Gieo những hạt giống niềm tin

Chương trình 'Ươm mầm tri thức-Tiếp lửa truyền thống' năm 2026 được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây đã ghi dấu ấn bằng những câu chuyện xúc động về nghị lực, tình yêu thương và khát vọng vươn lên của các em học sinh; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai.

Hoàn cảnh của em Triệu Chín Nghĩa, học sinh lớp 8, trú tại làng Nam Cao, xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai) chia sẻ tại chương trình đã làm nhiều người xúc động. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, Nghĩa hiện sống cùng bà ngoại trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa đến, nỗi lo căn nhà có thể đổ sập luôn thường trực trong hai bà cháu. Nghĩa rưng rưng nói: “Cháu thương bà lắm. Bà đã già nhưng vẫn phải lo cho cháu từng bữa cơm, manh áo. Cháu chỉ mong học thật giỏi để sau này có thể xây cho bà một ngôi nhà kiên cố và chăm sóc bà khi tuổi già”.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao quà tặng các em học sinh và đại diện gia đình được nhận đỡ đầu.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao quà tặng các em học sinh và đại diện gia đình được nhận đỡ đầu.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tuyên dương, khen thưởng các em học sinh giỏi.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tuyên dương, khen thưởng các em học sinh giỏi.

Tại Chương trình “Ươm mầm tri thức-Tiếp lửa truyền thống”, tuổi trẻ LLVT tỉnh Gia Lai đã nhận đỡ đầu em Triệu Chín Nghĩa đến hết 18 tuổi, giúp em có điều kiện học tập để thực hiện ước mơ của mình. Ngoài em Nghĩa, em Puih Mít, học sinh lớp 1, trú tại làng Mít Jép, xã biên giới Ia O (tỉnh Gia Lai) cũng được tuổi trẻ LLVT tỉnh Gia Lai nhận đỡ đầu đến 18 tuổi. Mới bước vào lớp 1 nhưng em Puih Mít đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải nương tựa vào anh chị để sống và nếu không có sự đỡ đầu của các anh chị đoàn viên, thanh niên LLVT tỉnh thì con đường học tập của em Puih Mít chông gai, khó khăn gấp nhiều lần.

Chương trình “Ươm mầm tri thức-Tiếp lửa truyền thống” còn kết nối Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quy Nhơn, Ban CHQS xã An Vinh hỗ trợ đỡ đầu các em Lê Chu Tuệ Mẫn và Đinh Thị Kho. Các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và sự hỗ trợ của chương trình rất ý nghĩa, thiết thực. Em Lê Chu Tuệ Mẫn, học sinh lớp 8, Trường THCS Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) tâm sự: Mẹ em bỏ nhà đi từ khi em còn nhỏ, cha mất vì bệnh nặng hơn hai năm trước, còn bản thân em đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. “Quá trình điều trị phải đi các bệnh viện từ Quy Nhơn đến TP Hồ Chí Minh, rất tốn kém và vất vả. Nhưng bà nội động viên em không được bỏ cuộc, em phải làm chỗ dựa cho em trai nữa. Bà nội thì già rồi, sức khỏe ngày càng yếu và em trai của em thì còn nhỏ. Em rất thương bà và em trai nên luôn cố gắng gấp đôi trong học tập, điều trị bệnh”, em Lê Chu Tuệ Mẫn xúc động nói.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Chương trình “Ươm mầm tri thức-Tiếp lửa truyền thống” có ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc. Chương trình không chỉ hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, tuyên dương các học sinh giỏi con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị mà còn giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng sống, trách nhiệm cộng đồng cho thế hệ trẻ LLVT tỉnh. “Chương trình đã gieo những hạt giống niềm tin để các em tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, vượt qua nghịch cảnh, viết tiếp những câu chuyện đẹp về nghị lực, khát vọng sống, cống hiến. Và rồi một ngày không xa, chính các em sẽ trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm cho quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình và phát triển”, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

HỒ HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/gieo-nhung-hat-giong-niem-tin-1046697