Giữ bình yên địa bàn vùng biên giới

Khí tiết xuân đang lan tỏa khắp núi rừng biên giới, khi năm mới Bính Ngọ 2026 đang đến gần, ở xã biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai - nơi có đường biên giới dài hơn 47km tiếp giáp với nước bạn Campuchia - không khí của sắc trời mùa xuân cũng rộn ràng như ở địa bàn vùng xuôi. Cảnh người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số miệt mài lao động trên các cánh rừng cao su, rẫy điều hay cảnh đi lại trên những cung đường uốn lượn của một xã vùng cao cũng không kém phần sôi động.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Gia Mập lên đường tuần tra bảo vệ biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Gia Mập lên đường tuần tra bảo vệ biên giới.

Để người dân được đón Tết an vui, trong những ngày này, Công an xã Bù Gia Mập thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Bù Gia Mập, các lực lượng dân quân tự vệ, an ninh trật tự ở cơ sở và kiểm lâm tổ chức tuần tra dọc biên giới và trên các tuyến đường trọng điểm để quyết tâm giữ bình yên cho đồng bào vùng biên.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Tài, Phó trưởng Công an xã Bù Gia Mập cho biết: Để người dân trên địa bàn xã được đón Tết ấm áp, an toàn, vui tươi, lành mạnh, Công an xã Bù Gia Mập đã liên tục triển khai các tổ tuần tra khép kín trên địa bàn. Từ các tổ tuần tra dọc tuyến biên giới đến những tổ tuần tra trong địa bàn xã đều đặn được triển khai ngày đêm.

Theo chân các chiến sĩ (CS) tuần tra dọc tuyến biên giới, chúng tôi cảm nhận được không khí của núi rừng sang xuân và tinh thần vì nhân dân, vì Tổ quốc của các cán bộ (CB), CS, công an, bộ đội.

Khi ánh nắng ban mai bắt đầu xuyên qua các tầng lá trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng lên đường làm nhiệm vụ tuần tra.

Khi ánh nắng ban mai bắt đầu xuyên qua các tầng lá trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng lên đường làm nhiệm vụ tuần tra.

Sau mệnh lệnh xuất quân tuần tra của Trung tá Nguyễn Song Kiếm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bù Gia Mập, tổ tuần tra gồm hàng chục CB,CS của các lực lượng: Bộ đội Biên phòng, Công an xã Bù Gia Mập, dân quân tự vệ, kiểm lâm và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ.

Giữa không gian biên giới xanh thẳm giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng và Campuchia, cánh rừng trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập mùa này đang từng ngày “thay áo mới”. Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá của cánh rừng già, đoàn tuần tra vượt dốc cao, lội suối, băng rừng để thực hiện buổi tuần tra hằng ngày.

Sau quãng đường đi bộ, luồn rừng hàng cây số, tổ tuần tra đã đến được cột mốc chủ quyền. Tại cột mốc thiêng liêng, các CS trang nghiêm chào cờ, chỉnh trang bia mốc và dọn cỏ quanh chân cột mốc. Một CS chia sẻ: Được “tận tay kiểm tra những cột mốc chủ quyền” là niềm vinh dự lớn.

Cùng với việc tuần tra dọc tuyến biên giới, tại các tuyến đường bên trong địa bàn xã, những ngày giáp Tết, các tổ tuần tra vẫn triển khai tuần tra đều đặn. Trên những cung đường vắng, dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, đêm đêm vẫn có sự xuất hiện các CB, CS đi tuần và các tổ công an lập chốt để bảo vệ bình yên cho dân.

Tại Bù Gia Mập, tuần tra đêm không chỉ kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm mà còn tạo niềm tin cho người dân. Qua tuần tra, các CB, CS tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Từ những bước chân hành quân dưới nắng mai đến giây phút trang nghiêm bên cột mốc thiêng liêng, tất cả những hình ảnh đó như lời chúc bình yên của CB, CS công an và bộ đội biên phòng gửi đến đồng bào vùng biên, để mỗi gia đình, người dân đều có một mùa xuân ấm no và an toàn.

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh vùng biên, Trung tá Nguyễn Song Kiếm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bù Gia Mập phổ biến và triển khai kế hoạch cho tổ tuần tra.

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh vùng biên, Trung tá Nguyễn Song Kiếm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bù Gia Mập phổ biến và triển khai kế hoạch cho tổ tuần tra.

Trong hành trình đến với cột mốc biên giới, các chiến sĩ phải băng rừng, lội suối với rất nhiều cây gai, bụi rậm, tre, nứa rất khó khăn.

Trong hành trình đến với cột mốc biên giới, các chiến sĩ phải băng rừng, lội suối với rất nhiều cây gai, bụi rậm, tre, nứa rất khó khăn.

Trung tá Trần Đức Minh, Phó trưởng Công an xã Bù Gia Mập thường xuyên chỉ huy các tổ tuần tra phối hợp với các lực lượng xuyên rừng để đảm bảo an ninh khu vực biên giới.Trên hành trình luồn rừng hàng cây số, tổ tuần tra phải nhiều lần dừng lại nghỉ chân.

Trung tá Trần Đức Minh, Phó trưởng Công an xã Bù Gia Mập thường xuyên chỉ huy các tổ tuần tra phối hợp với các lực lượng xuyên rừng để đảm bảo an ninh khu vực biên giới.Trên hành trình luồn rừng hàng cây số, tổ tuần tra phải nhiều lần dừng lại nghỉ chân.

Trên hành trình luồn rừng hàng cây số, tổ tuần tra phải nhiều lần dừng lại nghỉ chân.

Trên hành trình luồn rừng hàng cây số, tổ tuần tra phải nhiều lần dừng lại nghỉ chân.

Trong chuyến hành trình tuần tra biên giới, Tổ tuần tra đã đến cột mốc số 60/32 thuộc địa bàn xã Bù Gia Mập. Trong ảnh: Nghi thức đầu tiên của các cán bộ, chiến sĩ khi đến với cột mốc đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là nghiêm chào.

Trong chuyến hành trình tuần tra biên giới, Tổ tuần tra đã đến cột mốc số 60/32 thuộc địa bàn xã Bù Gia Mập. Trong ảnh: Nghi thức đầu tiên của các cán bộ, chiến sĩ khi đến với cột mốc đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là nghiêm chào.

Thiếu tá Hoàng Trung Đông, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Bù Gia Mập giới thiệu về cột mốc cho cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra.

Thiếu tá Hoàng Trung Đông, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Bù Gia Mập giới thiệu về cột mốc cho cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra.

Ngoài tuần tra dọc tuyến biên giới, Công an xã Bù Gia Mập còn phối hợp với Đồn Biên phòng Bù Gia Mập triển khai các tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Ngoài tuần tra dọc tuyến biên giới, Công an xã Bù Gia Mập còn phối hợp với Đồn Biên phòng Bù Gia Mập triển khai các tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Tại cột mốc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp để cột mốc và khu vực xung quanh thoáng sạch.

Tại cột mốc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp để cột mốc và khu vực xung quanh thoáng sạch.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202602/giu-binh-yen-dia-ban-vung-bien-gioi-0c30e31/