩn bị đến cửa khẩu Hoành Mô để làm thủ tục xuất cảnh về nước thì mới phát hiện mình bị mất sổ thông hành. Sau gần một ngày tìm kiếm ở những khu vực bản thân từng đi qua nhưng không thành công, anh Phong đã đến Trạm BPCK Hoành Mô (Đồn BPCK Hoành Mô) để trình báo. Ngay khi nhận được trình báo, chỉ huy Trạm BPCK Hoành Mô đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai xác minh và tìm kiếm. Đến 15 giờ cùng ngày, cán bộ Trạm BPCK Hoành Mô đã tìm lại được sổ thông hành của anh Phong và làm thủ tục cho anh xuất cảnh về nước. Hành động nhỏ nhưng đầy nhân văn ấy đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người lính Biên phòng trong mắt bạn bè quốc tế.
Cùng với đó, đơn vị còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, giúp dân phát triển kinh tế. Đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 19 ngôi nhà “Mái ấm biên cương”, giúp 39 hộ xây nhà tiêu hợp vệ sinh, triển khai mô hình “Vườn cây kiểu mẫu” cho các hộ nghèo, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, từng bước giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Chị Chu Thị Hạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô cho biết: “Các anh bộ đội rất gần gũi, tích cực tham gia cùng Đoàn Thanh niên dọn vệ sinh, trồng cây xanh, làm đường giao thông. Mỗi khi có hoạt động tuyên truyền pháp luật, thanh niên đều hào hứng vì có bộ đội cùng làm”.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng khẳng định: “Xây dựng tình quân dân không chỉ là tình cảm, mà còn là chiến lược lâu dài. Khi dân hiểu luật, tin bộ đội, thì dù đường biên có dài đến đâu, biên giới cũng sẽ bình yên”. Những việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hoành Mô đã và đang góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tô thắm hình ảnh người lính quân hàm xanh “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.





























