Gieo niềm tin để học sinh nghèo viết tiếp ước mơ xanh
Trên vùng đất cực Nam của Tổ quốc, nơi con sóng ngày đêm vỗ bờ cát trắng, có những người lính Biên phòng lặng lẽ mang đến cho học sinh nghèo những niềm vui giản dị, ấm áp. Họ không chỉ là người giữ biển, giữ trời, mà còn là người cha, người anh tận tụy đồng hành cùng các em trên con đường học tập.

Đồn Biên phòng Đất Mũi phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: Lương Văn Bình
Một buổi sáng sớm, con đường đất len lỏi qua những rặng đước ướt sũng sương mai, em Trần Hoài An (học sinh lớp 6, ở ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) lại cặm cụi dắt chiếc xe đạp cũ đến trường. Chiếc xe ấy là món quà của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi, BĐBP tỉnh Cà Mau tặng em từ đầu năm học mới. Với Hoài An, đó không chỉ là phương tiện đi học, mà còn là cả một niềm động viên lớn lao.
Gia đình Hoài An thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ em quanh năm bám biển, thu nhập bấp bênh. Đã có lúc, em nghĩ phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Nhưng rồi, nhờ Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của Đồn Biên phòng Đất Mũi, em được hỗ trợ tiền học phí, có sách vở, xe đạp đi học, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. “Nhờ các chú bộ đội mà con mới được đi học đều đặn. Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành cô giáo, về dạy chữ cho các em nhỏ trên quê hương Đất Mũi” - Hoài An rụt rè chia sẻ, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
Hoài An là một trong số hàng chục học sinh nghèo đã và đang được những người lính Biên phòng nơi cực Nam của Tổ quốc hỗ trợ, giúp đỡ. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, sẻ chia với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh những người lính quân hàm xanh nâng bước học sinh tới trường đã trở nên quen thuộc, thân thương trong lòng bà con nơi đây.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tặng cờ Tổ quốc cho trẻ em dân tộc Khmer trên địa bàn. Ảnh: Lương Văn Bình
Từ những phần quà nhỏ dịp khai giảng năm học mới, những bộ đồng phục mới, những chiếc xe đạp tiếp sức đến trường đến những suất học bổng từ Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, tất cả đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự yêu thương của người lính Biên phòng. Nhờ đó, nhiều em học sinh nghèo đã có điều kiện tiếp tục đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Với phương châm “Không để em nhỏ nào phải bỏ học vì nghèo khó”, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã nhận đỡ đầu nhiều học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, hỗ trợ hằng tháng bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Không ít em đã vươn lên học giỏi, trở thành tấm gương sáng ở địa phương. Hiện tại, đơn vị đang nhận hỗ trợ 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng; đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận đỡ đầu 2 em học sinh thuộc Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Hằng năm, đơn vị còn phối hợp vận động trao tặng hàng trăm suất quà, xe đạp, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo.
Thiếu tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi chia sẻ: “Chúng tôi tâm niệm, giúp đỡ các cháu đến trường không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm. Mỗi em nhỏ trưởng thành, biết yêu thương và nỗ lực chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ càng thêm gắn bó, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo”.
Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học, Đồn Biên phòng Đất Mũi còn đặc biệt quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc khuyết tật bẩm sinh. Đơn vị phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến tận nhà thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ để các em có thêm điều kiện thuốc men, điều trị và chăm sóc sức khỏe. Những món quà khi là bộ quần áo mới, khi là hộp sữa, gói bánh hay số tiền nhỏ phụ giúp thuốc thang chất chứa tình yêu thương, niềm cảm thông sâu sắc. Với các em, đó không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp các em cảm nhận được hơi ấm tình người, vững tin hơn vào cuộc sống.

Bố con anh Lê Trường Đại, ở ấp Xẻo Mắm, xã Đất Mũi vẫy tay chào cán bộ Đồn Biên phòng Đất Mũi, sau khi những người lính đến thăm và trao quà cho gia đình. Ảnh: Lương Văn Bình
Anh Đặng Văn Bảy ở ấp Ông Linh, xã Đất Mũi có hai con nhỏ không may cùng mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, thường xuyên phải điều trị, chi phí tốn kém vượt quá khả năng của gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kêu gọi sự chung tay giúp đỡ, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ phần nào chi phí thuốc chữa bệnh cho hai cháu.
Trong lần chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, anh Bảy nghẹn ngào nói: “Cuộc sống gia đình tôi nhiều lúc tưởng chừng bế tắc, hai cháu nhỏ bệnh tật liên miên, tiền thuốc không biết xoay đâu cho đủ. Nhờ có các chú BĐBP, có chính quyền, đoàn thể quan tâm giúp đỡ, gia đình tôi thấy ấm lòng, có thêm động lực để vượt qua. Đối với chúng tôi, tình cảm đó quý hơn tất cả”.
Học sinh nghèo ở Đất Mũi hôm nay khi nhắc đến BĐBP đều ánh lên niềm tin và sự biết ơn. Bởi với các em, thầy, cô giáo trên bục giảng cho con chữ, còn những người lính Biên phòng chính là người cha, người anh lặng lẽ đồng hành, nâng bước các em tới trường. Mỗi suất quà, mỗi chiếc xe đạp, mỗi cuốn vở đến tay học trò nghèo đều thắp lên niềm tin, viết tiếp ước mơ cho các em.