Gieo mầm tương lai bền vững nơi phên giậu Tổ quốc
Giữa cái rét cắt da của những ngày trọng đông nơi vùng cao Tây Bắc, khi sương mù còn quẩn quanh những đỉnh núi trập trùng, sự hiện diện của một ngôi trường khang trang, rực rỡ sắc màu tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn (Điện Biên) không chỉ là một điểm sáng về kiến trúc, mà còn là một biểu tượng ấm áp của tình đồng bào. Đó là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn-công trình đầu tiên được khánh thành trong chuỗi 248 trường học kiên cố dành riêng cho các xã biên giới đất liền theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm lớp học của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn. Ảnh: TTXVN
Sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao trực tiếp tham dự lễ khánh thành vào cuối tháng 1 vừa qua là minh chứng hùng hồn nhất cho một thông điệp chính trị xuyên suốt: Giáo dục không đơn thuần là việc dạy chữ, mà là kế sách giữ nước từ sớm, từ xa, là sự bồi đắp “gốc rễ quốc gia” nơi phên giậu Tổ quốc.
Nhìn lại lịch sử, khi nước nhà vừa giành độc lập năm 1945, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xếp “giặc dốt” ngang hàng với giặc đói và giặc ngoại xâm, xem việc diệt "giặc dốt" là nhiệm vụ cấp bách để kiến tạo một quốc gia văn minh. Tinh thần ấy hôm nay đang được kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu như trước đây, những phòng học nơi biên cương thường gắn liền với hình ảnh lớp học tranh tre nứa lá, tạm bợ, thiếu thốn trăm bề, thì nay, một cuộc cách mạng về cơ sở vật chất đang diễn ra với tốc độ chưa từng có. Chỉ chưa đầy 6 tháng kể từ ngày khởi công, ngôi trường tại Si Pa Phìn đã hoàn thiện, hiện đại như một “trường 5 sao” giữa đại ngàn, sẵn sàng đón hơn 1.000 học sinh, trong đó có hơn 700 em nội trú.
Sự thần tốc trong thi công ấy không chỉ là nỗ lực của những người thợ, mà là sự kết tinh của ý chí chính trị và mệnh lệnh từ trái tim. Từ "Chiến dịch Quang Trung" lo nhà ở cho dân đến chiến dịch xây trường biên giới này, Đảng và Nhà nước đang hiện thực hóa quyết tâm đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, không để ai bị bỏ lại phía sau. Những ngôi trường nội trú giải quyết triệt để bài toán hóc búa nhất của giáo dục vùng cao, đó là khoảng cách địa lý. Địa hình chia cắt, đồi núi hiểm trở từng là rào cản khiến bao đứa trẻ phải bỏ học giữa chừng, nhưng nay, nhờ mô hình nội trú, các em được ăn ở, sinh hoạt trong môi trường an toàn, được bảo đảm dinh dưỡng và được chăm sóc toàn diện. Đây thực sự là ngôi nhà thứ hai, nơi che chở những giấc mơ non nớt trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên và hoàn cảnh.
Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là tầm nhìn chiến lược của dự án này. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, với vùng biên giới, giáo dục còn là giải pháp căn cơ để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ, mà gốc rễ chính là con người. Khi con em đồng bào các dân tộc như Mông, Thái, Bru-Vân Kiều, Chứt... được thụ hưởng nền giáo dục chất lượng cao ngay trên quê hương mình, các em sẽ có đủ tri thức và bản lĩnh để trở thành những “cột mốc sống” bảo vệ biên cương. Việc đầu tư cho giáo dục vùng biên chính là đầu tư cho quốc phòng, an ninh, tạo ra nguồn nhân lực tại chỗ chất lượng cao, giúp đồng bào thoát nghèo bền vững và củng cố thế trận lòng dân vững chắc.
Hơn thế nữa, những ngôi trường này còn là không gian văn hóa, nơi các em được giao lưu, gắn kết, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đồng thời được bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đang rốt ráo hoàn thiện các thể chế, chính sách ưu đãi để thu hút giáo viên giỏi bám bản, bảo đảm những ngôi trường mới không chỉ đẹp về hình thức, mà còn giàu có về chất lượng chuyên môn.
Nhìn những đứa trẻ vui tươi trong khuôn viên ngôi trường mới giữa ngày đông giá rét, chúng ta có quyền tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Những ngôi trường mọc lên nơi biên ải không chỉ thu hẹp khoảng cách vùng miền, mà còn khẳng định chân lý: Ở đâu có người dân Việt Nam sinh sống, ở đó ánh sáng của tri thức và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước sẽ soi rọi đến tận cùng. Si Pa Phìn hôm nay và hàng trăm ngôi trường biên giới ngày mai sẽ là bệ phóng vững chắc để những chủ nhân tương lai của đất nước vươn cao, bay xa, giữ mãi màu xanh hòa bình và phát triển nơi phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc.



























