Giới trẻ đổ xô khám phá 'đảo mèo' giữa lòng Hà Nội
Nằm tách biệt giữa hồ Bảy Mẫu (Hà Nội), đảo Hòa Bình bất ngờ trở thành điểm đến thu hút giới trẻ sau khi xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh đàn mèo với khoảng gần 40 con sinh sống tự do, tạo nên không gian thư giãn hiếm có giữa trung tâm Hà Nội.

"Đảo mèo" giữa lòng Hà Nội.
Video: Du khách di chuyển bằng thuyền máy để ra khám phá “đảo mèo”.


Đảo Hòa Bình nằm giữa hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất, được nhiều bạn trẻ gọi vui là “đảo mèo” khi phát hiện nơi đây có rất nhiều con mèo sinh sống. Tuy nhiên, do không có cầu nối, khu vực này khá kín đáo và ít người biết đến.


Muốn ra đảo, du khách phải di chuyển bằng thuyền đạp vịt hoặc thuyền máy. Do không có điểm neo đậu thuận tiện, đa số lựa chọn thuê thuyền máy của nhân viên công viên. Vé thuyền máy khứ hồi có giá 30.000 đồng mỗi người.

Ông Chu Ngọc Phong, người lái thuyền máy chở khách ra đảo Hòa Bình, cho biết đàn mèo được đưa ra đảo từ hơn 20 năm trước để bắt chuột. Theo ông, qua nhiều lứa sinh sản, số lượng mèo tăng dần và hình thành một “cộng đồng” sinh sống ổn định như hiện nay.




Theo người trông nom, hiện đảo có gần 40 con mèo cùng hai con chó. Một gốc cây cổ thụ bị đổ trở thành nơi trú ngụ quen thuộc của đàn mèo, tạo nên khung cảnh tự nhiên, hoang sơ giữa lòng đô thị.


Mèo trên đảo khá nhát người do sinh sống tự nhiên và ít tiếp xúc gần với con người trong thời gian dài. Khi lượng khách ra tham quan ngày càng đông, đặc biệt vào cuối tuần, đàn mèo vẫn di chuyển ra ngoài để kiếm ăn nhưng hầu như không cho du khách vuốt ve.

Biết đến “đảo mèo” qua mạng xã hội, Khánh Ngọc (bên trái ảnh) và Châu Anh (phường Việt Hưng, Hà Nội) cùng mẹ lần đầu ghé thăm hòn đảo, mang theo thức ăn cho mèo như gan, ức gà. “Nhà mình nuôi 5 con mèo nên rất thích những không gian như thế này. Gia đình mình đến đảo để cúng lễ, sau đó tham quan, thư giãn trong không gian yên tĩnh, cảm giác rất dễ chịu", Khánh Ngọc chia sẻ.



Ngoài thức ăn khô, đàn mèo còn có thể tự săn cá dưới hồ, dấu vết là những mảnh xương cá rải rác quanh đảo.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi mang theo thức ăn cho mèo, quan sát đàn mèo sinh hoạt và ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu làm kỷ niệm.


Trên đảo còn có đền Ngọc Liên – nơi người dân vẫn ra thắp hương vào ngày rằm, mùng 1. Những tháng gần đây, nơi này trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều bạn trẻ tìm đến tham quan.

Công viên Thống Nhất rộng hơn 50 ha, là công viên lớn nhất Hà Nội, tiếp giáp bốn tuyến phố lớn. Từ cuối năm 2025, việc tháo dỡ toàn bộ hàng rào giúp không gian này trở nên mở hơn, thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần.
































