Gieo yêu thương nơi vùng cao

Hà Nội những ngày đầu hè, cô gái trẻ Ngô Quỳnh Trang, 23 tuổi, hiện đang điều hành một đơn vị cung cấp dịch vụ trang điểm tại số 504 phố Ngọc Lâm (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện tiếp theo-hành trình mà cô gọi là 'một phần tuổi trẻ của mình'.

Từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Quỳnh Trang đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như Chương trình “Trung thu cho em”, “Nuôi em”, các chương trình do đội tình nguyện của trường tổ chức, các chuyến từ thiện học đường... Qua những lần đi ấy, Trang dần thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em vùng cao. Cũng từ đó, trong cô nhen lên mong muốn tự mình tổ chức các chuyến thiện nguyện, đến tận nơi, tận tay trao món quà yêu thương cho những hoàn cảnh thật sự cần giúp đỡ.

Ngô Quỳnh Trang tặng quà các em nhỏ tại điểm trường Lò Suối Tủng (xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngô Quỳnh Trang tặng quà các em nhỏ tại điểm trường Lò Suối Tủng (xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Ảnh do nhân vật cung cấp

Đến năm 2022, Ngô Quỳnh Trang chính thức bắt đầu hành trình thiện nguyện của riêng mình. Mỗi năm, cô đều cố gắng thực hiện từ một đến hai chuyến đi, tập trung vào những điểm trường vùng sâu, vùng xa tại khu vực miền núi phía Bắc. Toàn bộ chi phí cho từng chuyến đi từ thuê xe tải, đóng gói hàng hóa đến chi tiêu cá nhân đều do Trang tự chi trả. Khi còn đi học, cô trích học bổng, ra trường đi làm, lại cắt một phần thu nhập từ công việc trang điểm của mình để duy trì hoạt động thiện nguyện. “Mỗi chuyến đi là một lần dốc túi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy tiếc”, Trang nói.

Thời gian đầu, việc kêu gọi quyên góp còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, thiếu uy tín, nhiều người do dự khi gửi đồ, nhưng rồi, từng chuyến đi chất chứa sự tận tâm đã dần chứng minh cho mọi người thấy cô gái này thật sự nghiêm túc và đáng tin cậy. “Giờ đây, khi đã có thêm kinh nghiệm, việc kêu gọi quyên góp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mỗi chuyến đi, tôi đều nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, từ những túi quần áo đến hộp sữa, đôi dép... Tuy nhiên, cái khó vẫn luôn là tìm được người có thể đồng hành, nhất là khi đi đến những nơi vùng núi hiểm trở”, Trang chia sẻ.

Điều khiến Trang dù bận rộn đến mấy vẫn quyết lên đường chính là những cái ôm thật chặt, những đôi mắt trong veo, những nụ cười bẽn lẽn khi được nhận quà của lũ trẻ. “Mỗi khi chuẩn bị về, các em lại chạy ra, đứa ôm tay, đứa níu chân: "Cô đừng về, ở lại với tụi con..." nên dù rất mệt nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của các em, mọi vất vả trong tôi đều tan biến”, Trang cười nói.

VÂN HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gieo-yeu-thuong-noi-vung-cao-836727
Zalo