Gìn giữ, phát huy tinh thần thượng võ và lòng trung nghĩa
Ngày 3-3, xã Quang Minh tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đình - đền - chùa Chi Đông…

Đền Chi Đông thờ hai vị tướng của vua Triệu Việt Vương là Trương Hống và Trương Hát - những anh hùng dân tộc có công đánh giặc giữ nước ở thế kỷ VI. Ảnh: ST
Lễ hội truyền thống từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt. Qua nhiều thế hệ, lễ hội không đơn thuần là sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là không gian văn hóa cộng đồng - nơi lưu giữ ký ức lịch sử, hun đúc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Với người dân Chi Đông nói riêng và xã Quang Minh nói chung, Lễ hội đình - đền - chùa Chi Đông mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.
Quần thể di tích đình - đền - chùa Chi Đông được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993. Sự ghi nhận này khẳng định giá trị nổi bật về lịch sử, kiến trúc và văn hóa tâm linh mà di tích đang lưu giữ. Đây không chỉ là niềm tự hào của địa phương, mà còn là một phần di sản chung của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Minh đánh trống khai mạc lễ hội. Ảnh: ST
Đền Chi Đông thờ hai vị tướng của vua Triệu Việt Vương là Trương Hống và Trương Hát - những anh hùng dân tộc có công đánh giặc giữ nước ở thế kỷ VI. Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Tam Giang tồn tại bền bỉ qua nhiều thế kỷ, kết tinh tinh thần thượng võ, lòng trung nghĩa và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Mỗi mùa lễ hội là một lần truyền thống ấy được khơi dậy, lan tỏa trong cộng đồng.
Chùa Chi Đông - Phúc Long Tự được xây dựng từ năm 1693 dưới thời Hậu Lê. Kiến trúc kiểu chữ Đinh đặc trưng, hệ thống tượng thờ cùng các mảng chạm khắc tinh xảo phản ánh trình độ mỹ thuật và tư duy sáng tạo của cha ông. Những giá trị đó góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa dân tộc, đồng thời tạo nên chiều sâu văn hóa cho vùng đất này.

Giữa dòng chảy đổi mới, lễ hội Đình – Đền – Chùa Chi Đông vẫn là điểm tựa tinh thần, nơi kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với tương lai. Ảnh: ST
Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nơi đây từng là điểm tập hợp quần chúng, tổ chức mít tinh, cổ vũ tinh thần đấu tranh giành chính quyền. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, di tích là nơi che chở cán bộ, tập kết lực lượng, tiễn đưa thanh niên lên đường làm nhiệm vụ. Những trang sử ấy đã góp phần bồi đắp truyền thống anh hùng của quê hương Quang Minh.
Qua nhiều giai đoạn, địa phương luôn quan tâm công tác bảo tồn. Giai đoạn 2010-2013, khu đền - chùa được trùng tu; năm 2021, đình Chi Đông được phục dựng, hoàn thiện diện mạo khang trang cho quần thể di tích. Những kết quả đó minh chứng cho sự đồng lòng của nhân dân và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.
Lễ hội đình - đền - chùa Chi Đông năm nay được tổ chức đầy đủ phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm các nghi thức truyền thống như rước kiệu, dâng hương, tưởng niệm, cầu quốc thái dân an. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dân gian: Vật truyền thống, cờ tướng, bóng chuyền hơi, bóng bàn, văn nghệ quần chúng, hát quan họ… Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi đầu xuân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Người dân tham gia đoàn rước tại lễ hội. Ảnh: ST
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Minh Nguyễn Tiến Dũng cho biết, Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra năm với nhiều nhiệm vụ và mục tiêu mới. Phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ vững nền tảng văn hóa.
Lễ hội không chỉ là ngày hội văn hóa đầu xuân, mà còn là dịp củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí và quyết tâm của toàn thể nhân dân.




























